1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn pháp luật ] VUI LÒNG ĐẶT CÂU HỎI NƠI NÀY :

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi StylishII, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì gì ơi . Bạn viết rõ lại khúc bôi vàng vàng ở trên hộ cái, tớ chả hiểu lắm.
    Giả sử nếu mừ bên cho vay tuyên bố phát mại tài sản thì khi tiến hành thủ chuyển nhượng cho bên ích xì chẳng hạn, thì ai buộc người bảo lãnh ký giấy chuyển nhượng được nào, trừ trường hợp họ tự nguyện và đồng ý.
    Bản thân hợp đồng bảo lãnh trên không tạo ra cơ sở pháp lý cho bên cho vay đương nhiên được quyền thay mặt bên vay tiền hay bên bảo lãnh bán tài sản. Nội dung trên không được xem là ủy quyền đâu.
    Cuối cùng, đừng tin những thông tin pháp lý miễn phí mà bạn nhận được. Thế nhé.

  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Seo đây ... Dzụ gì nữa đây.
    Tự nhiên có vấn đề với hàng xóm àh, nhưng là cái gì mới được.
    Tùy theo trường hợp cụ thể mà người ta xem có thuộc thẩm quyền không rồi mới trả lời thôi. Ví dụ nhá :
    - Nộp đơn lên phường nhờ giải quyết cấm nhà hàng xóm kô được cho con ky sang trước cửa nhà mình ị bậy thì cũng bằng thừa;
    - Khiếu nại nhà nó mở nhạc ầm ĩ cũng quá tội;
    - Cấm con gái xấu ỉn nhà nó quyến rũ thằng con giai quý tử nhà mình thì cũng quá xá luôn ...
    Chúc bạn ngủ ngon và mơ thấy các vị chức sắc phường xã xuống thăm non nhà bạn ...

  3. PhiMobile

    PhiMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình có một vấn đề muốn hỏi về luật thừa kế mong các bạn giải đáp giúp. Trước tiên mình nói về quan hệ gia đình nhé
    -Ông bà Nội: Có 5 người con ( 2trai 3 gái), hiện nay cả 5 người đang ở chung ngôi nhà của ông bà nội. 3 người con gái rồi đến bố tớ. Bố tớ là con trai trưởng và dưới ông cụ còn có 1 ông chú.Mỗi người có một gia đình riêng và hộ khẩu riêng. Ông tớ thì đã mất lâu rồi còn bà tớ mới mất được 3 năm. Khi bà mất thì hoàn toàn không thấy có di chúc gì cả và giấy tờ nhà cũng không thấy đâu(có lẽ là do ông chú giữ vì ông chú ở chung phòng với bà nội tớ).
    -Bố tớ thì có hai bà vợ:
    +Bà đầu tiên sinh được 2 người con 1 trai 1 gái. Ông bà đã chia tay nhau cách đây gần 30 năm rồi. Hiện nay bà vợ cũ và hai người con đã tách hộ khẩu ra ở riêng.
    Người con trai bà thứ nhất có 3 con gái
    Người con gái có 1 đứa con gái
    +Bà thứ 2 (mẹ tớ) sinh được 2 con trai. Hiện nay đang hộ khẩu tại ngôi nhà trên.
    Con trai lớn của bà thứ hai có 1 con trai 1 tuổi
    con trai thứ hai vẫn đang đi học
    Cách đây gần 1 tháng bố tớ mất và cũng không tìm thấy di chúc gì cả.
    Mình có mấy câu hỏi như sau muốn hỏi các bạn:
    1. Nếu không có di chúc thì việc phân chia tài sản (cụ thể là ngôi nhà trên) sẽ chia như thế nào?
    2. Quyền lợi của bà thứ nhất và thứ hai như thế nào?
    3. Nếu có di chúc thì làm sao phân biệt được tính chính xác về mặt pháp lý của bản di chúc trên?
    Có mấy câu hỏi trên mong các bạn chỉ giáo. Cám ơn nhiều
  4. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Cháu mục đồng thân mến.

    Để chú giải thích ngắn ngọn bằng một ví dụ cụ thể như sau nhá:
    Ông X đang cư ngụ tại Pháp, có hộ chiếu ghi rõ quốc tịch cụ là quốc tịch Pháp, nay muốn hồi hương về Việt Nam với cháu chắt an hưỡng tuổi già. Mai mà ngày bỏ quê mẹ ra đi, cụ còn giữ lại Chứng minh nhân dân làm kỷ niệm nên cụ đến Đại sứ quán VN ở Pháp xuất trình cái thẻ CMND con con và nói rằng:
    "Ơ mấy đứa bay, tụi con cấp lại lại lão cái giấy xác nhận công dân Việt Nam cái coi."
    Sau khi có cái giấy xác nhận í xong, cụ dí vào mũi của ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền vào bảo rằng :
    " Có cái giấy ni rồi mần răng mà bi giờ tụi mi mới bắt tau mần thêm cái giấy chứng nhận đã đăng ký công dân nữa ? Mỗi cái tụi mi mần trong 2 tháng, rồi còn chiện duyệt hồ sơ hồi hương 6 tháng nữa thì chưa về đến VN, tau đã chết rồi thì mần răng ?"
    " Úi giời, cụ cứ yên tâm, cụ còn khỏe thế này, mần răng mà chết được".
    Thời gian sau, trước khi về VN để bán căn nhà vừa đòi lại được, cụ đã kịp xin thêm được cái quốc tịch Mẽo cho vui cửa vui nhà, lại có thêm đồng ra đồng vào cho cái cháu ăn kẹo. Về nước được hai tháng, cụ tìm được một bạn đời mới và chung sống như vợ chồng với cô ta.
    Đang hạnh phúc thì cụ bị tố cáo vi phạm chế độ một vợ một chồng và bị công an mời lên mần việc. Tại cơ quan công an, cụ chìa ra 2 cái passport hàng xịn vào bẻo rằng : Tụi bay mần răng thì mần, tau là dân Mẽo, dân Pháp đó nhe, tau sẽ kêu tụi nó phản đối ngoại giao thì tụi bay tiêu à nhe.
    Thế nhưng đau đớn thay, tụi nó vẫn coi cụ như một tên Việt Nam mũi tẹt và còn tức khí giam cụ cho chừa cái thói vênh váo.

