1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn mấy cũng vô ích, khi mod VyHuynh đi chống lầy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tdna, 09/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn mấy cũng vô ích, khi mod VyHuynh đi chống lầy

    [​IMG]

    Nghe tin sét đánh ngang tai
    Vy Huỳnh thôi đã đăng cai lấy chồng
    Ngày mai con bế con bồng
    Coi như là tõm một đời hồng nhan
    Hỡi ôi trách sự muộn màng
    iêu từ lâu lắm mà nàng chẳng hay
    Xem ra cơ sự thế này
    Vô chùa sống kiếp ăn mày cho xong
    Pốt quả tóp-pic nhẹ lòng
    Bà con tư vấn đả thông xem nào
    Ngoài trời gió thổi lao xao
    Nghe như là tiếng tiễn chào của Vy
    Thôi Vy ạ, cứ đi đi
    Lấy chồng Vy ắt bỏ chồng nay mai
    Tình mình sức mấy tàn phai
    Kiếp này mình quyết chung hai Vy nhờ



    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 09/04/2006
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Mej, anh thì wen cái kiểu nói fét anh 4 vấn theo nói fét, nói thật anh 4 vấn theo nói thật, văn xuôi anh 4 vấn theo văn xuôi nhưng mà anh ko biết làm thơ, 4 vấn cho chú thế nào được bi h`, thôi để em nó ra đi thanh thản , chú đừng làm fiền em nó nữa.
    VyHuynh thôi đã thôi rồi
    Nước cam mát mát ngậm ngùi lòng ta

  3. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng .
    Anh về tự tử thế là xong.
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác.
    Khi viếng thăm , em hiểu nổi lòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng .
    Anh về tự tử thế là xong.
    Ruột,gan,phèo phổi đem gom lại
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng .
    Anh về tát nước cạn bến sông,
    Ðể cho đò cưới không qua được,
    Em khỏi trông mong được động phòng.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng .
    Anh về khỏi tắm thế là xong,
    Gói biếu tặng em quần áo bẩn
    Nhớ mãi mùi anh đêm động phòng
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh cười anh sướng tựa...trúng phong
    Thằng nào ngu quá,chui vào rọ...
    Chết thế cho mình,có sướng không?
    Nếu biết ngày mai em có chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Hai mươi năm nữa con anh lớn
    Phụ bạc con em trả nợ lòng...
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lê gót tận biển đông
    Lên tàu vượt biển đi qua .. Mỹ!
    Xa mặt mong sao sẽ cách lòng
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Vẫn theo quậy tiếp, thế mới ngông
    Chồng em ngán quá ==> đòi li dị
    Lúc đó tình ta lại mặn nồng
  4. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là thất bại mà ko nản chí .
    Được ostrava23 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 09/04/2006
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    hí hí, em góp với:
    biết được tin em đi lấy chồng
    gật đầu, tặc lưỡi, ừ, cũng xong
    người yêu và vợ anh có cả
    chẳng lẽ để em nó không chồng?
  6. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    E rằng manofvalue đã đi nhầm tàu rồi
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tin sốt dẻo nhở, vyhuynh đi chống lầy à?
    Cơ mà bác tdna thương thầm nhớ trộm Vy từ bao h thía?
    Cô Khoa của bác đâu?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Khoa nào là Khoa nào. Đừng nhắc thêm chi cho tâm hồn đau khổ [​IMG]
  9. chaudimaugiao

    chaudimaugiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Bác này tinh thần quyết tâm cao quá... Đề nghị Bà con giúp sức cho 2 vợ chồng nhà kia sớm ly dị....
    Bác cần em giúp đỡ gì không? Hay Bác cho em số DT của Vy huynh... Lâu lâu em nhắn cho 1 cái Mess nhạy cảm vào lúc 23h khuya... Thía nào Bác cũng toại nguyện chung hai kiếp nì đó Bác...

Chia sẻ trang này