1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn phá luật, sinh sự và một số thủ tục hành là chính. Giám đốc: NBLvn - Thư ký: cocan - trợ lý t

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nguyenbalocvn, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Dạ,,,,có mẹc liền,,,,hêhhhêhh,,,,,pak haitrinhau ui,,,,,chủ nhật này thử off Long Rong với ĐSG nhé pak,,,,hohôhh,,,,,mọi người đùa thui,,,,hêhhh,,,đừng bỏ chạy,,,,,,
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohohhoh,,,,sai lầm vẫn là,,,,,,,,,,,,,pak Lộc nhà ta,,,,,hêhhheh
  3. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc ai sai áh[:Đ]zì mọi gnừi ai cũng nhân được tin từ bác lộc roài fải hokcoai như ....xong....hết fin
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Chưa,,,,chưa,,,mụ Vy'''''' ui,,,hêhhhe,,,nó chỉ bị dời lại đến thứ 2 thui,,,,hohohôh,,,,
  5. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Kaka, hôm ấy mụ mà gấp đôi số đĩa của thư ký anh thì đúng là anh chỉ có chít
  6. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Danh sách e mới update vẫn còn thiếu,,,,,2 cái chân gà hấp hành,,,e ăn chân gà,,,,còn hành lão langtubacha xử,,,,hêhhhêhh
  7. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác luật sư ơi
    Em cần tư vấn ạ. Chả là nhà em ở tít trong hẻm sâu. Không biết ông thành phố quy hoạch, giải phóng mặt bằng thế nào mà qua có 2 tháng nhà em mém ra mặt đường, chỉ cách đường chính có 3 mét. Cái nhà được ra ngoài đường chính thì nó lại chỉ ở, cóc thèm bán hàng, cóc thèm đi cửa chính luôn vì chê ồn, bụi.... Thế là em xui vợ chồng ông anh trai tận dụng vỉa hè làm quán hủ tíu buổi sáng. Trong hẻm em ở cũng có một nhà khác nhảy ra tận dụng vỉa hè buổi chiều bán sâm lạnh buổi chiều tối.
    Chẳng dấu gì bác, em marketing nhiều nên quán ông anh em ngày càng đông khách, giờ bọn em tính mở luôn buổi chiều tối. Mấy lần phân chia không thành công nên hàng xóm láng giềng đang bất hoà. Em.... kiện nhà kia được không bác, có thắng không bác. Nhà em ra chiếm vỉa hè trước đến 3 tuần cơ mà, với lại nhà em gần mặt đường hơn nhà nó. Nhà chủ cũng không có ý kiến gì (hẻm em toàn giang hồ không mà bác, có ý kiến là )
    Bác tư vấn giúp em ca này với, nhà em mà thắng kiện em đãi bác ăn hủ tíu đến sặc cơm ra thì thôi.
  8. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hehe.
    Có nhiều vấn đề cần em trình bày rõ trước khi tư vấn như sau :
    -Hàng xóm láng giềng đang bất hòa với em là ai? Ngừ bán nước sâm hay nhà mặt tiền?
    -Phân chia không thành công cụ thể là thế nào? Cái chỗ em đang cần là chỗ em đang bán hàng hay là chỗ mà ngừ bán nước sâm đang chiếm giữ?
    từ chỗ đó mới biết em có thể kiện hay không, có thể thắng hay không
    Thật ra, về nguyên tắc thì mấy cái vỉa hè này thứ nhất là quyền của ngừ chủ mặt tiền, thứ hai là những ngừ tranh chấp tự thỏa thuận với nhau chứ chính quyền không thể can thiệp vì xét cho cùng đây không phù hợp pháp luật (chiếm giữ vỉa hè).
    Chiếm trước hay sao không thành vấn đề, chủ yếu là do ý gia chủ có vỉa hè. Theo anh nghĩ, trong trường hợp này vấn đề quan trọng nhất là em phải mua lòng gia chủ, chỉ cần họ lên tiếng ủng hộ là em thắng chắc. do đó em cũng nên đóng 1 khoản phí nhất định hàng tháng cho gia chủ (khoản này không lớn), và ưu tiên cho chủ nhà những lúc mua hàng của em (tùy em chọn hình thức thích hợp), chủ yếu là gây cảm tình.
    Thư ký và trợ lý thư ký, coi như nhà mình sắp có dịp ăn hủ tiếu miễn fí dài dài. Thu xiền ca này đừng đắt quá nhé!
  9. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    òi,,,,thu xiền,,,có mẹc liền áh,,,,,discount 80%,,,hêhhhhe,,,,bữa nào mời cả nhà ăn hủ tiếu nha,,,,,
  10. bietly22

    bietly22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác luật sư, (không cảm ơn mụ thư ký - discount gì mà 80% trời, ngừ ta bán hủ tíu chứ có bán phở 24 đâu mà discount mắc thế).
    Em về phổ biến lại cho nhà em dzồi. Em báo cáo bác là thế này :
    - Dĩ nhiên nhà em bất hoà với nhà bán sâm lạnh
    - Cái nhà có mặt tiền ngừ ta đi Canada hết rồi, nhà đó cho thằng cháu họ chủ nhà ở nhờ trông coi, ngày nó đi học, tối về ngủ. Em cũng mời nó ăn miễn phí chứ bộ nhưng hình như nó dị ứng với bò kho, ăn có 1 buổi là mất tăm luôn hà.
    - Diện tích tranh chấp có 12m2 thôi bác, 4 mét chiều ngang với 3 mét chiều dọc.
    Em nói nhà kia thế này : Bên bác bán sâm lạnh cần có cái tủ thôi. Thế thì ghé vào cái góc trong bên phải đi, sâm lạnh cần gì chỗ để xe, chỗ ngồi như em. Hàng xóm láng giềng láng tỏi phải giúp đỡ nhau làm ăn chứ. Ặc ặc, thế mà bên kia con mụ chủ nhà cong cớn : Chú nói thế chết chị, trước chú bán sáng giờ cứ thế mà bán, nhà chị đông con - ngoài sâm lạnh còn tranh thủ mớ rau con cá. Chú đòi chiếm hết thì chú nuôi mẹ con chị nhá.
    (mụ ấy U40 mà bảo em nuôi có khiếp không cơ chứ - 1 nách 5 con). Chị thách bố con thằng nào chiếm chỗ nhà chị đấy.
    Vốn là người có lòng trắc ẩn nên em cũng khó nghĩ, cùng là dân nghèo với nhau thì sống chung với lũ đi. Không mở mang quy mô kinh doanh thì đại gia đình nhà em không sống đủ. Mà đuổi mẹ con nhà kia đi thì càng không nỡ, nhỡ có làm sao mụ kia đem con ăn vạ em thì em hết đường lấy vợ.
    Thôi em ko kiện nữa, bác tư vấn cho em xem làm sao để em vừa tăng gia sản xuất được mà mụ kia cũng bớt lời để hàng xóm đỡ phải nghe cải lương.
    Thù lao thì em ko quên đâu, nói trước em chỉ trả thù lao sau 10h30 tối

Chia sẻ trang này