    Vậy thì, cháu mục đồng thân mến, theo cháu, thì NN VN mình có cho người dân mình có được lưỡng quốc tịch không ? Tự có câu trả lời rồi nhé.

    ( Hờ hờ ....
    Lâu lâu fsai tớ cũng thấy mình đạo cao đức trọng gớm)
  5. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Không có di chúc thì chia theo luật, con giai cũng như con gái, có quyền bình đẳng như nhau.
    Nhà của ông bà nội, ông bà chết, 5 người con, mỗi người một phần, trong đó có bố bạn.
    Bố bạn qua đời, không có di chúc, thì phần tài sản của bố bạn (1/5 căn nhà) đó chia đều cho những người sau :
    - Vợ : mẹ bạn;
    - Bạn và iem bạn;
    - Con của người vợ trước : 01 trai, 01 gái thôi, không có phần của con họ;
    Tổng cộng là 5 người, mỗi người được 1/5 của 1/5 căn nhà là 1/25 căn nhà.
    Đó là chia theo luật, còn về cơ bản trong thời gian sáu tháng kể từ ngày bố bạn qua đời, mọi người có thể tự thỏa thuận việc phân chia tài sản trong phạm vi phần tài sản bố bạn để lại.
    Cuối cùng, di chúc dưới dạng văn bản viết, nếu có được tạo lập trong lúc người đó minh mẫn và không cần có bất kỳ ai làm chứng cũng được xem là hợp pháp.
    Thân mến.
  6. PhiMobile

    PhiMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn bạn về những phúc đáp nhanh chóng này. Mình còn một thắc mắc là nếu di chúc không có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền thì có được coi là hợp pháp không?
  7. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn bạn về những phúc đáp nhanh chóng này. Mình còn một thắc mắc là nếu di chúc không có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền thì có được coi là hợp pháp không?
    [/quote]
  8. an_mytom_mua_tomy

    an_mytom_mua_tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em hỏi chút
    Trước đây em có mua chiếc xe Dream qua mạng (khi mua xa chưa đăng ký chỉ có Hải Quan). Trong khi em đang dựng xe dưới lòng đường thì bị công an phường bắt về trụ sở công an phường.Sau khi em đưa Hải Quan ra thì phía công an xác định là Hải Quan của em là Hải Quan giả và chiếc xe em đang đi là xe ăn cắp. Trước em mua của một bác cũng trên ttvn này và bác ý nói là bác ý bán xe ở trên chợ, mấy hôm nay em đi lên chợ xe tìm nhưng không gặp người bán xe cho em.Vậy các bác cho em hỏi trường hợp như em sẽ bị xử lý như thế nào ạ?
  9. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ đặt vp trên ttvn luôn nhể .... Tiện tay tiện chân làm công quả để bà pon cô bác xa gần vote cho tớ lên làm MOD để tớ còn bóp mũi kụ nguyên_lội nhể ...

    Thế iem xxx... tomy mua có giấy tờ gì kô, chắc chỉ là giấy tay thôi chứ gì ?
    Vậy thì tiêu tùng rồi, quan hệ mua bán của iem với bác gì gì ấy trên ttvn dù cho có theo đúng giá thị trường của chiếc xe ấy cũng không được bảo vệ vì hợp đồng vô hiệu do người đó kô phải là chủ sở hữu xe. Như vậy thì chiếc xe đó đương nhiên trả về cho chủ sở hữu - còn trong trường hợp kô tìm ra thì NN sung công.
    Vậy thì, chỉ có lang thang mà tìm kiếm bóng chim - tăm cá để đòi tiền thôi, chứ đòi NN đưa chiếc xe ấy cho là chịu thua rồi.
    Thế nhé, quên nỗi buồn đi, ta đi làm mua cái khác.
  10. an_mytom_mua_tomy

    an_mytom_mua_tomy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là em sợ mất xe mà em sợ liên quan thôi. Em sợ là sợ liên quan đến xe ăn cắp mà thôi. Bác nghiên cứu giúp em cái nhé

Chia sẻ trang này