1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn pháp luật ] VUI LÒNG ĐẶT CÂU HỎI NƠI NÀY :

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi StylishII, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Okie, ko vấn đề gì, nếu ông bạn rảnh, cứ ghé đây - ngồi xơi nước làm gì. Vào đây anh em cùng trao đổi và chia sẻ về luật. Riêng vụ thành lập công ty, có khó khăn gì, bạn có thể gọi cho tôi...
  2. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Nhà em là 1 căn nhà 200 m2 đã ở gần 20 năm( cách đây 20 năm bố em mua lại từ một người sĩ quan chế độ cũ, có giấy tay, nhưng trong thời gian lưu lạc giấy tờ mất sạch) đùng một cái bà tám bên cạnh nhà em tranh chấp can nhà của em đang ở, bà ta có giấy tờ hẳn hoi chứng minh cả căn nhà em là của bà ta, và thâm chí luôn cả nhà bà hàng xóm tội nghiệp của em, xin mấy anh chỉ em giùm cách nào để em có thể lấy lại căn nhà này hợp pháp, nếu không nhà em sẽ bi đuổi ra khỏi nhà, tương lai của em sẽ mịt mù tăm tối, và em sẽ đi hoang, sẽ sinh ra ma tuý tù tội và em còn đứa em trai nữa, nó cũng sẽ như em thôi, giúp em là giúp cho cả tương lai của em và đứa em của em, ngôi nhà của em hiện thời trị giá khoảng 500 cây vàng 9999
    Ai giúp em mà thuyết phục nhất em xin thưởng 10% trên tổng giá trị căn nhà,
    làm ơn giúp em gấp lắm
    ai trả lời xin vui òng để lại địa chỉ e mail có gì em trao phần thưởng
    hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu ......... nếu không chắc chuẩn bị đi hoang..... à mà gỡi ý em còn giữ có 4 tờ giấy đóng thuế đất mà thôi, giấy tờ bà kia giữ đòi tranh chấp cũng là giấy tay....
    làm ơn đi ..v.v.v.v hu hu hu hu hu các Luật sư đâu
  3. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Nhà em là 1 căn nhà 200 m2 đã ở gần 20 năm( cách đây 20 năm bố em mua lại từ một người sĩ quan chế độ cũ, có giấy tay, nhưng trong thời gian lưu lạc giấy tờ mất sạch) đùng một cái bà tám bên cạnh nhà em tranh chấp can nhà của em đang ở, bà ta có giấy tờ hẳn hoi chứng minh cả căn nhà em là của bà ta, và thâm chí luôn cả nhà bà hàng xóm tội nghiệp của em, xin mấy anh chỉ em giùm cách nào để em có thể lấy lại căn nhà này hợp pháp, nếu không nhà em sẽ bi đuổi ra khỏi nhà, tương lai của em sẽ mịt mù tăm tối, và em sẽ đi hoang, sẽ sinh ra ma tuý tù tội và em còn đứa em trai nữa, nó cũng sẽ như em thôi, giúp em là giúp cho cả tương lai của em và đứa em của em, ngôi nhà của em hiện thời trị giá khoảng 500 cây vàng 9999
    Ai giúp em mà thuyết phục nhất em xin thưởng 10% trên tổng giá trị căn nhà,
    làm ơn giúp em gấp lắm
    ai trả lời xin vui òng để lại địa chỉ e mail có gì em trao phần thưởng
    hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu ......... nếu không chắc chuẩn bị đi hoang..... à mà gỡi ý em còn giữ có 4 tờ giấy đóng thuế đất mà thôi, giấy tờ bà kia giữ đòi tranh chấp cũng là giấy tay....
    làm ơn đi ..v.v.v.v hu hu hu hu hu các Luật sư đâu
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui! trường hợp này của bác cũng phức tạp ra phết đấy.
    Đừng có than nhắng lên như vậy, chuyện gì cung phải bình tĩnh.hix...
    Muốn giúp bác, nhưng trước tiên bác phải nói rõ cho anh em bít là :Giấy tờ mà bà hàng xóm nhà anh sở hữu la giấy viết tay, nhưng có chứng nhận của chính quyền địa phương không?(điều này cũng quan trọng đấy).
