1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn phức tạp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hhpro18, 17/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hhpro18

    Hhpro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    E năm nay sn 99 (năm nay e thi đại học)
    Cần mấy ac đi trước cho 1 lời khuyên về vấn đề tình cảm,chuyện tình của em khá phức tạp mọi ng chịu khó đọc tí:
    E vs bạn ấy là bạn của nhau từ cuối năm lớp 10 ngồi cùng bàn luôn đến năm 11 vẫn v năm đó e chủ động cưa cẩm, vào khoảng tháng 4 tháng 5 e ns mình thích bạn ấy,3 lần như vậy, và cả 3 lần đều từ chối e, từ đó e cg block fb, xóa sđt,...nhưng đến cuối hè bạn ấy mới để ý. lúc vào năm học mới (12), e không nch với bạn ấy nữa (mặc dù hđo phải ns thân lắm chuyện gì cũng kể nhau nghe), xong e với bạn mỗi đứa độc tôn 1 cái bàn, cứ như vậy đến đầu tháng 10 mới đây, bạn nói với thằng bạn e là hình như thích e rồi, thg bạn e thì nói lại là e chỉ quen cho vui r bỏ th, xong nó chạy vào lớp ngồi đó khóc lúc đó e kế bên chùi nước mắt cho bạn ( e dễ mủi lòng trước nước mắt lắm). E tự nhủ là kbh đụng vào chuyện tình nữa nhưng lỡ thích bạn r biết s giờ, bị từ chối r vô năm k nch e vẫn thích. Nên vì vậy e nói e sẽ kbh bỏ bạn nữa. E thì khá là cháy khi quen còn bạn thì cứ vô tâm vô tư chả bh qt tới e, chỉ co mình e qt, mặc dù biết trước tính bạn vô tâm rồi nhưng không ngờ lại vô tâm đến v.
    Nói chung ý e muốn hỏi là một người con gái vô tư, không bao giờ qt tới người khác mà họ khóc khi có người bỏ họ đi, mà là người đầu tiên làm họ khóc nữa nhưng khi người ta quay lại thì cũng không có gì đặc biệt chỉ giống mối quan hệ giữa 2 bạn thân ( bạn nữ chưa có bồ bh, còn mình thì yêu rồi và bị tổn thương khá nặng 1 lần) , e có nên từ bỏ mối quan hệ này không? Vì mỗi lần nhìn bạn e thấy vui nhưng khi quen bạn tỏ ra kqt lắm đến e nen buồn.
  2. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Lịt kụ sao mày đàn ông mà cứ lăn tăn mấy chuyện cỏn con thế hả em. Thích thì tán đi, cảm thấy mang lại hạnh phúc cho nó thì lấn tới đi. Con bé kia nó mà thấy mày lăn tăn mấy chuyện vớ vẩn thế này, anh thật, nó khinh cho. Con gái nó nghĩ thế này : thích nó mà *** dám thổ lộ thì hèn, lịt kụ, hèn đé.o để đâu cho hết.
    Thế cho nên anh khuyên là tán nó đi, biết nhau gần 3 năm là nó đủ thấy mày như nào rồi. Nó mở đường cho đến mức đấy mà không lao vào thì, anh bảo này, mày đâm đầu vào cột điện chết kụ nó đi cho đỡ nhục.
    Có biết lộ trình thế nào chưa, không biết thì bảo anh chỉ cho mà tán.

    Nói phét thế thôi chứ hồi xưa tuổi như mày anh còn *** dám nhìn trộm gái =)) Toàn nhắm mắt làm liều =))
    phoenix_px2002 thích bài này.
  3. Hhpro18

