1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    tổng hợp mấy cái vàng vàng
    vậy mục tiêu của bạn là j
    muốn cưa chứ k yêu,nhưng cũng muốn thành ng yêu nhưng ứ fải để chén=> một hiện tượng tâm lý thú vị chăng
    lần sau lập topic nhớ thêm 1 câu:cáo mới đc tư vấn,gà cấm vào để tớ còn tránh nhá
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Rõ nhảm cái topic này.
    Đây là box Tư Vấn Tình Yêu , có yêu người ta thật thì hãy lập bài mà nhờ tư vấn chứ.
    Cái gì nhỉ ? Ah như bạn nói : Chỉ thích cưa chứ không yêu. Thế thì tạnh luôn đi cho nhanh.

    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/01/2009
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 06/01/2009
  3. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa đọc bài của Quarker à?
    Đi cưa, cưa xong rồi thấy hợp thì mới yêu... Chứ đi yêu rồi mới cưa, người ta gọi là gà. Tại sao? Vì đã tự dồn mình vào vị trí không lối thoát, hoặc cưa đổ, hoặc đau khổ? Thấy mình gà chưa?
    Tớ thấy cô bé ấy xinh xắn, học giỏi, tớ thích thì tớ cưa... Cưa đổ rồi mới có điều kiện gần nhau mà tìm hiểu, yêu thì cưới, không yêu thì lượn... Chứ giờ một con bé lông bông tận ... lớp bên cạnh ... Chỉ lên hỏi bài, ko hỏi bài thì đàm luận toàn vấn đề quốc gia đại sự... Yêu = niềm tin à? Hay quan niệm các bác cứ thấy gái xinh là yêu? Gà nó là ở chỗ đấy.
    Quarker từng dạy rất kĩ... Cấm bao giờ được phép tỏ tình "Anh yêu em", trừ khi cho các đôi đã ở bên nhau rất lâu và hiểu chính xác thế nào là giá trị của tình yêu, thì nói ra 1 nhát chỉ là chính thức hóa, hợp pháp hóa việc 1 tuần đi chơi với nhau 5 lần, ôm nhau chục lần, hôn nhau trăm lần mà thôi... Chứ cái loại gà vừa mới thích người ta, chưa cưa cầm đếch gì cả lon ton chạy đến nhà nàng ôm cái thiệp "Anh yêu em", thì nó chưa đút cho cái dép vào mồm là còn may đấy...
    Nhưng thôi không sao... Tớ nói rồi mà, gà thì cứ vào phát biểu cho xôm tụ cái topic... Chứ nhìn phát là biết gà rồi mà...
    Các anh cao thủ ơi... Em là em ko "yêu" cơ mà em "thích"... Mà đã thích là phải cưa... Cưa xong yêu hay không tính sau... Các cao thủ chỉ em cách cưa mới ạ...
    P/S: Tớ là 1 con gà... Nhưng là 1 con gà có nhiều vết sẹo trên mặt để lại sau những trận chiến với cáo non, cáo già đủ loại...
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác chủ chuyển sang cả tư vấn đấy
    Nói chung các cao thủ có 1 thứ khó có đc là: "cảm xúc"
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    sặc...ko yêu mà cưa thì biến nhanh cho con gái nhà người ta nhờ...
    Thật sự..định vào ý kiến tích cực với bác chủ topic tí mà đọc mí cái vàng vàng kia >>> NẢN !!!! HOANG MANG !
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Từ trước vẫn ngưỡng mộ mợ Anxiety khả năng phân tích vấn đề. Nhưng giờ thì hơi thất vọng.
    Chủ thớt tự nhận trên thông bí kíp dưới tường cẩm nang, nhưng lại đi làm thằng nô bộc không công cho gái.
    Gái loại này (nếu phán đoán đúng) gặp rất nhiều. Khi cần hỏi bài hay cần giúp đỡ, nó hỏi giai này. Nhưng khi muốn đi chơi, nó lại đi chơi với giai khác.
    Không tin anh thì chú cứ tiếp tục khoảng 2 tháng nữa, nếu lúc ấy chú dễ dàng rủ nó đi chơi (đi chơi riêng chứ không phải gặp nhau để chỉ bài) thì coi như anh phán đoán sai.
    Còn nếu nghĩ rằng nó đang giữ giá thì thật buồn cười. Quen đã 4 tháng chứ có ít ỏi gì đâu mà giá với chả hẹ. Chỉ cần rủ nó đi chơi được 1 lần, chú sẽ tự biết nó có cảm tình với mình hay không. Nếu không có cảm tình thì sau đó khi rủ đi lần 2, lần 3 nó sẽ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Chưa rủ đi chơi được cứ ngồi đó mà AQ tự sướng phỏng có ích gì?
    Đừng lên mặt bào người khác gà, qué này nọ. Vì thật ra cách chú để cho gái lợi dụng cũng đủ chứng tỏ chú như thế nào rồi.

  7. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bác vịt... Bác Vịt thì nổi tiếng cao thủ rồi... Ý kiến của bác chắc là đúng... Nhưng em đính chính 1 tí...
    1/ Em đâu có tự nhận mình am hiểu gì đâu, nếu am hiểu thì em đã chả lên đây hỏi han...
    2/ Em ko để nó lợi dụng đâu, ngay từ lúc nó bắt đầu hỏi bài em đã đề fòng thế rồi... Nhưng mà nó thông minh, em dạy dỗ nó cũng thấy vui, ko khác gì giảng bài cho bạn cùng lớp cả đâu... Em chỉ coi thế thôi chứ ko fải hy vọng là mình giúp đỡ nó nhiệt tình thì nó sẽ thích mình này nọ... (mà nếu mà em nghĩ thế thật thì em đã giúp đỡ nó tiếp rồi tự thỏa mãn với suy nghĩ của mình, chứ chả fải lên đây xin ý kiến)
    Và em xin phép được lên mặt nói người khác gà qué, vì em cũng đã bảo em là gà còn gì... Một con gà chả nhẽ ko fân biệt được đồng loại nữa hay sao?
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    gớm,quen 4 tháng mà quen trên mạng thì em nào dám mời bạn đến nhà
    ý định của bạn chủ topic là:cưa em í xong,cho em í đổ rồi chạy,gọi là lấy thành tích để lên level nhỉ
    rồi lại lên đây ném đá mấy bác jai:các chú này đểu quá
    đang học thi lên có chỗ xả chét
  9. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bé Chim Ăn Tạp cũng bắt đầu lớn rồi đấy. Gợi ý thêm vài cái nữa:
    - Quá trình lớn lên của cô bé kia.
    - Gia thế và trình độ của bố mẹ cô bé đó.
    - Phương pháp kiểm soát các tác động của thông tin tới não bộ.
    Nhắc lại: Nhận thức thấp sinh ra lắm ảo tưởng, lắm hành vi sai trái; và dek có tình yêu thực sự nào.
    Bé Chim bay xa, bay cao hơn Azazuj, Quarker... là anh mừng.
  10. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào cho đồng chí này hiểu nhỉ? Giữ giá đó là giữ giá trong việc rủ đi chơi.
    Dĩ nhiên con gái áo 2 chiếc quần 1 đôi. Nó cũng phải yết kiêu bơi giỏi này nọ. Nhưng rủ 5, 6 lần mà nó vẫn không chịu gặp mặt, đi chơi riêng thì gần như nó không có tình cảm với gà. Vậy thì cứ ân cần chỉ bảo, giúp đỡ, hy vọng một ngày nào đó xấu trời, gái nó văng cho chút lòng hảo tâm. Nhỉ?

Chia sẻ trang này