    Sau đó bác lên phường, xin người ta cho xem trong hô` sơ địa chính. Nếu đất nhà anh đã sử dụng trong suốt hơn 20 năm qua, thi` chắc chắn có ghi tên nhà anh trong đó.đó cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh anh đã sư dụng đất trong suốt hơn 20 năm qua.(em nghĩ nó sẽ có lợi cho bác khi co tranh chấp.)
    Ngoài ra, khi giải quyết tranh chấp, người ta còn phải điều tra xác minh thực tế nguồn gốc đất dang tranh chấp dể giải quyết. Bác cứ từ từ....rùi khoai sẽ nhừ. Em se nghiên cứu tiếp về chuyện này giúp bác.hix.... cho em có thời gian đã. môn này em học qua lâu quá rùi.....
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui! trường hợp này của bác cũng phức tạp ra phết đấy.
    Đừng có than nhắng lên như vậy, chuyện gì cung phải bình tĩnh.hix...
    Muốn giúp bác, nhưng trước tiên bác phải nói rõ cho anh em bít là :Giấy tờ mà bà hàng xóm nhà anh sở hữu la giấy viết tay, nhưng có chứng nhận của chính quyền địa phương không?(điều này cũng quan trọng đấy).
    Sau đó bác lên phường, xin người ta cho xem trong hô` sơ địa chính. Nếu đất nhà anh đã sử dụng trong suốt hơn 20 năm qua, thi` chắc chắn có ghi tên nhà anh trong đó.đó cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh anh đã sư dụng đất trong suốt hơn 20 năm qua.(em nghĩ nó sẽ có lợi cho bác khi co tranh chấp.)
    Ngoài ra, khi giải quyết tranh chấp, người ta còn phải điều tra xác minh thực tế nguồn gốc đất dang tranh chấp dể giải quyết. Bác cứ từ từ....rùi khoai sẽ nhừ. Em se nghiên cứu tiếp về chuyện này giúp bác.hix.... cho em có thời gian đã. môn này em học qua lâu quá rùi.....
  6. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp đấy chẳng có gì đáng lo lắm đâu. Cứ yên tâm là xí nghiệp nhà, rồi lên đến sở nhà đất chán chê còn chưa xong (trừ khi nhà bà hàng xóm có nhiều tiền + quen quan to; nhiều tiền thì đã chẳng đòi nhà thế, mà có tiền ko có quan thi cũng chả làm được gì)
    Theo kinh nghiệm thực tiễn thì có trường hợp thế này. Một gia đình ở 1 ngôi nhà trên 50 năm, có giấy tờ đàng hoàng. 20 năm trước đổi 1/2 ngôi nhà đó lấy 1 ngôi nhà ở chỗ khác và tiếp tục ở 1/2 ngôi nhà. Sau 1 thời gian thì người chủ mới chuyển đến 1/2 ngôi nhà ra nước ngoài sống --> nhà đóng của bỏ ko. Người chủ cũ vì ko có nhu cầu xử dụng nên cũng ko dùng 1/2 ngôi nhà bỏ ko. 1 thời gian sau có gia đình vợ con liêt sĩ ko có chỗ ở, nằm vật vờ trước nhà đó. Chủ nhà thương tình mở của cho vào ở 1/2 nhà bỏ ko.Sau khi gia đình liệt sĩ này xin được hộ khẩu (không hề có giấy tờ sở hữu nhà) đã kiện đòi dùng chung diện tích phụ của 1/2 căn nhà còn lại mặc dù cả 2 nửa nhà đều có sân riêng. Hàng tháng cả 2 nhà vẫn lên xí nghiệp nhà để giải quyết nhưng chảng giải quyết được gì, mặc dù hồ sơ rất rõ ràng.
    Thời gian sự việc này trùng với thời gian của nhà bác nên bác cũng thấy việc cư trú 20 năm ở nhà bác quan trọng hơn giấy tờ nhà. Nhưng mặt khác cũng cần lên phường xin xác minh, tập hợp tất cả những giấy tờ liên quan đến căn nhà nếu có thể.
