1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn] Nên tiếp tục hay thôi ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Aswan, 24/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aswan

    Aswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dạ trước tiên cho em gửi lời chào tới các bác.Lần đầu tham gia diễn đàn,và cũng là lần đầu post bài nếu có sơ xuất gì các bác bỏ qua cho em.
    Em xin trình bày hoàn cảnh và câu hỏi của em ạ.

    Em là gà 100%, hiện giờ em ở HN đang học ở SG.1 năm em chỉ về quê có 2 lần là Tết và Hè. Yêu đương thì thật sự từ bé chưa lần nào.
    Dạo gần đây gà em có quen biết 1 cáo ở trên mạng qua mấy cái phần mềm chat chit linh tinh qua điện thoại.Tính đến giờ đã gần 2 tháng quen biết cáo.Qua tìm hiểu thì em biết cáo này đang học năm nhất ở HN,quê cáo thì lại ở xa HN thế nên chắc chắn những lần em về quê thì cáo cũng sẽ về quê.Khả năng ở lại trả nợ môn là rất thấp vì cáo cũng thuộc loại chăm chỉ.(Cái này là em đoán thế dựa vào sức mạnh của Internet).
    Qua hơn 1 tháng vừa rồi em đã cố gắng từng bước thận trọng để làm quen với cáo.
    Đầu tiên là yahoo (thay vì cái phần mềm chat di động dở hơi kia),sau đấy là nick facebook, rồi hiện giờ là số di động. Vì cách cáo đến hơn nghìn km nên em nghĩ tạm thời chỉ có thể đến thế.
    Thành quả trong quãng thời gian vừa qua mà gà em làm được là nhắn tin đến đêm khoảng tầm 1-2h sáng.
    Gà em cũng đã chủ động gọi điện cho cáo được 4-5 cuộc điện thoại.Cuộc nào cũng trên 90p,gần như cuộc nào cũng là nấu cháo ý các bác ạ.
    Cáo kia cũng chủ động đề nghị gọi cho em 1 lần và 1 lần gọi lại ngay sau khi ko bắt kịp máy em.
    Bọn em toàn gọi điện buổi tối muộn vì cáo học chiều,em đoán đêm cáo ko buồn ngủ nên thành ra em được nấu cháo khuya vs cáo.
    Nội dung những lần gọi điện là về cuộc sống hàng ngày của cáo.Gà em đã thử khuyến khích cáo nói thêm về những chuyện hồi bé của cáo nhưng ko dk.Tuy nhiên cáo lại hay tâm sự với em về những gà đã và đang theo đuổi cáo.Em đoán có 2 ý.1 là cáo khoe mình có nhiều ng theo đuổi.2 là qua đấy cáo có cớ để cho em bít là cáo đang độc thân?!?!(ko bít em nghĩ thế j sai ko).Từ lúc quen cáo đến giờ em liên tục chúc ngày mới tốt lành và chúc cáo ngủ ngon.Dạo gần đây cáo ko nhắn tin lại vì cáo hết tiền điện thoại (em bít lý do này là do cái stt fb và do cáo nói khi em nt rủ cáo vào yahoo nói chuyện).Qua nhiều lần chat chit,nt,gọi điện em bít cáo ko thích ng khác nạp card hộ vì ko muốn mang tiếng là lợi dụng. Hiện giờ em vẫn giữ thói quen 1 ngày 2 tin mà ko có hồi âm.
    Câu hỏi em muốn các bác tư vấn là:

    1.Em có nên tiếp tục giữ thói quen nhắn tin như thế kia ko ạ?Nếu ko thì làm thế nào để giữ liên lạc với cáo cho đến hè?
    2.Em có nên tiếp tục nuôi hi vọng vs em cáo này ko ạ?(khi mà hoàn cảnh đặc biệt như vậy!) Và em cũng cảm thấy có ít nhiều cảm tình với cáo này.Nếu bỏ thì cũng hơi tiếc ạ.
  2. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Gần còn ko xong...xa thế thì nghỉ sớm cho khỏe
  3. Aswan

    Aswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo bác giờ em nên thôi ợ??
  4. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    [-X Lại còn phải hỏi lại nữa à?
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    cứ nhắn tin, chat chit mái thoải, nhưng chỉ coi Nó là 1 thú vui chứ k phải mục tiêu chính thì May Ra còn có cái gọi là j` đấy
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    1.Em có nên tiếp tục giữ thói quen nhắn tin như thế kia ko ạ?Nếu ko thì làm thế nào để giữ liên lạc với cáo cho đến hè?
    => Có, nhưng với cường độ ít lại, vì sao thì câu trả lời ở dưới ợ !
    2.Em có nên tiếp tục nuôi hi vọng vs em cáo này ko ạ?(khi mà hoàn cảnh đặc biệt như vậy!) Và em cũng cảm thấy có ít nhiều cảm tình với cáo này.Nếu bỏ thì cũng hơi tiếc ạ.
    => Chẳng có gì để đặt hi vọng vào ca này, nó không mang lại kết quả gì cả, gái nó còn đôi cánh, bác có bó nổi nó k ! ít nhất cụt tay cụt chân thì gái nó còn đợi ngày bác về, còn k thì ....^:)^
    Coi như 1 mối quan hệ đem lại niềm vui cho cả 2, tăng kỹ năng gió bão của bác chứ còn để đi xa hơn thì nó chỉ là yêu trong ảo tưởng, chẳng qua nc qua YH, FB ,ĐT thấy hợp hợp, giọng điệu nhí nhảnh, đáng yêu thì bác kết, còn khối điều ngoài xã hội về gái mà bác chưa biết, đến NH khi cho vay tiền còn phải xác minh cơ mà, trao nhầm niềm tin có ngày ăn cám đấy bác ạ [:D] Thân !
  7. Aswan

    Aswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai chà chà...nghe bác phân tích thế em cảm thấy đúng thật.Hehe.Coi như làm quen được một người bạn.Cám ơn bác nhiều ợ!!!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú này thật là bậy bạ hết sức
    Chú ko nhìn thấy gái sg đẹp thế nào à? Đáng yêu thế mà chú ko ngó tới, đi tốn mỗi tháng ít nhất 50k vào cái sms, phí quá!
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Mqh khá mơ hồ và không có gì đảm bảo. Kiếm gái nào có điều kiện gần gũi mà chiến cho nó lành.

Chia sẻ trang này