1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn quà tặng các kiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yendieu, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn quà tặng các kiểu

    Chào các bạn, những công dân của vương quốc tình yêu,

    Topic này được lập ra vì nhu cầu tặng quà cho nhau là rất lớn. Có khi đó là tặng quà cho người yêu, bạn bè, hoặc người thân. Tôi tạm gọi "Tình yêu" dùng trong topic này rộng lớn hơn tình yêu nam nữ, để topic được mở mang hơn, và các cao nhân có nhiều dịp dụng võ.

    Thân mong các bạn đóng góp,
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được mở màn bằng một món quà tặng có nội dung như sau:
    Hoàn cảnh tặng: Sinh nhật
    Người tặng: tôi
    Người nhận: Một người bạn, là nam, trung niên, tính tình giản dị
    Yêu cầu về món quà:
    1. Một món quà có giá trị không lớn lắm, để người tặng không "xót" và người nhận không áy náy.
    Budget: <300k
    2. Quà có thể là vật chất, hoặc tinh thần, hoặc cả hai. Tuy nhiên, không là một món cồng kềnh, vì người nhận là một người hay đi
    3. Quà phải là một món độc đáo, mà người khác không thể/ hoặc khó lòng tặng được. Điều này bởi vì người tặng là một người rất cá tính
    4. Quà phải mang đến cảm giác đặc biệt cho người nhận, tuy nhiên, không liên quan đến "tình yêu". Khi nhận quà, người nhận có thể cảm thấy ấm áp, trân trọng, tin cậy, nhưng tuyệt đối không có cảm giác khác xen vào
    Mong các cao thủ võ lâm giúp đỡ,

  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vậy để Chop khai mạc topic của you hen. Thật tình Chop hổng biết . Có 300k lại phải độc đáo mà người khác không thể tặng được nữa chứ. Nếu chị biết may hay đan len, thì đan cho anh ý một cái khăn tay hay cái áo cũng được. Cái này gọi là của ít lòng nhiều đấy . Không nhất thiết người iu mới làm thía đâu.
    Nếu là Chop thì sẽ nấu một bữa ăn, mời người í, bạn bè muh. Nếu người iu thì mới sợ. Vì với tài nấu ăn của chop đặc biệt sẽ không thể nào đụng hàng được, vì nó quá ẹ,huhuhuhuh .
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu của Yendieu kể ra cũng khó mà tránh được hiểu lầm nếu như cái cách đối xử, giao tiếp, sự quan tâm của cậu với anh ấy từ trước đến nay khiến anh ấy luôn coi đó là vì tình yêu! (Nếu từ trước đến nay anh ấy nghĩ cậu chỉ coi anh ấy là anh trai thì mọi chuyện quá đơn giản - Mua gì cũng được). Trường hợp còn lại, có lẽ Wm sẽ dung hoà ý kiến của mọi người: Đan cho vợ anh ta một cái áo len và bảo anh ta mang về tặng vợ (nói là mua tặng vợ) ! Đó là một trong những cách hay đấy! Cậu đừng lo, sự quan tâm của cậu đến hạnh phúc của anh ấy mới là món quà quý nhất mà anh ấy luôn mang bên mình! Vật chất chỉ là cầu nối thôi! Cậu có thể thay băng món quà khác có ý nghĩa cũng cũng được nhưng mà phải là tặng cho vợ anh ta chứ không phải anh ta, không phải con cái anh ta! Chắc Yendieu hiểu ý mình?
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 02/10/2004
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Vui quá hén, có 2 ý kiến là tặng đồ đan và tặng bữa ăn.
    Nếu đan áo len tặng thì YD không làm được rồi, vì không đủ kiên nhẫn, (và cũng không quý người ấy đến mức cặm cụi ngồi đan), và cũng không còn nhớ rõ cách đan nữa
    Còn nấu ăn cũng là một ý hay, song than ôi, chúng tôi chẳng có chỗ để nấu, và tài nấu ăn của tôi cũng đáng được đưa vào ghi nét
    Xin thanh minh một chút với mọi người rằng anh bạn của tôi chưa có vợ con gì, và chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau. Những quý mến, trân trọng nhau như đã nêu trong topic là có thật, và tôi đoan chắc rằng sự quan tâm mà chúng tôi dành cho nhau đã là những món quà thực sự quý giá.
    Tôi đang nghĩ đến một buổi tối uống trà ở Sĩ Hoàng như là một khoảng thời gian đẹp dành cho anh bạn tôi. Không hiểu điều này có kỳ cục không? (vì bản thân tôi luôn thích những buổi tối 5*, mà người bạn của tôi lại rất giản dị, chứ không fancy như tôi, nên tôi hơi e ngại)
    Mong các bạn hãy tư vấn thêm về quà tặng giúp tôi.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 02/10/2004
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    [Bạn có thể mua đồ để mặc trên người chẳng hạn. Như kiểu áo Sơ mi, quần (hơi khó), giầy (phải biết size) hay thậm chí là 1 cái cà vạt kiểu cách, ví da, thắt lưng. nói chung nam giới thích cái gì thiết thực kiểu như thế, chứ ko khoái mấy cái đồ Pha lê long lanh để bày vào tủ chỉ ngắm đâu
  7. ttra01

