1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn một vụ cho gà mới...

    Em học CNTT, và em thích một cô bé cũng học CNTT dưới 1 khóa, lớp bên cạnh...
    Em lên diễn đàn trường, vào khu vực tụi con trai hay bàn tán để lân la hỏi thăm xem có ai biết cô bé ấy không thì cho em xin nick...
    Một cái nick hẹn em nói chuyện và hứa cho em nick nếu em cho nó bài tập năm ngoái của em... Em đồng ý.
    Nói chuyện hồi lâu thì em tìm ra, đấy chính là con bé đấy, đang giả dạng để lừa mình...^^
    Và thế là em và nó quen nhau đến giờ là 3-4 tháng gì đó rồi.
    Nó rất hay hỏi bài em và em cũng giúp đỡ nhiệt tình luôn. Không phải là nhờ làm bài hộ đâu, mà là không hiểu thì nhờ em giảng cho, rồi nó tự làm hết.
    Con bé ấy rất thích các thứ về CNTT, lại đúng sở trường của em nên em cũng chỉ cho nó nhiều cái hay. Được cái con bé cũng ham tìm hiểu và rất thông minh. Phải nếu nó mà là con trai thì em nhận làm đệ ngay. Em học cũng khá mà.

    Đầu năm con bé tự làm một cái thiệp (photoshop) và tặng em (qua Y!M)
    Nhưng em rủ đi chơi thì không đi... Bảo là nếu được đi chơi thì em đi với bạn bè em trước chứ ko đến lượt anh... =))
    Cao thủ nào tư vấn cho em một phát với...
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Để ý mấy câu nói của gái làm gì cho mệt đầu. Có thể đó chỉ là một câu làm cao của gái thôi chả có ý nghĩa gì. Cứ từ từ mà tiến, không tiến được thì tạm dừng một chút để lần sau tiến tiếp. Cứ để ý mấy câu vặt vãnh của gái là bị nó quay cho như cù lại còn mang tiếng .ngu
  3. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải xác định được xem em ý có chồng con chưa , có rồi thì tha cho em nó để em nó an phận làm bạn gái tốt hay vợ ngoan với gia đình, nếu chưa thì tính tiếp.
    Thế cậu chỉ bài cho em ý = yahoo, hay là chỉ trực tiếp
    Gái học CNTT, mà lại xinh xắn thì zai cùng lớp nó bám ghê lắm đấy
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    đồng chí này học ĐH QG HN à. Mẫu con gái thông minh thì hơi khó cưa, cứ kiên trì rủ đi chơi xem
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tặng thiệp tự làm là có ấn tượng quá tốt rồi.
    Mời đi chơi mà nói thế thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả, bởi vì mời được đi hay không là tùy thuộc vào trình. Nó thích đi lắm rồi, nhưng mà còn ngại với kiêu nên chưa nhận lời và con phang lại câu đó thôi.
    Muốn mời đi chơi đc thì mời thế nào cho khéo, không đi không được mà cái cơ bản làm sao nó phải thật tự nhiên.
    Try again!
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nghe tao : đè nó ra mà hôn . Nó kết mày nổ tung bát đĩa lên rồi đấy
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Lần sau chỉ bài thì cứ bảo cái này khó nói qua mạng, dắt nhau ra quán nước mà chỉ
    [nick]
    Được htcuong sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 04/01/2009
  8. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ mịt mờ nhỉ...tiếp tục nói chuyện đi chứ...mới 2,3 tháng thoai mà:D ,nói chuyện để còn hiểu về con gái chứ...hiểu em ý thì em mới đổ,phải đâm chúng tim thì mới chếtkeeeeeeê
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em ý trên mạng và em ý ngoài đời khác nhau lắm. Trên mạng thì em ý rất bạo dạn, ăn nói cũng ác, vậy mà bên ngoài thì có vẻ nhút nhát, mấy lần em định bắt chuyện bên ngoài mà em ý cứ trả lời lí nhí rồi phi luôn vào lớp...
    Em toàn chỉ bài qua Y!M thôi. Cũng có người bảo là rủ ra quán nước rồi mới chỉ bài, nhưng đặc điểm của dân CNTT nó thế, không có máy tính thì chỉ bài kiểu gì đây...T_T
    Chắc chắn là em ý chưa có người yêu. Em cũng chơi với con bé bạn thân của em ý nữa mà. Cả 2 chúng nó đều hỏi bài em. Mà em nói chuyện với con bạn thân nó có khi còn nhiều hơn cả nói với nó... :D
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    á à,thằng này to gan thật
    chỉ khuyên chủ topic 1 câu
    quen 3-4 tháng mà em nó tặng thiệp từ làm thì ổn rồi đấy
    cứ thế mà tiến,rủ 1 lần ko đi thì rủ vài lần,chưa jì đã cuống cả lên

Chia sẻ trang này