1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn]Mâu thuẫn dẫn tới cãi vả to tiếng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nancys, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Em người cô ấy yêu nhau cũng dc hơn 1 năm rồi, cơ mà mấy tháng đầu thì nhịn nhau lắm nhưng sau đó thì có rất nhiều cuộc cãi vã diễn ra, bây giờ cũng vậy! Cứ 1 tuần thì ít nhất 1 lần cãi nhau, mà cãi nhau thì em với cô ấy hay to tiếng qua lại, thành ra mọi người xung quanh ai cũng biết, và rồi cô ấy khóc, giận mấy tuần liền, em gọi không nghe, hỏi không trả lời, chỉ im phăng phắt và nhìn đơ một chỗ, phớt lờ sự có mặt của e, đưa gì cũng k cầm! Cứ vậy hơn 1 tuần rồi! Tính e nóng, cô ấy lại bướng và thích cãi đến cùng nên nhiều khi cũng hay làm e bực thêm. Mong các bác tư vấn giúp e nên làm gì trong thời gian này! Và sau này nữa. P/s: bên e thì lơ đi, khóc lóc, buồn bã, im lặng nhưng khi gặp bạn bè thì cô ấy nói chuyện rất nhiều, cười đùa hết cỡ mặc dù e ngồi kế bên, chả hiểu nổi!
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    phang phập chưa hả bạn
    MÌNH CŨNG CHỈ KHUYÊN CHỦ TOP NÊN CẢI THIỆN TÍNH CÁCH NÓNG NẢY. NHIỀU KHI NÓNG QUÁ, GÂY RA HẬU QUẢ MÀ KHÔNG THỂ SỬA ĐƯỢC
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nói chuyện nghiêm túc lại với cô nàng. Đại ý là:

    1/ Anh yêu em, nhưng em đừng trẻ con nữa. Cái gì anh sai thì em chỉ rõ ra, còn cái kiểu dỗi vặt thì em hãyd9ẻ9 dành những ngày anh rảnh rỗi công việc ấy. Chứ cả đời anh k phải lúc nào cũng rảnh để mà đi dỗ em.

    2/ Em hành hạ anh, phớt lờ anh mỗi khi em khó chịu với anh thì chứng tỏ là em cũng không nghĩ đến cảm xúc của anh. Vậy thì tình yêu em dành cho anh có lẽ không nhiều. Em nghĩ thật kỹ đi, nếu em không yêu anh nhiều thì em nên tìm ng nào mà em yêu, chứ em giữ anh lại làm ô sin với tài xế cho em để làm gì? Không đáng đâu, em ạ.
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đỏ 1 : theo bạn , 1 cô gái cố tình lơ đi , im lặng , buồn bã trc mặt ng yêu để làm gì ? Phải chăng cô ấy muốn ng yêu mình gạt đi cái tôi mà làm lành , dỗ dành .

    Đỏ 2 : Có thể là cô ấy muỗn chọc tức bạn , với những ng con gái bướng bỉnh , tính tình trẻ con thì hay thế lắm .

    Yêu nhau là để chia sẻ vs nhau , vui vẻ hẹn hò , hạnh phúc ..., thế mà đằng này tuần cãi nhau lần thì yêu gì ? Nhịn nhau thì cũng giới hạn thôi , tình yêu k phải

    là cái mớ hợp đồng , k thoải mái , k hợp nhau thế này thì chia tay cho lành . Mệt mỏi cho cả 2 .

    Bây h cứ làm theo lời của cao thủ Anx trc đi , nếu k ăn thua thì lưu luyến gì nữa . Vì có lấy nhay về thì cũng suốt ngày ùm tỏi .
  5. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Người yêu của em y hệt như bác nói, hay giận lặt vặt kinh khủng! Mà cứ giận là lơ rồi làu bàu, tánh e lại nóng nên nhiều khi ở ngoài đường hoặc chốn đông người 2 đứa hay to tiếng ~~> e sai cả thảy, cô ấy cãi k lại nữa nên khóc, bắt lỗi ngược lại vụ nói to tiếng ở chỗ đông ~~>Lơ, giận,....

    - Em có nói gì hay dỗ dành thì cũng không có ích, cô ấy cứ nc với mọi người xug quanh hoặc làm tiếp công việc của mình, coi e như không tồn tại, một mớ người ngồi xung quanh thấy em gọi tên cô ấy mà cô ấy cứ phớt lờ đi. Đúng là cô ấy đang chọc tức em, e biết nhưng e chả chịu nổi dc, nhiều khi nhìn ngứa cả con mắt ~~> lại xích mích nữa. Không biết cách nào cho đỡ ức dc!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Còn tức, ức, bực, là chưa yêu đâu.

    Yêu nhau rồi thì chỉ giận và buồn nhau, chứ không ỨC, TỨC đâu.
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Càng năn nỉ van xin , bạn gái bạn lại càng tưởng là hay , càng củ hành cho bõ ghét .

    Mà việc gì mà phải van xin như thế , mất hết cả phong thái đàn ông con trai ra .
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trước khi "quen" thì nên lựa.

    Trước khi cưới cũng nên lựa.

    Vậy mới nói là "tìm hiểu."
  9. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Em lơ đi khoảng mấy ngày thì lại bảo em không quan tâm, hết yêu cô ấy, em không xin lỗi thì bảo đến một lời xin lỗi cũng chả có. Em không dỗ dành thì bảo e khác trước nhiều quá, trước thì như vầy như vầy, giờ thì vầy vầy....cũng chưa đến mức nài nỉ đâu bác, chỉ là nhẹ nhàng, vui vẻ hay nhường nhịn thôi!

    - Em và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau cả nên nhiều lúc hay giận vu vơ lắm!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mối tình đầu thì hiếm khi yêu thương nhau sâu sắc lắm.

    Phải trải qua đổ vỡ rồi, thì mới dễ học đc cách trân trọng những điều tốt đẹp đang có.

Chia sẻ trang này