1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn phép thử, please

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 07/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn phép thử, please

    Hôm trước em có 1 topic, bị các bác mắng cũng nhiều nhưng cũng có rất nhiều lời khuyên bổ ích.

    http://ttvnol.com/forum/tvty/1242080.ttvn

    Hôm nay thì mọi việc khác 1 tẹo, tụi em đã chính thức yêu nhau(công bằng mà nói thì tc của em dành cho anh ý chưa nhiều lắm, nhưng e cảm nhận được tc của anh ý dành cho mình và thêm một vài lý do nữa nên em đồng ý làm người yêu của anh ý).
    Có điều mặc dù bọn em chưa thực sự hiểu về nhau nhiều, nhưng đồng chí kia chưa gì đã tính chuyện cưới xin. Em thì cũng chẳng hoảng lắm, nhưng mà thấy đồng chí ý lo sớm quá.
    Em lập topic này để hỏi các bác chút. Vì có nhiều cái em chưa hiểu về anh ý lắm, cũng sợ khi yêu thì thế còn sau này thì lại khác.Vì thế em mong các bác chỉ cho vài phép thử để xem người đó có thể là một người hợp với mình hay không.

    Mong các bác thương tình đóng góp ý kiến giúp em nhé.

    Cảm ơn các bác,
  2. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mình thích câu này, được rút ra từ Topic của mình cách đây 2 năm, 1 bác đã comment: " Một tình yêu chân thành thì không cần đến những phép thử vớ vẩn"
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là chúc mừng chuyện tình cảm 2 bác đã sang trang mới. Một khi đã rõ ràng như thế cũng dễ hơn cho mọi thứ sau này. Danh chính ngôn thuận mà!
    Nói về phép thử thì em ko chắc lắm. Em nghĩ chỉ là nên nói chuyện nhiều hơn, để hiểu nhau, về quan điểm, cách ứng xử, thái độ với sự vật hiện tượng Qua đó sẽ biết ng kia có hợp với mình hay không.
    Thử thì có lợi cho mình, nhưng sẽ gây cảm giác khó chịu (ko đc tin tưởng) từ ng kia. Tốt hơn là thẳng thắn bác ạ. Sống với nhau cả đời. Gđọan yêu là cứ phải hiểu nhau, hợp thì ok về sống, ko thì lại đi tìm người hợp hơn chứ biết làm sao.
    Quan điểm của em, cứ thể hiện như là chính mình. Và mong ng kia cũng thế. Cuộc đời mấy nỗi mà cứ làm khổ nhau
  4. motthoidaqua

    motthoidaqua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ có đọc loáng thoáng trên mạng, thấy bảo 70% các cặp vợ chồng ly dị nhau là do không hoà hợp ********. Anh lại lướt qua các mục tâm sự, giới tính của bọn tầu nhanh, dâm trí, v,v,, lại thấy toàn các title kiểu như: "Tư thế xxx thể hiện gì về tâm hồn của bạn". "Từ cái chym đến trái tim", "tỷ lệ thuận giữa kích cỡ của + vật với trái tim", hay "mối liên quan giữa kích cỡ, độ sâu của - đạo với chiều sâu tâm hồn" ... v.v.. và v.v.... Từ đó cô có thể thấy rằng yếu tố quan trọng nhất khi bước vào hôn nhân chính là sự hoà hợp ******** - may thay - điều này chúng ta hoàn toàn có thể thử trước được.
    Vài lời anh khuyên vậy thôi. Nếu cô chưa có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể pm anh để được 1 lớp training tập huấn miễn phí (kèm ăn tối).
  5. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tí đồng chí không hoảng thì định thử cái gì. Mà đã muốn thử chắc là hoảng rồi. Mà hoảng thì cứ từ từ mà tìm hiểu .Đồng chí lo mình ế à , yêu cũng chưa lâu mà đã ok rồi.
    Ôi tình yêu
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Thời gian là thuốc thử tốt nhất bạn à.
    Theo mình thấy thì lúc mới quen, ai cũng hay cũng đẹp cả. Quen lâu rồi thì cái xấu nó mới lộ ra, nên đừng vội. Yêu tầm 2-3 năm rồi cưới là đẹp nhất. Như mình với mối tình đầu của mình quen nhau được 4 tháng là hắn đòi cưới. Quen đến tháng thứ 8 thì hắn ghen tuông, đến tháng thứ 9 thì bắt đầu đánh mình. Mối tình thứ 2 thì quen nhau 2 tháng hắn đùa bảo cưới. Đến tháng thứ 10 thì hắn quen người khác. Chia tay rồi, hắn quen người khác nhưng vẫn nhắn tin đòi sang nhà mình buổi đêm. Tức là kiểu mẫu đàn ông cực kỳ lăng nhăng. Thế cho nên phải từ từ bạn à.
    Là phụ nữ, phải chọn chồng cho kỹ. Cưới rồi mà bỏ thì đàn ông vẫn dễ lập gia đình lại hơn là phụ nữ. Trong gia đình, người đàn ông thường là người gây nhiều rắc rối hơn là người phụ nữ. Nếu bạn lấy được một người tốt, có tình thương với bạn thì các rắc rối của bạn sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, những phép thử đều có 2 mặt. Có thể thấy tình cảm của bạn đối với anh chàng này chưa phải là tình yêu. Cách cư xử với nhau trong cuộc sống sẽ khiến 2 bạn hiểu nhau hơn. Cứ từ từ một chút

Chia sẻ trang này