1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn]Mâu thuẫn dẫn tới cãi vả to tiếng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nancys, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Ca này phải dạy cho nó một bài học . Là làm nó không bao giờ được làm bà nội như thế .Con gái là phái yếu mà cứ đòi ra gió thì phải dẹp nó ngay bạn ah . Tình huống cãi vã thì phải chộp ngay thời cơ đó mà biểu hiện sự vũ phu của bạn ra . Động chạm mạnh bạo các kiểu ( đừng đánh nó chết là được ), chửi nó chửi kiểu vu vơ thôi (em là loại người éo bít đìu , là hàng chợ cá...) . Xong bỏ lại nó 1 câu nặng nề nhất là "A và e chia tay đi ." Sau đó phải dứt áo đi ngay .
    Tiếp đến có 2 case :
    1 : Nó chọn giải pháp vàng là im lặng .-> Hành động : kệ mịa nó , đi vờn em khác , nó cũng chả có tình cảm sâu sắc gì vs chú cả.

    2 : vài ngày sau nó gọi điện nt , các kiểu , lúc này ko nghe máy , nó đến gặp tận nhà thì kêu ng nhà nói ko có nhà , hay đuổi nó đi hộ (phải thế) . Vài ngày sau nữa khi em nó cảm thấy hối hận và cô đơn tột cùng vì mất mát đi cái gì đó to lớn lắm gọi là "tinh iu" .Như vừa thua CK hay thua banh bóng chẳng hạn .Nó sẽ nt vài tin rất bi đát .Đại loại "em chết đây Phong ah , chúc anh hp" , "Em đang mệt lắm a ah , em sắp vô BV truyền máu". ..Lúc này là thời cơ chín mùi để dạy nó .Bằng cách hồi âm cho nó biết vẫn chưa đến hồi nhảy lầu đâu em . Anh vẫn còn đây và cho em cơ hội Hẹn nó ra nói chuyện , nó tự đón taxi hay xe ôm đến , éo phải đón rước. Mặt lạnh và nói thật nhanh .Phải phán cho nó biết . Cãi anh là sai trái . Lời anh là sấm . Làm sai thì cứ xem lại lịch sử vừa trải qua .Lúc này xong đuổi nó về, anh có việc rồi em vể đi . Không nói chuyện tiếp ... vài ngày sau thì lại BT như lúc ban đầu ....vậy đó.
  2. emlaem12345

    emlaem12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0



    mình là con gái đọc cái topic này nãy h còn thấy bực jùm cho chủ topic, bg chủ topic có thật sự yêu bn k v? jận nhau 2 ngày mà k bùn, lạ thiệt.
    mình vs btrai đag yêu xa, 2đ mà cãi nhau là jải q' lun trog ngày ý để wa ngày hsau có mà ấm ức chết lun đó :)) chứ đừg nói là 2 ngày :), ở gần chắc đc nữa ngày là hết jận ^^
    bí q' của 2đ m` là ai sai là xl và 2đ r biết nhườg nhịn nhau :D, cái này thốg nhất lúc mới yêu ^^
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh có ý kiến này nhé: tìm hiểu cáo khác, chịu khó nhắn tin với cáo mới và cố ý để cho cáo cũ biết.
    sẽ xảy ra 2 trường hợp:
    - nếu nó còn cần chú, thì nó ghen loạn lên ( nắm thời cơ mà lấy lại thế chủ động)
    - nếu nó không phản ứng hoặc dek quan tâm. thì chú yêu con khác đi. nó dek cần chú nữa rồi. Đây là sự giải thoát cho cả 2.
  4. Nancys

    Nancys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các bác nhiều! Tình hình là hôm nay mọi người ra về hết, cô ấy cúi mặt xuống bàn khóc. Em mới đi lên ôm cô ấy dỗ dành nhưng không nói gì cả, ngồi dỗ cô ấy thôi! Hết gần 3 bịch khăn giấy. Rồi 2 đứa ngồi nc, cô ấy trách em là tại sao 2 hôm nay lại không nc với cô ấy; không nhìn cô ấy, không dỗ cô ấy,...e cũng không giải thích gì nhiều, ngồi nghe cô ấy nói thôi. Em biết mình sai nên e im lặng mà lắng nghe. Dc một lúc sau cô ấy hết khóc, e chở cô ấy đi về; 2 đứa nc vui vẻ và chọc nhau như bt, cô ấy còn mua đồ ăn cho e nữa nhưng cứ hễ e mà cười phá lên một cái là cô ấy liền nói:"a hết cơ hội rồi, đừng có vui mừng như vậy!" hay "giờ mình yêu nhưng đối xử như là bạn bè thôi, vì là n.y e hay bị a quát lắm nên giờ e sẽ k chia sẻ gì hết!". Như kiểu cô ấy muốn e biết rằng cô ấy không dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho e mà vẫn đang còn giận ấy! Mặc dù vậy nhưng trên đường về 2 đứa cũng kể chuyện rôm rả lắm!
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Dự là vài hôm nữa lại cãi nhau cho xem .

    Mà cũng bùn cười , 2 bạn ở bên canh nhau cả tuần à ? Nếu thế thật thì gặp nhau thưa thưa ra , khi đấy gặp nhau thì vui còn k hết , thời gian đâu mà cãi nhau kiểu trẻ con thế kia .
  6. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đấy. Mình và người yêu quen nhau 2 năm rồi, 1 tháng gặp 2 lần
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tuy cách nhau có vài trăm mét nhưng 1 tuần 2 đứa cũng chỉ hẹn hò đi chơi 1,2 lần gì đấy . Vì lịch học tập vs đi làm của 2 đứa kín sạch rồi .

    Còn gọi điện vs nt thì hôm nào có việc thì mới dùng chứ cũng hết tuổi nt cưa cẩm ban đêm rồi , đi làm về mệt lồi mồm , lăn ra ngủ luôn .
  8. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Tại sao chỗ này lại không đáng hả chị ? Cô ta bị mất cái gì nhiều hơn hả ? Nếu mất gì nhiều hơn thì chị nói rõ 1 chút đc k ?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mất tiếng tăm, mang tiếng là lợi dụng đàn ông. Mất tư cách.

    Còn nếu cô này thấy lợi dụng đàn ông có lời hơn cái phần tư cách mất đi, thì bạn nam cũng thừa biết phải xử trí với hạng ng này thế nào.

Chia sẻ trang này