1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn pháp luật ] VUI LÒNG ĐẶT CÂU HỎI NƠI NÀY :

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi StylishII, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này:
    Tôi có quen một chị, tên Thanh, năm 1976 khi ra đời, vì muốn lấy hộ khẩu Hà Nội cha mẹ đẻ của chị đã lấy tên hai vợ chồng bác ruột để đứng tên cha mẹ chị Thanh trong giấy khai sinh.
    Hiện tại, chị Thanh muốn lấy lại đúng tên cha mẹ đẻ của mình là ông K, bà H, cơ sở để xác định ông K, bà H là cha mẹ đẻ của chị Thanh chỉ là xác nhận của cơ quan nơi ông K, bà H đang làm việc, cũng là cơ quan của hai vợ chồng người bác ruột.
    Tôi đã đến Sở TP HN, Sở chỉ về quận, quận chỉ về phường nơi chị Thanh đăng ký hộ khẩu thường trú, về đến phường thì tắc, lý do duy nhất là không có cơ sở xác định ông K, bà H là cha mẹ đẻ đích thực của chị Thanh.
    Đến đây thì tôi chịu, chưa biết hướng giải quyết thế nào. Hiện tại, Viện KHKT HS Bộ CA có phương pháp phân tích gen để xác định cha mẹ đẻ cho con, nghe nói chi phí khoảng 600 $, tôi chưa rõ thủ tục ra sao và liệu đây có phải là hướng duy nhất!?
    Rất mong nhận được những ý kiến giúp đỡ của các bạn. Chân thành cảm ơn!
    -----------
    Hải Sơn
  2. sunu

    sunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đồng chí NF chí ní, chí ní
    thêm ngoài lề ..nếu em HHB cảm thấy bứt rứt vì không nên kiện mà thấy hàng xóm vẫn ăn ......đơn giản là cứ cưa luôn đoạn đó (nhưng cẩn thận, lúc cưa đừng làm rơi trúng con mèo hay con chó nhà hàng xóm nha')
    Chi va sano, va lontano
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 06/06/2003
  3. sunu

    sunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    đồng chí NF chí ní, chí ní
    thêm ngoài lề ..nếu em HHB cảm thấy bứt rứt vì không nên kiện mà thấy hàng xóm vẫn ăn ......đơn giản là cứ cưa luôn đoạn đó (nhưng cẩn thận, lúc cưa đừng làm rơi trúng con mèo hay con chó nhà hàng xóm nha')
    Chi va sano, va lontano
    Được constancy sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 06/06/2003
  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Thêm luôn, trong trường hợp HHB tiếc không cưa cái cành chìa sang, nếu không có thoả thuận khác, con hàng xóm nó ăn hết mận rồi chặt phần cây chìa sang nhà nó thì HHB phải trả phần chi phí cho việc cưa cái cây của con bé hàng xóm.
    Luật pháp thì vô tình... HHB hỏi tiếp đê...
    Success in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Never sad, always fun!

  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Thêm luôn, trong trường hợp HHB tiếc không cưa cái cành chìa sang, nếu không có thoả thuận khác, con hàng xóm nó ăn hết mận rồi chặt phần cây chìa sang nhà nó thì HHB phải trả phần chi phí cho việc cưa cái cây của con bé hàng xóm.
    Luật pháp thì vô tình... HHB hỏi tiếp đê...
    Success in work! Funny in life! Lucky in game! Crazy in love! Never sad, always fun!

