1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn muốn chia tay người iu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ltchau1985, 01/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    làm dư lày hạ sách quá, ra đi phải ngẩng cao đầu chứ ạ, sau này e ấy ngĩ đến mình mới k coi thường
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thêm chi tiết, là đôi lần e cũng nói thẳng ra là ko có tương lai. Dù 2 đứa đều biết sẽ có lúc e....phắn, nhưng vẫn duy trì chuyện iu đương
    Các bác chỉ cho e điểm nhấn, để e làm 1 cái cho hết luôn mà e nó đỡ buồn sầu
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã bảo rồi, nó thẳng " anh không yêu em nữa ". Chấm hết. Không thanh minh, giải thích gì cả. Nó vật kệ nó. Tự đứng lên mới nhớn được và sẽ rút kn lần sau
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Làm cho em kia chán mình trước , để em ý chủ động chia tay mình
    Hẹn hò thì đến muộn , hẹn 8h thì anh bận , đợi anh tí anh qua ... 9h có mặt , 1 lần 2 lần 3 lần rồi ... đến phật cũng nổi lửa
    _ anh có tôn trọng em 0 ? có xem em là bạn gái anh 0 ?
    Hẹn em ý đi chơi 8h thì 7h alo : thằng bạn anh nó đang có tí việc , nó bảo anh qua gấp .... em thông cảm anh nhé ! mai anh bù lại .... 1 lần 2 lần 3 lần ....
    E ý có cáu có giận thì cũng mồm vẫn xoen xoét vào :
    _ Ạnh lúc nào cũng yêu em , cũng tôn trọng em & xem em là bạn gái anh ...nhưng tại thằng bạn anh , tại đường tắc , tại này tại kia ......
    Để em ý giận ... 0 thèm điện thoại , nt xin lỗi ....
    Đến khi em ý nhớ quá em ý chủ động alo thì mồm lại xoen xoét tiếp
    _ A biết em đang giận nên anh 0 liên lạc , muốn cho em bớt nóng đi rồi gọi cho em ....
    Cứ nhẹ nhàng thế này thì nói thật ... chưa đầy 1 tháng em ý chẳng
    _ Thôi mình chia tay .... em cảm giác anh 0 tôn trọng em , 0 xem em là bạn gái của anh ... chúc anh hạnh phúc

  5. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    vote cho bạn
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Không muốn tiếp tục thì cứ nói thẳng : anh chán em roài, anh muốn chấm dứt với em.....abala... sao cứ phải đi đường vòng nhỉ. Cái gì mà sợ em ý đau khổ, cô đơn chứ, hay là sợ bị mang tiếng là họ Sở nhỉ
  7. Ecmolin

    Ecmolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, muốn chia tay thì nói chuyện thẳng thắn với nhau đi, việc gì phải bày trò lạnh nhạt, hay thế nọ thế kia. Những việc đó không chỉ làm em nó buồn, chán bạn mà cũng làm chính bạn mệt mỏi thôi. Theo mình, ko yêu hay yêu mà ko muốn tiến nữa thì hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, nói thật lòng mình ấy. Sau đó mới ngừng liên lạc, hết quan tâm, ai đi đường nấy. Mới chia tay, em nó có thể đau khổ, nhưng 1 thời gian có được ty khác, nó lại vui, lại cảm ơn bạn đã dứt tình 1 cách thẳng thắn ấy chứ. Mình cũng đang chờ đợi 1 lời chia tay thẳng thắn vì biết ng ta ko dám tiến nữa, mà họ ko dám nói, đẩy trách nhiệm này cho mình đây mà. Ây dà, buồn quá vì có những người thiếu can đảm...
  8. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chết ..chết... đây là cách để chia tay à? Vì mình quá bận nên toàn như thế này đấy, nhưng em của mình vẫn chịu được
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra: anh hết yêu em rồi, mình chia tay đi
    Sao fải lòng vòng nhỉ, mình ghét nhất đứa nào ỡm ờ, k thẳng thắn
    Cứ như báu lắm mà sợ chia tay mình ng ta đau khổ
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gọi ra nói chuyện tử tế bảo muốn chia tay, sau đó đưa cho em nó xem bài báo này rồi cắp đít đi một cách lạnh lùng.
    http://dantri.com.vn/c20/s20-365001/bi-ban-trai-dam-chet-vi-khong-chiu-chia-tay.htm
    Được de sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 02/12/2009

Chia sẻ trang này