1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ người ta thế này có mà hại người ta ah.
    Mình đã là gì của Cáo đâu mà bơ.
    Vớ vẩn nó cho đi luôn ấy chứ.
    Chủ topic ah, em thì nghĩ thế này.
    Cáo không muốn bác đến nhà chưa chắc đã không có tình cảm với bác đâu.
    Lấy ví dụ cụ thể cho bác dễ hiểu nhé.
    Nếu bác có là Cáo, bác hỏi 1 người bạn của mình về cách diệt vius. Giải thích onl mãi mà không được, người bạn kia nói sẽ đến nhà xử lý giúp thì bác có đồng ý không ?
    Còn nếu bác hỏi người mình thích, ngưòi đó lại bảo sẽ đến nhà xử lý giúp.
    Vậy người bạn đến nhà và người mình mới thích đến nhà, bác sẽ đồng ý với ai và từ chối khéo với ai.
    Chắc chắn là sẽ đồng ý với ngưòi ban rồi. Chẳng ai lại đồng ý cho 1 người mà mình biết chắc đang cưa mình và mình cũng đang có tình cảm đến nhà sớm như vậy cả. Tâm lý con gái ai mà trả ngại như vậy.
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác éo đọc kỹ bài của ngưòi # mà đã bô bô lên oi`.
    Tôi chả hại ai cả.Ai quan tâm đến í kiến của tôi thì vote cho cái *.Hok thì cũng là lời động viên.
    Vàng1: Mình là 1 người bạn biết quan tâm chia sẻ.Kiểu của bác chưa thấy gái đã tim đập chân run oi.Làm gì mà toát cả mồ hôi đít thế.Bác nghĩ xiem, tốt với 1 người mà người ta hok thèm đáp lại dù 1 lời cảm ơn lịch sự bác có chán hok.Tôi thì tôi cũng cho đi luôn áy chứ.
    Vàng2: Éo ai lại so sánh củ cải với baba bao giờ.(bác có trí tượng fong fú đấy)
    Kưa gái là do mình thik(anh hok thik em thì anh nói chuyện làm éo gì cho mệt thân anh ra), nhưng cũng hok có nghĩa là em thiếu tôn trọng anh.Coi anh như thằng giúp việc của em thì hok đc...làm ngưòi ai lại làm thế
    éo nói nữa mệt m nó rồi....
  3. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà gái nó nói y hệt cái vàng 1 thì anh khẳng định con này là 1 loại ăn cháo đá bát và coi chú như 1 thằng đầy tớ, sai vặt thôi.
    Cái loại này thì vứt mẹ nó đi. Sao phải nghĩ. Quen nhau 3-4 tháng, nhờ vả chú nhiều, nếu nó ngoan ngoãn biết điều hiền hậu biết nghĩ nó sẽ không nói câu đấy. Thế cho nó vuông.
    Và từ đó a nghĩ rằng cái theme mà nó tự làm 1 là nhờ người khác làm hộ, 2 là ko mất quá 5 phút của nó thì may ra nó làm. Nó tặng cho chú để năm sau chú cố gắng giúp nó tiếp mà thôi.
    Còn nếu mà ý định cưa con cáo này thì cũng được. Vì nó thông minh, và xinh thì chén tạm, yêu thì ko được. Mấy cái loại khôn vặt này gặp phải anh, anh thịt cho = được. Láo với thầy giáo là tội đáng chết ko thương tiếc.
  4. bachsatthu

    bachsatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác này nghe kiểu cao thủ giường chiếu quá Con gái có lắm kiểu lắm, chưa chắc đã là lợi dụng nhau đâu, nhờ vả tí bài làm thì có j` mà gọi là lợi dụng, bác chủ topic cũng chẳng cần lăn tăn nhiều, bác cứ cho nó mượn đĩa, có quái gì đâu, vấn đề là bác đã muốn tiến lên chưa...Nếu muốn thì khởi động tí nhé, trong cái đĩa, ngoài diệt virus thì bác thêm cho em vài bài lovesong vào + thêm 1 con file word kiểu như 1 bức thư tình hoặc đại loại gì đấy ( CNTT chắc thích kiểu này hơn thư tay rồi). Lúc đưa đĩa cho nó thì nhớ dặn nó xem kĩ vì ko chỉ có diệt virus, xong rồi tên của file word bác nên đặt là " phải vừa nghe nhạc vừa đọc mới hay" chẳng hạn...he he, việc còn lại của bác là ngồi chờ kết quả, nếu good thì tấn công tiếp, mời đi chơi, còn nếu bad thì cứ chối là ông anh anh chỉ cho anh cách ngày xưa cưa đổ người yêu xong rồi lượn 1 thời gian cho em nó nhớ. He he, chúc bác may mắn.
  5. haka

    haka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    A thấy giống ngày xưa cưa mụ vợ của anh nên vào đá mấy câu. Em này thuộc loại: Kiêu + Bướng bỉnh. Cứ từ từ mà tiến thôi. Nhưng có thể chắc chắn chú ko pải là "ko quen biết gì". Còn để xem con bé có thích chú ko thì chỉ cần off tất cả phương tiện con bé có thể liên lạc với chứ khoảng gần 1 tuần là rõ ngay. Nhưng a ko báo trước hậu quả nhá!!!
    Comment: Cứ từ từ khoai sẽ nhừ!
  6. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu người ta nghĩ gì thì theo mình nghĩ chỉ có cách đặt mình vào hoàn cảnh của người ta rồi đặt giả thiết thôi. Chứ mình đầu óc chẳng phong phú gì đâu
    @ Chủ topic : Giả thiết vừa rồi là do mình nghĩ ra thôi, bạn hãy tự đặt mình vào vị trí của cô ấy mà suy nghĩ xem, biết đâu lại đưa ra giả thiết hay hơn thì sao.
    Nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là kết luận của bạn thôi.
    Thân!
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    con này học nhiều quá nên tâm thần về giao tiếp rồi. Còn cậu chủ topic hình như chả phải là gà đâu, ăn nói trôi chảy, vặn vẹo ngon lành, chỉ có cái thích con dở hơi tập bơi này thì hơi phí.
    Thôi cậu đưa nick lên diễn đàn, anh em ai cao tay trị giúp cậu. Trị nó xong rồi thì nó ngoan hiền, anh em lại để lại để cậu dùng cho ngon miệng
  8. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ em gà mà, gà thật mà...
    Anh chỉ cho em cách trị nó đi anh...:D
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    em í làm kiêu tý í mà,sao fải xoắn lên thế
    2 bạn dù quen nhau 3,4 tháng cũng chỉ dừng ở mức bạn onl là chính,em nó mà cho vào nhà ngay thì lại lập topic hỏi:liệu em í có fải ng dễ dãi
    em í từ chối lòng tốt của mình thì thôi,coi như ch nhỏ,cứ kệ cái con virus đấy đi.
    em í mà có hỏi bài thì bạn cứ bình thường,coi như cái việc em từ chối lòng tốt của anh cũng chả ảnh hưởng j đến tình bạn của chúng ta
    tớ nghĩ cái câu vàng trên là em í nói cứng thôi,nếu k tìm đc,k nhờ đc ai nữa thì sẽ nhờ bạn.
    lúc đó bạn cứ júp đỡ bt,thế mới là cao tay
    em này tớ chả thấy j là hâm cả,thông minh và jữ já fết
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Giữ giá
    Vàng 2: Dỗi, tạo điều kiện cho chủ topic dỗ dành
    Chủ topic: Thiếu hiểu biết tâm lý con gái, nói gì thì nghe thẳng tuột thôi, toàn ghi nhận thông tin bề mặt.

Chia sẻ trang này