  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đành chịu thôi, em ạ. Luật pháp thì vô tình mà, bây giờ có hai cách, em chọn nhá:
    - Em bảo ai đó nắn lại cây mận cho nó thẳng lên thì con bé hàng xóm mà ăn của em thì cứ kiện bỏ xừ đi.
    - Thoả thuận với con bé hàng xóm hoặc bố mẹ nó về việc không được ăn mận nhà em. Nếu ăn một quả, trả cục vàng hoặc cục gì cũng được. Miễn là thoả thuận được là sẽ không ăn nữa. Lúc đó bắt quả tang nó ăn mận nhà em thì em cũng kiện được.
    Còn bây giờ thì anh bó tay em ạ. Em còn câu hỏi nào không? Hỏi đi anh tư vấn tiếp cho...hoặc giới thiệu thêm ai cần tư vấn nữa thì vào đây hộ anh nhé.
  7. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đành chịu thôi, em ạ. Luật pháp thì vô tình mà, bây giờ có hai cách, em chọn nhá:
    - Em bảo ai đó nắn lại cây mận cho nó thẳng lên thì con bé hàng xóm mà ăn của em thì cứ kiện bỏ xừ đi.
    - Thoả thuận với con bé hàng xóm hoặc bố mẹ nó về việc không được ăn mận nhà em. Nếu ăn một quả, trả cục vàng hoặc cục gì cũng được. Miễn là thoả thuận được là sẽ không ăn nữa. Lúc đó bắt quả tang nó ăn mận nhà em thì em cũng kiện được.
    Còn bây giờ thì anh bó tay em ạ. Em còn câu hỏi nào không? Hỏi đi anh tư vấn tiếp cho...hoặc giới thiệu thêm ai cần tư vấn nữa thì vào đây hộ anh nhé.
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Hic...Thế là đứt rồi. Khổ thân cái cây mận nhà em. Và khổ thân cho em nữa. Đau xót nhìn từng quả mận chui vào bụng kẻ xa lạ!!!!! Hic.... Thôi, không đau xót nữa. Đúng là luật pháp vô tình. Chẹp! Nhưng mà thế cũng có cái hay, đỡ mất cân mận nào đút lót các anh các chị box Luật!
    Hic...Nhưng mà cái số em, đúng là cái số không được ăn sung mặc sướng. Hic...Nạn gà chưa qua nạn vịt đã tới. Hic.... Lần này là chuyện đất đai. Mà dĩ nhiên là cái vấn đề này nó nghiêm trọng hơn cái vấn đề trước rất nhiều! Lần trước chỉ là quyền lợi của cái bao tử, còn bây giờ lại là vấn đề sống còn của cả nhà em. Hic....Mấy anh chị mà không tư vấn giúp, hic....chắc....hic...chắc nhà em...teo luôn!!!!Hu....Oa......
    Thế này các anh các chị ạ, hic....nhà em có mua một miếng đất nằm giữa một lô đất khác. Sau đó một thời gian, hic....cái lô đất ấy nó được bán phứt đi. Hic...Mấy lão chủ mua đất xung quanh nhà em, hic...xây nhà lên. Hic...Kết quả là bây giờ, hic...bây giờ....nhà em không có đường đi ra. Hic....Oa....oa....oa...... Anh chị ơi, có ai nghe thấy tiếng khóc thương tâm của em thì giúp em với ạ, làm thế nào bây giờ???? Hic...chứ thế này thì cả nhà em sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi. Hic.....
    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...rất nồng nàn...
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 08/06/2003
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Hic...Thế là đứt rồi. Khổ thân cái cây mận nhà em. Và khổ thân cho em nữa. Đau xót nhìn từng quả mận chui vào bụng kẻ xa lạ!!!!! Hic.... Thôi, không đau xót nữa. Đúng là luật pháp vô tình. Chẹp! Nhưng mà thế cũng có cái hay, đỡ mất cân mận nào đút lót các anh các chị box Luật!
    Hic...Nhưng mà cái số em, đúng là cái số không được ăn sung mặc sướng. Hic...Nạn gà chưa qua nạn vịt đã tới. Hic.... Lần này là chuyện đất đai. Mà dĩ nhiên là cái vấn đề này nó nghiêm trọng hơn cái vấn đề trước rất nhiều! Lần trước chỉ là quyền lợi của cái bao tử, còn bây giờ lại là vấn đề sống còn của cả nhà em. Hic....Mấy anh chị mà không tư vấn giúp, hic....chắc....hic...chắc nhà em...teo luôn!!!!Hu....Oa......
    Thế này các anh các chị ạ, hic....nhà em có mua một miếng đất nằm giữa một lô đất khác. Sau đó một thời gian, hic....cái lô đất ấy nó được bán phứt đi. Hic...Mấy lão chủ mua đất xung quanh nhà em, hic...xây nhà lên. Hic...Kết quả là bây giờ, hic...bây giờ....nhà em không có đường đi ra. Hic....Oa....oa....oa...... Anh chị ơi, có ai nghe thấy tiếng khóc thương tâm của em thì giúp em với ạ, làm thế nào bây giờ???? Hic...chứ thế này thì cả nhà em sẽ khóc cạn nước mắt mất thôi. Hic.....
    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...rất nồng nàn...
    Được no-fear sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 08/06/2003
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Bác Rượu thịt chó có vấn đề cần nhờ thế này:
    Nhà bác đó cao 4 tầng. Trên tầng thượng có xây lấn sang nhà hàng xóm 1 m đề trông hoa giấy. Hỏi: nhà hàng xóm có quyền kiện bác Rượu thịt chó không và kiện theo điều khoản nào?
    Em mới nhận định trường hợp này giống của em Hoa hồng bạch. Nhưng bác Rượu Thịt chó chân tình nhờ, mong mọi người tư vấn gọn ghẽ cho anh ý nhé.
    Thân.
    http://www.ttvnol.com/forum/f_324
    http://www.ttvnol.com/forum/f_461

    Luật et CNN -C'est My love

Chia sẻ trang này