1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tư vấn tâm lý tình cảm - yêu em không cần lý do

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lachongmedia, 02/02/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lachongmedia

    lachongmedia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu đi anh, như thế này thôi nhé. Em vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt chìu mến, em gối đầu vào vai tôi, theo phản xạ tôi vòng tay kia qua người và ôm lấy em, Cả hai chúng tôi đều thích những phút giây hạnh phúc ấy cứ kéo dài mãi không thôi. Em tôi có một bờ vai vững chãi và khi gục vào thấy bình yên và thân quen quá đỗi, chính vì thế mà em hay ngả đầu vào vai tôi

    [​IMG]

    (ảnh minh họa - nguồn internet)

    Tôi đã từng ước rằng giá như cuộc sống của tôi cứ mãi như vậy nhẹ nhàng êm đềm không hào nhoáng, cao sang luôn có em ở bên đến cuối đời. Nhưng có lẽ hiện thực thì không như vậy,tôi đã từng ngục ngã mệt mỏi, từng muốn buông tay, muốn bỏ rơi tất cả chỉ vì những khó khăn,những dào cản, những áp lực của cuộc sống. Không còn cái nhìn của người con trai đôi mươi về một cuộc sống màu hồng đã như đã bị tắt lịm đi trong đêm tối, biết bao nhiêu niềm tin và hi vọng nó như bị lạc giữa phố phố đông xô bồ và nhộn nhịp,Thời gian làm nó thay đổi, thay đổi luôn về tư tưởng và thay đổi luôn về cách nhìn, đã có những thất bại, đã có những vấp ngã nhưng vấp ngã rồi lại đứng lên, ngày càng kiên cường và trở nên mạnh mẽ, khi ý chí đã quyết thì khó mà đánh bại được nó.

    Tôi yêu em, một cô gái cũng không quá xinh, học hành cũng chẳng giỏi bằng ai, trẻ con, ham chơi nhưng chẳng hư hỏng, em khá vô tâm em ở rất xa tôi. Cuộc sống thật nhiều điều mà mình không thể hiểu nổi Đôi lúc nó chẳng thể hiểu nổi mình vì sao lại yêu em? Vì sao giữa bao nhiêu con gái khác mà tôi chỉ chọn mình em thôi? Chắc có lẽ bởi tại em chính là em, không phải vì một lí do chính đáng nào đó nơi em vì khi đã đã yêu rồi thì cứ yêu thôi, hai đứa yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng nó được yêu thương. Nếu như yêu chỉ vì một lý do nào đó thì chắc có lẽ tình yêu đó sẽ chẳng thể bền lâu được, rồi sẽ có lúc phải buông tay nhau thôi chẳng phải loài người là loài động vật khó hiểu nhất hay sao?

    Tôi đã 25 tuổi, cái tuổi mà cũng không phải là quá già để bắt đầu một cuộc tình nhưng cũng không còn trẻ con để nói vẩn vơ với những khái niệm thích. Bằng tuổi tôi bạn bè có đứa đã có gia đình thậm chí có vài đứa con rồi ấy thế nhưng vấn đề của tôi đó là không thể phân biệt được rõ ràng những cảm xúc trong tim mình chỉ là rung động nhất thời mà bất kì người con trai bình thường

    Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn không nghĩ mình yêu em. Dù cho được gặp em một chút thôi tôi mừng không tả nổi, dù chỉ ngồi lắng nghe anh kể những câu chuyện thường ngày.Mỗi khi căng thẳng, tôi nghĩ về em , về kỷ niệm của hai người – xua tan mọi thứ. Trằn trọc không ngủ được vì mai thi, tôi nghĩ về em – tự cười một mình và đi vào giấc ngủ không thể ngon hơn. Bên em, tôi thấy bình yên lạ thường.

    Ánh mắt và nụ cười của em đã in trong tôi rất lâu rồi tôi chỉ còn đôi tay này để giữ em , chỉ còn vài bước ngắn ngủi nữa thôi là em có lao vào và ôm chầm lấy tôi cùng đi dưới cơn mua để cùng bị ướt và để cùng nắm tay tôi Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc vô bờ bến, cảm ơn em đã đến bên tôi để cho tôi biết rằng hãy cứ yêu như thế này mãi nhé và đừng bao giờ tìm lý do mình yêu nhau là gì vì khi yêu thật long bạn sẽ chẳng bao giờ biết câu trả lời ấy đâu.

    Hãy truy cập ngay tuvanthanhtam.com để đọc những mẩu truyện hay những chia sẻ về tình yêu về tư vấn tâm lý. Hơn thế nữa hãy gọi 19006674 nhánh số 2 để được trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm giải đáp những thắc mắc về tâm lý, tình yêu hôn nhân và gia đình, tu van tam ly một cách nhanh nhất.
  2. LangTu116

    LangTu116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2015
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    72
    Tình yêu mà đâu phải cần lý do chữ. :-D:-D:-D:-D
    lachongmedia thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này