1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn pháp luật ] VUI LÒNG ĐẶT CÂU HỎI NƠI NÀY :

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi StylishII, 31/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    langtu_vietnam thứ 7 điện thoại cho anh nhe, còn nhớ số đt của anh không ? anh sẽ giúp em rồi tính sau
    Hạnh Phúc ở đời là :Có việc gì đó để làm,Có ai đó để yêu,Có điều gì đó để hy vọng
  2. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    xin lỏằ-i bĂc nhâ, tỏĂi em chặa biỏt thôi, 'ỏằf em hỏằi thỏằư xem tơnh trỏĂng này sỏẵ giỏÊi quyỏt nhặ thỏ nào rỏằ"i post bài lên sau nhâ
    Hôm qua lỏằĂ chỏĂm tay nhau
    Vỏằ nhà ỏƠy có bỏằ< 'au không nào
  3. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    xin lỏằ-i bĂc nhâ, tỏĂi em chặa biỏt thôi, 'ỏằf em hỏằi thỏằư xem tơnh trỏĂng này sỏẵ giỏÊi quyỏt nhặ thỏ nào rỏằ"i post bài lên sau nhâ
    Hôm qua lỏằĂ chỏĂm tay nhau
    Vỏằ nhà ỏƠy có bỏằ< 'au không nào
  4. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hãy liên hệ với mình qua địa chỉ: Ngualuoi@yahoo.com hay nhắn tin qua TTVNOL cũng được, hai hôm nữa không vào mạng, nhưng nếu cần gấp, thì liên hệ qua Cons hoặc Kenvin, họ có số điện thoại của mình đấy.
    Thân mến
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  5. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hãy liên hệ với mình qua địa chỉ: Ngualuoi@yahoo.com hay nhắn tin qua TTVNOL cũng được, hai hôm nữa không vào mạng, nhưng nếu cần gấp, thì liên hệ qua Cons hoặc Kenvin, họ có số điện thoại của mình đấy.
    Thân mến
    Khi tôi sinh ra, mọi người cười, riêng tôi khóc
    Sống làm sao khi tôi chết đi, mọi người khóc, riêng tôi cười
  6. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tinh thần là tuy đã mất hết giấy tờ, và bà hàng xóm đưa ra các loại giấy tờ nhà của bà ấy , nhưng nếu nhà bác từ trước đến nay đóng thuế đầy đủ, cư trú liên tục, và không có tranh chấp thì sẽ là chủ sỡ hữu hợp pháp đối với đất
    Cô em không nói về nhà trên đất thì sẽ giải quyết như thế nào
    Em cũng hỏi các văn bảng điều chỉnh vấn đề này, thì cô nói để về nhà rà lại, nếu nhận em sẽ post lên
    Tuy vậy để bàn cho cụ thể thì chắc bác phải liên lạc với bạn anh Ngứa lưỡi thôi
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tinh thần là tuy đã mất hết giấy tờ, và bà hàng xóm đưa ra các loại giấy tờ nhà của bà ấy , nhưng nếu nhà bác từ trước đến nay đóng thuế đầy đủ, cư trú liên tục, và không có tranh chấp thì sẽ là chủ sỡ hữu hợp pháp đối với đất
    Cô em không nói về nhà trên đất thì sẽ giải quyết như thế nào
    Em cũng hỏi các văn bảng điều chỉnh vấn đề này, thì cô nói để về nhà rà lại, nếu nhận em sẽ post lên
    Tuy vậy để bàn cho cụ thể thì chắc bác phải liên lạc với bạn anh Ngứa lưỡi thôi
    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau không nào
  8. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    cơ mà langtu đòi chia phần thuwỏng 10% là hơi bự đó.
    hứa thưởng thì phải giữ lời đó. tụi này sẽ copy lời hứa thưởng đó lại rồi đợi khi topic này mà làm xong nhiệm vụ thì... ui $$$ 5 chục cây.... $$$
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    cơ mà langtu đòi chia phần thuwỏng 10% là hơi bự đó.
    hứa thưởng thì phải giữ lời đó. tụi này sẽ copy lời hứa thưởng đó lại rồi đợi khi topic này mà làm xong nhiệm vụ thì... ui $$$ 5 chục cây.... $$$
  10. Nimarxnijesus

    Nimarxnijesus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Em lang thang vào đây thấy topic này hay quá .
    Trường hợp của em ( Và cũng là trường hợp của nhiều người ) như thế này :
    25 năm về trước, em là chủ 1 căn nhà khá xinh . Giấy tờ đầy đủ từ trước 1975 ở TP HCM . Em 1 cái, mẹ em 1 cái ở cạnh nhau .
    Năm 1980, Ủy ban nhân dân phường tự nhiên đến đọc quyết định tịch thu nhà vì tội " Dự định vượt biên " , tội này thi chẳng có gì để chứng minh và ai có súng lúc đó cũng làm được ; đọc xong cũng chẳng cho gia đình em 1 bản sao nào cả . Lúc đấy may mà em đi chơi, khi về thì mẹ sợ quá bảo chạy trốn vì rất sợ hãi ; thời gian 1980, đi uống cafe cũng vẫn có thể bị bắt đưa lên núi cải tạo, thằng em ruột em lúc đó bị 6 tháng vì tội này ( kể lại tất cả thì e rằng thành vấn đề " nhạy cảm " .
    Căn nhà này được cấp cho 1 ông Trung Tá ...thực ra thì trước đó, em cũng biết là ông này thích nhà em lắm, Phường đã nhiều lần đến vận động để mẹ em và gia đình em dọn qua 1 căn, để cho ông này 1 căn nhưng em không chịu .
    Thời kỳ Pháp luật được giải thích bằng súng ống , em bắt buộc phải tìm đường ra đi thật và 6 tháng sau em vượt biên thật ...những thời điểm ra đi em còn giấy chứng nhận của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc .
    Năm 1993, em trở về VN và nhìn lại cảnh cũ nhưng thiếu người xưa mà chạnh lòng, Cái nhà không có gía trị đối với em nữa ,
    Em cũng phát hiện ra là việc tịch thu nhà của em chả có văn bản nào của quận hay thành phố cả, có khi lại do chính ông Trung Tá này tự chế ra rồi cho người mang súng đến đọc .
    Bây giờ em không đặt vấn đề đòi lại nhà ( vì biết có đòi cũng chẳng được ) nhưng cái đau lòng là :

    Em bị mất quyền là người VN .
    Và câu hỏi là :
    Nhà nước đã có những chính sách rất cởi mở với Việt Kiều thì nhà nước sẽ có trách nhiệm gì đối với những công dân VN ở trường hợp như em ?
    Nhà nước có chấp nhận đưa ra 1 lời xin lỗi hoặc nhận lỗi để những người ở trường hợp em không còn đau lòng ?
    Vì em thấy rằng : Dù là chuyện đã qua, nhà nước không thể chối bỏ trách nhiệm về những gì đã xảy ra rất oan uổng cho người dân ở vào thời gian đó .
    Đây là vấn đề danh dự nhiều hơn là vật chất !

Chia sẻ trang này