1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ biết thừa nó dỗi mới cả nó giữ giá rồi... Chả vấn đề gì cả, thế lại hay, tớ chọc tức nó cũng thích phết...
    Căn bản post lên cho anh em xem cách đỡ thôi... Chứ giờ tớ chả quan trọng lắm chuyện thắng thua, hay là yêu quắn đít lên như 1 số gà lên than thở đâu... Tớ thì tớ cứ từ từ, bình tĩnh... Ai tư vấn đc thì tư vấn, ai chả tư vấn đc thì cứ vào spam cho thoải mái... Chứ em ý mà dỗi cứ kệ xác đấy, ko có ai chỉ bài cho, học kém đi thì lại gọi tớ ngay ý mà...
    Mới cả hôm qua như thế xong cũng ko hẳn là hết câu chuyện đâu... 10 phút sau khi em ý lên cơn dỗi, tớ với em ý còn ngồi đàm đạo với nhau về âm nhạc chán chê rồi mới đi ngủ mà...=))
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em của cậu hay nhỉ
    Tớ cá là em này chỉ được cái thân cây là to thôi, chứ rễ riếc đứt hết rồi. Cậu cứ từ từ mà đẩy kiểu gì trả đổ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn thích cưa ng ta, chứ bạn chưa có thương ng ta đâu, bạn ạh.
    Chúc may mắn cho cô kia thôi.
  4. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bé Chim Ăn Tạp cố gắng luyện công phu, lẩm bẩm: Sau này quyết tâm chiếm hữu vốn tự có của bé Ăngì!
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hô HÔ, cậu nói chuyện như đúng rồi ấy ! RÕ ràng là cậu thích cô bé, dù nó có thần kinh hay khùng khùng gì đi nữa, thì cậu cũng là ng trong cuộc, cậu phải biết rõ hơn bọn tôi chứ. Qua 1 số bài tư ván của các bác , cậu hơi bị ảnh hưởng , nhiễu tín hiệu rồi đấy .
    Qua lời cậu nói, e này giả dạng trong 4rum này, à ơi đong đưa cưa kéo vớicậu này , kệ mịa nó, gái mà; nhưng con bé này khá ranh ma đây! Chẳng phảigái nào cũng làm thế đc đâu , lại còn tỏ ra rắn mặt với thằng ku đang có ý tỉnh tò như cậu, =>gái này hơi bị kiêu.

    Phân tích thế rồi, nghĩ cũng tức thay cho cậu
    đừng tưởng bở quá, đừng tưởng cậu là duynhất và số 1 ! Khi số 1 tụt hạng thì số khác sẽ thăng hạng là lẽ tất yếu . Có vẻ như cậu đã biết chơi trò đong đưa cưa kéo rồi đấy, chẳng khổ công ae tốn nước bọt.CHúc may mắn !
    TY con trẻ bây giờ, hay thật!
  6. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng như anxiety nói, tớ muốn cưa thôi chứ ko yêu...
    Yêu là khái niệm của mấy con gà tỏ tình bị từ chối rồi lên forum tìm kiếm một chút hy vọng hão huyền của mấy bác gà không kém rồi kêu là còn cơ hội này nọ mới cả chân thành lọ chai...
    Tớ... từng là 1 đứa như thế... 2 năm trước, tớ biết...
    Cũng tỏ tình, cũng bị từ chối, cũng lên forum, gào thét, em yêu cô ấy... em ko sống đc nếu thiếu cô ấy... các bác tư vấn cho em... em chết (vì ngu) mất...
    Nhưng giờ tớ khác rồi, đọc các bài của các cao thủ nhiều cũng ngộ ra tí ti...
    Em gái này nói chuyện với tớ thì cũng ngoan lắm... Bị mỗi cái là cứ đang cáu vấn đề gì đấy ví dụ như đọc đoạn mã lệnh dài ngoằng mà ko tìm ra lỗi ở đâu, lên nhờ tớ tìm lỗi hộ, là y như rằng ăn nói rất .... uhm... à không, hơi fản cảm 1 tí... (tớ cũng từng nhắc rồi, nhưng em ý bảo quen, không sửa được). Nói chung em ý thì ko nên dùng từ "cáo già", dù khi nói chuyện với tớ khá bạo dạn, nhưng tớ biết là bản chất em ý cũng nhát chết thôi...
    Mục tiêu của tớ thì cũng muốn biến thành người yêu, nhưng ko làm người yêu thì làm đệ cũng đc... Chứ các bác đừng tư vấn gì mấy cái chuyện "chén" rồi mới cả "bóc tem" này nọ để rồi bị mod del bài như trên kia nhá... Tớ ko fải hạng người đó.
    Còn vụ này, tớ nghĩ là em nó hơi ngại chút thôi, lại ăn nói... "fản cảm 1 tí" thành ra nhỡ mồm, tớ lại vặn cho nên dỗi... (Các bác không biết chứ trêu 1 em gái cho em ý dỗi cũng đáng yêu lắm đấy...)
    Tớ nghĩ là ông thợ điện, bác sửa dây mạng, hay chú vác bình ga, thì cũng thân quen gì đâu mà vẫn cho vào nhà đấy thôi... Nếu em ý coi tớ không thân quen gì thật thì em ý cho tớ vào nhà ngay với tư cách một kĩ thuật viên đến từ Trần Anh qua làm dịch vụ cọ rửa máy tính miễn phí... Em ý có chút ngại ngùng thì mới thế chứ... hí hí, yêu chưa... Chứ mà cáo già thì nó gian lắm, nó che giấu fản ứng tâm lí thì thôi rồi, chỉ các cao thủ mới đọc nổi....
    Tất nhiên là tớ nghĩ thế nhưng tớ cũng ko chắc, nên mới lên đây hỏi các cao thủ xem thực tế thì em ý có thái độ ra sao, và cách hạ gục thì như thế nào thôi...
    P/S Các bác gà thì cứ spam thoải mái, yên tâm tớ nhìn giọng văn là tớ biết bác nào gà, nên tớ ko làm theo đâu mà lo...
    Được BabyRaptor sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 05/01/2009
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không biết chứ, dỗ được một cô đang dỗi còn thích thú hơn là trêu cho cô ấy dỗi lên. Bạn mới được hưởng 1/2 sự thích thú thôi.
  8. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác này có vẻ căm thù tình yêu gớm nhỉ
    Với cái suy nghĩ cuẩ cậu thì có đến tết nguyên đán năm sau thì cũng chả kưa được em cáo kia đâu
    Chúc may mắn
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Gà đây. Luẩn quẩn vẫn là cái máng ...
    Chủ topic yêu thế làm gì cho mệt. Đừng làm cho bọn Trần Anh nữa, xin vào mấy cục A, B, C ******** báo đi.
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    A Hai, nếu cậu ta không phải là GÀ cậu ta chắc gì nói 1 câu dương dương tự đắc thế này nhỉ, sợ cậu rùi, kô dám khua môi múa mép nữa, có khi lại đương cười trong bụng bảo thằng này gà, thằng kia vịt,,,,

Chia sẻ trang này