    Hhpro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Không phải a hiểu nhầm ý e rồi, e với nó quen rồi, mà thấy cứ sao sao ý anh ạ, cả 2 ng đều nói là thích, mà nó cứ vô tâm sao ấy chả bh qt e cả nên nhiều lúc e cũng thấy nhàm vl ra, nó còn nói khi nào ra trường mới đc phép yêu cho ôm này nọ, faking hell luôn
  4. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Nó có yêu mày đé.o đâu hả em, thích cũng chưa rồi, gọi là hơi có cảm tình tí thôi. Nó mà yêu rồi, anh đé.o nói phét chứ mày chửi nó nó vẫn lao vào yêu.
    Giờ trơ mặt nhau ra rồi thì còn cưa cẩm hấp dẫn đé.o gì nhau nữa. Chỉ còn cách là mày phải chi tiêu mạnh mạnh lên, chém gió thật hài thật bựa vào. Có chiêu gì mới mà chưa thử thì dùng luôn đi. Thế may ra tình cảm nó mới đổi gió được. Cứ cù lần thế này kiểu *** gì cũng làm bạn thân thôi.
    À này, lúc đi chơi với nhau mày thử dê phát xem nào. Đàn bà nó không thích mày dê nhưng nó lại ghét nếu mày không dê.
    Nếu mày không dê được thì gửi ảnh nó cho anh, anh lo được mày ạ, yên tâm =))
    phoenix_px2002 thích bài này.
  5. Hhpro18

    Hhpro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Đệch :)) trc đi chơi nắm tay, nhéo má xoa đầu gì th à :)) dê quá nó bỏ :)) mà htruoc e bỏ nó, thì nó khóc. Thật tình e chẳng hiểu nổi luôn :))
    phoenix_px2002 thích bài này.
  6. Hhpro18

    Hhpro18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    A killer tư vấn giúp e đi :(
  7. Mr_Lady_Killer

    Mr_Lady_Killer Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    48
    Con mẹ nó mày bảo anh tư vấn mà mày không nói là mày muốn gì thì anh tư vấn cái đé.o gì giờ. Thôi anh giả sử, giả sử thôi đấy nhé, mày là thằng đàn ông. Nên anh sẽ tư vấn cho mày làm thế nào để đạt được mục đích của thằng đàn ông khi đến với gái : Se.x và làm nó phải quấn lấy mày.
    Giờ chúng mày đã chớm chớm đến yêu rồi, chỉ có điều mày ngu quá, à mà thôi, đé.o ai đi chửi một thằng ngu là ngu bao giờ. Bây giờ mày phải tích cực rủ nó đi chơi, tích cực vào. Vì hai đứa mày quen nhau lâu rồi mà chẳng có cái kỷ niệm nào sâu sắc cả. Nên nhớ, muốn gái nó quấn mày, mày phải cho nó những kỷ niệm mà nó *** thể nào quên. Như anh chẳng hạn, đang dạo phố anh dắt mẹ nó tay nó vào lề đường, hôn xong anh chạy mất hút đi mua bó hoa tặng nó xong dắt nó vào chụp ảnh với thằng Đan Trường trong nhà hàng luôn. Điên thế thôi, thế là từ đấy anh chẳng phải làm *** gì nữa, đuổi nó ra chỗ khác nó *** ra, cứ quấn anh. Hoàn cảnh của mày khác anh, dùng cách nào thì anh kệ m.ẹ mày, tự nghĩ ra nhé.
    Nếu không có cách nào, thì bắt buộc phải tìm đến se.x . Cứ đi chơi với nhau nhiều vào,nhưng đừng tỏ tình. Đến khi đi nhiều rồi, hai đứa thân lắm rồi, thì ôm nhẹ eo nó rồi lực lực tình hình, nó không thích thì nhả ra. Nó thích thì lấn tới. Ôm lâu, thơm má, hôn tóc, hôn gáy, xong mới đến hôn môi. Tiếp theo là gì chắc mày cũng không quá ngu để đoán được.
    Tạm thế đã, viết dài quá anh lại nổi hứng chửi mày. Phải tội.
    cucmoiphoenix_px2002 thích bài này.
  8. cucmoi

    cucmoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    8
    Cao thủ. Cao thủ. Bác thật là cao thủ. Bác cho e xin nick face để em nhờ bác tư vấn với. E có ca khó đỡ =(((
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Mới 13 thôi mà. Có yêu cũng khó mà tiến xa. Ở độ tuổi này, tính cách, tình cảm cũng như tiền bạc của chú chưa có gì gọi là chín cả. Yêu đương chích choác cho vui thôi....cứ thoải mái đi, để có kinh nghiệm về sau. Thích gì cứ làm đó ko phải ngại
  10. lienthanh90

    lienthanh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2017
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thi đỗ đại học kiếm gấu mới :)))

Chia sẻ trang này