1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu có Laptop thì ôm máy ra quán nước ngồi chỉ cũng được chứ sao ? Không thì đang thi học kỳ, rủ em nó lên thư viện học ôn cùng có việc tiện không nhỉ
    Nhìn nick quen quen, bác học CB à ?
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng,chú phải hiểu là em nó nói câu này là em nó ko muốn coi chú là bạn đâu,muốn chú ở 1 thân phận khác cơ
    nghĩ thế cho noá sảng khoái
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ủ ôi...toàn qua YM thì bonc hen đc gì...Phải tấn công ác liệt vào..tỏ rõ thái độ là " Anh đang cua em đấy" ;))
  4. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    từ từ khoai nó sẽ nhừ,từng bước một mà tiến.e nó cũng có ý rùi đấy
  5. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nếu theo lời cô bé ý kể, thì cô bé tự nhận xét mình cũng xinh, nhưng chưa đến độ được các anh để ý làm quen, và bảo là mắt thẩm mĩ của em có vấn đề...
    Cô bé ấy kể là chưa có người yêu, chưa yêu ai bao giờ vì chả thích yêu... =))
    Mới cả em cuống cuồng gì đâu, em chỉ xin tư vấn xem nên làm gì thì cho nó ổn thỏa thôi mà... Chứ bản thân em thì em cũng thấy mải chơi hơn là mấy thứ tán tỉnh này nhiều...
    Được cái cô bé này ngoài mê CNTT ra thì cũng ham chơi như em, thích chơi điện tử lắm, nhất là TombRaider, nên em đã kết nay càng kết hơn... Cô bé còn hỏi em cách hack bất tử đạn của TombRaider cơ mà.... =))
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    vàng vàng : em gái đang thích lắm đấy , nhưng cứ giả vờ nói cứng thế thôi . Đổi kiểu rủ đi chơi đi là ok ngay . VD như : anh đang chán đời quá , bế tắc , mệt mỏi ...... ====> cuống đít lên ngay ====> ra quán cho yên tĩnh =====> chém gió vù vù là nhiệm vụ tiếp theo
  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ chả biết em ý có thích hay không...
    Em ý bảo tặng quà cho em vì em đã giúp đỡ em ý suốt học kì qua, và bảo em sang năm phát huy ... ^^
    Như kiểu lãnh đạo nói với cấp dưới ý... ọe ọe...
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Ý em ý là năm sau cứ cưa em đi, năm nay anh cưa sắp đổ rồi, năm sau cứ thế mà phát huy.
  9. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với em gái này luôn...
    Hôm nay cô bé bị con virus, em tư vấn online cả buổi tối thử bao nhiêu cách mà ko thịt được. Cuối cùng em kết luận bắt buộc phải dùng đến công cụ của dân sửa chữa chuyên nghiệp của em, và bảo là em sẽ đến nhà nó chữa cho...
    Cô bé ý tất nhiên thoái thác, bảo là mượn em đĩa, rồi về em sẽ lại tư vấn online tiếp...
    Em bảo tại sao lại ko muốn em đến nhà, thì cô bé bảo là "thân quen gì đâu mà cho vào nhà" (em sặc nước bọt luôn)
    Em bảo: "Ơ thế sao anh lại đi chỉ bài và chỉ cách gỡ virus cho 1 người chả thân quen gì nhỉ"
    Thì cô bé ấy đỡ lại là: "Uh thì quen, nhưng mà không thân"
    Em bảo tiếp: "Anh ko dám cho một người quen mà không thân mượn đĩa đâu"
    Cô bé ấy nói: "Vậy em sẽ tự đi tìm đĩa, mà không tìm được thì thôi luôn"
    Cuộc nói chuyện chấm dứt...=))
    Ai đỡ hộ cái... Chứng tỏ các bác tư vấn sai toét rồi... =))
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác lại cuống đít lên rồi kìa
    Sai đúng hồi sau sẽ rõ
    Thiếu kìm chế trong cảm xúc như bác thì làm ăn gì.Cứ kiểu này tán kòn dài dài.Rồi 1 hôm lại đến nhà em nó rồi tỏ tình mất thôi.
    1.Kon gái bảo thôi thì..... thôi.Lăn tăn nhiều làm gì.
    2.Đừng nghĩ "thôi" thì thế này thế kia, fải trả thù bằng đc.Mọi chuyện cứ coi như hok.Mai thik thì nói chuyện bình thường, chẳng cần đả động đến virus gì cả.Em ấy lại cứ thik nhắc lại chuyện thì cứ bảo: anh chẳng nhớ(vì hok quan tâm lắm)
    3.Hok cho đến nhà thì ra quán, ở trường cũng đc.Bác cứ là hay lăn tăn mấy trò vớ vỉn của loài Cáo.Thử 1 tuần bơ em đi xiem có kết quả gì hok.Hỏi thì bảo anh bận quá..chẳng có thời gian nói chuyện đâu...
    thế đã nhở

Chia sẻ trang này