1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn]Mâu thuẫn dẫn tới cãi vả to tiếng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nancys, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Cứ bơ đi đến lúc trong người bạn hoặc người của ả nóng nảy, sảy rôm đầy người rồi thì chơ ra chỗ riêng mà tâm sự, nên nói thằng những suy nghĩ của bạn ra với ả! Sau này đỡ phải phiền!
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    xem ra nó chỉ tung 1 đòn mà chú đã xoắn rồi
    bây giờ chú mà bơ đi chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng, tình cảm rạn nứt.
    nếu chú tỏ ra xoắn chứng tỏ là sợ đòn này của nó, sau này nó còn đem ra sử dụng nhiều.
    nên:
    1- tỏ ra bình thường, trêu đùa chọc ghẹo, pha trò làm cho nó cười. hoặc máu lên thì đè ra mà hôn nồng nhiệt vào.
    2-hoặc tâm sự với nó: " anh buồn lắm em ạ. dạo này bố mẹ anh khó tính quá. động có chuyện gì nhỏ lại lôi anh ra mắng.......". Nó an ủi , động viên chú là ổn. khi tình hình đã tốt thì cũng tỏ ra biết lỗi " anh biết mình nóng tính, nhưng mà mỗi lần nóng lại muốn ôm cho chít lun cơ"

    3- rủ đi chơi, tạo kỉ niệm, hâm nóng lại tình cảm. có thể đi chơi 1-2 ngày ở đâu đó cho thoải mái
    điều 1 kia giúp chú lấy lại thế chủ động , sẽ tốt về lâu dài. còn 2 và 3 chỉ có tác dụng tức thời thôi
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    xác định là cáo này hiếu thắng, 2 là trẻ con, vậy nên những việc nhỏ thì nhường đi, coi như không chấp. còn những việc liên quan đến đại sự thì lại khác. đành thế thôi rồi uốn nắn dần, nói chung nhường nhau mà sống. ai cũng thế. đừng áp đặt quá
  4. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Căn bản là e pha trò, nói chuyện, nhảy múa hay làm bất cứ thứ gì thì cô ấy cũng làm tiếp công việc của mình hoặc nc với người khác, e kêu hay khều khều vai còn không để ý nữa mà! Dù sao cũng cám ơn bác tư vấn giúp em!

    - Cám ơn bác! Em cũng đang thực hiện thế đây, hôm nay là ngày thứ 2 rồi. Mà hôm nay không giống như mọi hôm, cười nói dè dặt lắm. Chắc cô ấy cũng biết e k thích nên mặt hôm nay hơi buồn rầu. Cơ mà tối nay có con bạn cô ấy ngồi kế bên chỉ bài với nc với e một lúc thì cô ấy bình thường, vừa về tới nhà thì cô ấy đã cầm dt mà nt cho em rồi(2 ngày rồi mới có 1 tin) với nd bảo em quá đáng! E vẫn đang im lặng!
    - Thanks all!
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tuỳ cậu thôi, nếu cậu xác định là gái nó thích cậu, và không có thằng nào khác, thì cậu không việc gì phải tranh hơn thua với gái cả, hãy thể hiện là 1 người lớn, không thèm chấp mấy cái vớ vẩn, gái nó thấy cậu nhường nó, thì nó cũng sẽ biết điều mà nhường lại cậu, thế có phải đẹp không nào,
    tất nhiên nói dễ làm khó, tài năng của cậu thôi
  6. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Đến khi nào thì e bắt đầu lên tiếng và chủ động làm hòa dc? Hay để cô ấy tự quay lại? Ngày hnay cũng như mọi ngày, cô ấy vẫn bình thường, nc, cười miết. Có mem TTVNOL nào là nữ không? Mình k hiểu cảm giác của cô ấy lúc này ra sao nữa!
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mới có 2 ngày, làm j mà bạn xoắn thế? Để cho gái dằn dỗi chán đi, rồi khi hết giận sẽ tự động bt trở lại. Chứ bạn càng xuống nước cô này sẽ lại càng được thể làm mình làm mẩy với bạn đấy. Theo mình thì bạn gái của bạn...hết thuốc chữa. Mẫu ng` này yêu đương rất mệt mỏi vì họ rất ích kỷ và ko hề quan tâm đến cảm xúc của ng` khác. Bạn nên cân nhắc khả năng chia tay. :)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đây tôi phân tích cho.

    Cô kia cảm thấy bị bạn xúc phạm, gây tổn thương...nên tỏ vẻ là mình đang giả vờ cứng rắn. (Ghi chú nhé: Thực tế có thể bạn chẳng làm tổn thương cô nàng, nhưng cô nàng thích cảm giác "được làm nạn nhân" đó. Thực tế có thể cô nàng cứng rắn thật, nhưng điều cô nàng muốn thể hiện là "giả vờ cứng rắn" kia.)

    Vì tội gây tổn thương đến ng khác là 1 tội rất lớn, nên cô nàng đang đóng vai nạn nhân bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong đau khổ. Cái chính k phải là để bạn quỵ lụy xin xỏ, mà cái chính là muốn ng ngoài nhìn thấy cái tội lỗi to lớn của bạn lẫn cái đau khổ đẹp đẽ tuyệt vời của nữ thánh (là cô nàng.)

    Nói chung cảm giác "thích làm nạn nhân" có thể đem lại sự khoái trá cho nhiều ng. Đây là 1 dạng thu dâm tinh thần nhẹ.
  9. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Vì e và cô ấy dạo này cứ như vậy hoài nên giờ cô ấy cũng mặc e luôn rồi, cô ấy bình thường thì bình thường rồi nhưng để nhìn mặt hay nc với e(dù với thái độ nào) thì hơi khó. Lỗi này do e to tiếng với cô ấy nên cô ấy vậy thì e cũng chịu. Chỉ muốn hỏi các bác cách hành động như thế nào để cô ấy có thể nc bt lại với e thôi!

    - Mấy lời phân tích của bác ở trên e thấy cũng đúng! Cứ như Thánh Gióng ấy, bên e thì im lặng, mặt cứng đờ, suy tư nhưng với mọi người xung quanh thì trái ngược hoàn toàn. Giờ e cũng chẳng biết phải làm gì ngoài bơ cô ấy một thời gian, k biết cô ấy có đang đau khổ như bác nói k? Hay là đang thoải mái nữa?
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu đúng như tôi nói thì cái cảm giác bị đau đớn kia là 1 thứ khoái trá, sung sướng của cô ấy. (Nghe hơi trái khoáy, nhưng mà TDTT nó là vậy mà.)

Chia sẻ trang này