    ttra01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    O la la.......sao ma phuc tap qua vay........trong cuoc neu co the cat bo duoc nhung rau ria phuc tap di thi tot biet may
    .
    Cai cai vu phuc tap nay.........thi chi co nguoi trông cuoc moi giai quyet duoc......Ban quen than voi anh nay, co le ban hieu duoc anh ay can gi, va muon gi......Search you heart and you will finde out...........Neu nguoi ngoai cuoc thi kho co the giup duoc,
    Nhung tai ha co mot vai y mon.......Neu ban co the tim mot dia nhac.......dung so thich cua anh ta thi tot..........hay la mot cuon sach hay ....... anh rat co the cam khich lam .........
    Con di dau, ngoi noi chuyen thi tra duoc........neu tam tinh thi phai tim tro im lang lang dong......., neu di an thi tim qua an nao an no bung.........sang may hom sau van con no ..........Cot yeu la ban.....chung minh ...ban la mot nguoi ban....tot lau dai doi voi anh ta la qui roi........
    Mot vai y mon
    Chuc may man

    Được ttra01 sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 04/10/2004
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, nên gửi quà gì cho người yêu đang ở xa nhỉ???? lần trước em gửi hoa hồng, bị mắng té tát vì phí phạm
  9. babo1609

    babo1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác này cũng ở vào hoàn cảnh em, có bác nào có cao kiến giúp đỡ em phát. Em muốn tặng cái gì đó thật ý nghĩa nhưng chả biết cái gì bi giờ khi mà nàng là người rất tinh tế. hix... có người yêu ở xa khổ thế này đây. Giá mà nàng ở cạnh thì thế nào em cũng làm một buổi tối cùng với những món em nấu (hơi bị ngon), đèn cầy, bánh sinh nhật, hoa hồng , vòng tay và những nụ hôn ngọt hơn kẹo Alpelibe nữa . Oái, hình như mình đang mơ, cái đó để năm sau nàng về vậy, còn bi giờ... SOS !!!
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tặng thư pháp xem, nàng có thể treo . Hãy thử đi một vùng xa xôi nào, đặt viết chữ Tình hoặc chữ gì có ý nghĩa với 2 bạn, hoặc đôi câu thơ Kiều hay Bùi Giáng
    Có lần, mình đi Hội An mua quà tặng người yêu. Mình đang phân vân không biết nên tặng chữ Tình hay là chữ Ái, thì ông viết thư pháp bảo, "Người iu thì tặng chữ Ế là đúng rồi", nghe mà giật mình . Từ đó, mình viết chữ "Tình" thôi. (mà không hiểu sao đến giờ vẫn Ế)

Chia sẻ trang này