    Summer kisses, Winter tears
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp đấy chẳng có gì đáng lo lắm đâu. Cứ yên tâm là xí nghiệp nhà, rồi lên đến sở nhà đất chán chê còn chưa xong (trừ khi nhà bà hàng xóm có nhiều tiền + quen quan to; nhiều tiền thì đã chẳng đòi nhà thế, mà có tiền ko có quan thi cũng chả làm được gì)
    Theo kinh nghiệm thực tiễn thì có trường hợp thế này. Một gia đình ở 1 ngôi nhà trên 50 năm, có giấy tờ đàng hoàng. 20 năm trước đổi 1/2 ngôi nhà đó lấy 1 ngôi nhà ở chỗ khác và tiếp tục ở 1/2 ngôi nhà. Sau 1 thời gian thì người chủ mới chuyển đến 1/2 ngôi nhà ra nước ngoài sống --> nhà đóng của bỏ ko. Người chủ cũ vì ko có nhu cầu xử dụng nên cũng ko dùng 1/2 ngôi nhà bỏ ko. 1 thời gian sau có gia đình vợ con liêt sĩ ko có chỗ ở, nằm vật vờ trước nhà đó. Chủ nhà thương tình mở của cho vào ở 1/2 nhà bỏ ko.Sau khi gia đình liệt sĩ này xin được hộ khẩu (không hề có giấy tờ sở hữu nhà) đã kiện đòi dùng chung diện tích phụ của 1/2 căn nhà còn lại mặc dù cả 2 nửa nhà đều có sân riêng. Hàng tháng cả 2 nhà vẫn lên xí nghiệp nhà để giải quyết nhưng chảng giải quyết được gì, mặc dù hồ sơ rất rõ ràng.
    Thời gian sự việc này trùng với thời gian của nhà bác nên bác cũng thấy việc cư trú 20 năm ở nhà bác quan trọng hơn giấy tờ nhà. Nhưng mặt khác cũng cần lên phường xin xác minh, tập hợp tất cả những giấy tờ liên quan đến căn nhà nếu có thể.
    Summer kisses, Winter tears
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hiện nay chúng ta dân chủ và nhân đạo quá trớn thành ra có thực tế là cứ chiếm nhà thì chẳng ai đuổi được (không nói nhà Lãng tử đâu nhé).
    Nếu giấy tờ hai bên đều yếu như nhau thì vấn đề là ai ở lâu mà không có tranh chấp thì người đó lợi.
    Có bạn làm cho công ty Luật Hà nội, hiện nay đang đại diện ở Sài gòn, nếu cần thì cho địa chỉ liên hệ
    Thân mến.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  9. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hiện nay chúng ta dân chủ và nhân đạo quá trớn thành ra có thực tế là cứ chiếm nhà thì chẳng ai đuổi được (không nói nhà Lãng tử đâu nhé).
    Nếu giấy tờ hai bên đều yếu như nhau thì vấn đề là ai ở lâu mà không có tranh chấp thì người đó lợi.
    Có bạn làm cho công ty Luật Hà nội, hiện nay đang đại diện ở Sài gòn, nếu cần thì cho địa chỉ liên hệ
    Thân mến.
    Chào thân ái và quyết thắng.
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  10. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Thiệt tình nghe cảm động quá đi thôi
    Nhà mình bị tranh chấp quá lôi thôi
    cũng may nhờ anh em khoa Pháp lý
    Giải quyết cùng nhau gỡ cho rồi
    anh ngua luoi làm ơn cho em xin cái địa chỉ của bạn anh ở xì gòn với, nhưng mà có trả phí tư vấn không anh? hix nhà em nghèo mà còn trả thêm tiền tư vấn nữa chắc chết, em phải đi ở đợ luôn, có ai trong box này thuê em ở đợ hông ?? em làm thuê, phiên dịch, bảo mật lắp đặt mạng, viết lách, hay là bốc vác, chạy xích lô, hay làm gì em cũng làm, trừ phạm tội ra cái gì em cung làm nốt hix hix hix hix
    lẹ lẹ giùm mấy anh ơi trời ơi em nh7 muốn nhảy trên chão lữa nè

Chia sẻ trang này