1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn một vụ cho gà mới...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BabyRaptor, 04/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Oái, ai đây mà biết em là chim ăn tạp nhỉ?
    Cô bé ấy lớn lên sao thì em ko biết, nhưng mà nói chuyện thì cũng đoán được fần nào, dạng ham học hơn ham chơi, mê chơi thì mê điện tử mới cả chuyện tranh (ảo một tí), học thì đỉnh vãi lí luôn, nhưng thực sự mà nói thì đúng là nhan sắc ko tới mức Đại mĩ nhân, chỉ là cái mắt thẩm mĩ em có vấn đề thật...
    Gia thế thì cũng khủng, gia đình truyền thống hiếu học, bố giảng dạy ngay tại trường (may vãi lúa, ko dạy khoa CNTT ko thì mình tử vì sặc rồi), mẹ thì lúc nào cũng bắt ép con fải học hành này nọ (cũng có thể vì thế mà giờ chưa có ng yêu =)) ), con từ bé đến lớn toàn học trường top đầu cả nước, lại học ĐH gì đấy về âm nhạc, giờ là học 2 trường ĐH, 1 cái CNTT, 1 cái là học Piano... nhà chắc cũng có điều kiện (quan sát cái xe máy và căn cứ vào cái đàn piano) nhưng do có truyền thống giáo dục nên em cũng ko fải người cầu kì xa hoa trưng diện (nhìn quần áo, tác fong và cách thức thể chọn bạn bè)
    Còn cái cuối cùng thì em ko học sinh học nên ko biết... Hình như nó liên quan gì đó đến các nơ ron thần kinh và các dây thần kinh ra sao đó...
  2. BabyRaptor

    BabyRaptor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng như các bác tiên đoán, đúng là em nó hỏi bài 1 zai nhưng đi chơi với zai khác...
    Qua thông tin mới nhận gần đây nhất thì có 1 thằng ku cùng lớp tán nó, và nó cũng có vẻ sắp gục rồi (em chơi với cả con bạn thân của nó, con bạn nó nói thế)... Chắc thằng ku kia bắt đầu từ hồi năm thứ nhất... Em đã đen đủi, đến quá muộn...
    Thôi thì giờ em invi với con bé, đau khổ buồn chán, các bác ném đá cho em tỉnh ra 1 fát...
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Sắp gục chứ đã gục đâu mà chạy nhanh thế ? Quay lại chiến đấu đi chứ. Bắt đầu từ hồi năm thứ nhất hơn 1 năm rồi mà vẫn chỉ "sắp gục" chứng tỏ em còn đang lưỡng lự, kén cá chọn canh. Lúc này là phải tấn thật lực vào
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nhờ bạn thân em nó tác động nhiều vào , đồng thời ông bạn phải cho em nó thấy ông là người có thế cho em nó những cái khác hay ho .... Nói chung là 1 thế giới hoàn toàn khác so với thế giới mà em nó đang sống , nhưng đừng quá đà .
    Được rockquy sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 15/01/2009
  5. ten_khong_quan_trong

    ten_khong_quan_trong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Việc gì mà chú phải invi, cứ avaiable cho hoành tráng, nó giờ giúp thì vẫn giúp theo dạng xã giao, phải thể hiện mình cao thượng, không tỏ thái độ cưa cẩm nữa, ít nhất có thêm đệ, còn nếu hoàn cảnh cho phép thì chưa biết chừng

Chia sẻ trang này