1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tâm lý tuổi yêu - Qui định trang 1 - Khi nào ta yêu ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với tieurua.Trong tình yêu,làm gì có cái gọi là cao thượng,và nhường người yêu cho người khác
    Làm gì có ai rỗi hơi,chăm chút,quan tâm đến người yêu đã đời,cuộc tình đang êm đẹp,tự dưng 1 nhân nào đấy nhảy ra,bảo rằng "Tôi yêu bồ của bạn,nhường cho tôi nha",vậy là nhường á?Có mà không bình thường!!!!!!!!!
    Còn trường hợp "người yêu" đã lỡ lỗi nhịp tim với người thứ 3,thì ok,mình chia tay,chấm dứt cho nhanh."Người yêu" đã lỡ lỗi nhịp 1 lần thì chắc gì không có lần thứ 2?
    Và cuối cùng,nếu "người ở giữa" yêu bạn thật lòng (và bạn cũng thế),thì hãy yên tâm,cây ngay sợ gì chết đứng?!!
  2. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0


    Câu trả lời là:CÓ.
    Nên áp dụng cho các boy:mà mình ...đợi hoài cũng không "thấy nói" gì hết,nhiều khả năng hắn đang đợi thời cơ hoặc đang đợi.... bạn nói.
    Khó thành công đối với các boy:-đã có bạn gái.
    -mới gặp lần đầu.
    -theo trường phái cổ điển.
    Dễ thành công đối với các boy:hehe,không dám nói tiếp nữa đâu,nhờ các membs nói tiếp nhá.....
    Và lời khuyên là:thử đi thì biết.
  3. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0


    Câu trả lời là:CÓ.
    Nên áp dụng cho các boy:mà mình ...đợi hoài cũng không "thấy nói" gì hết,nhiều khả năng hắn đang đợi thời cơ hoặc đang đợi.... bạn nói.
    Khó thành công đối với các boy:-đã có bạn gái.
    -mới gặp lần đầu.
    -theo trường phái cổ điển.
    Dễ thành công đối với các boy:hehe,không dám nói tiếp nữa đâu,nhờ các membs nói tiếp nhá.....
    Và lời khuyên là:thử đi thì biết.
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nhưng yêu là hi vọng người mình yêu được hạnh phúc , nếu biết rõ mình ko thể đem hạnh phúc lại cho anh bằng người ta thì tại sao lại phải cứng đầu giành giựt nhỉ -> cuối cùng chỉ khổ cho anh
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nhưng yêu là hi vọng người mình yêu được hạnh phúc , nếu biết rõ mình ko thể đem hạnh phúc lại cho anh bằng người ta thì tại sao lại phải cứng đầu giành giựt nhỉ -> cuối cùng chỉ khổ cho anh
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 câu,cái gì của mình sẽ là của mình,còn ko phải của mình thì có cố giành giựt cũng ko có được,rồi cuối cùng người đau khổ cũng là mình mà thôi!
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 câu,cái gì của mình sẽ là của mình,còn ko phải của mình thì có cố giành giựt cũng ko có được,rồi cuối cùng người đau khổ cũng là mình mà thôi!
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ơ, chứ ko phải bây giờ người ta thường nói câu : cái gì của mình mà chậm chân coi như mất sao ???
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ơ, chứ ko phải bây giờ người ta thường nói câu : cái gì của mình mà chậm chân coi như mất sao ???
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hãy làm tất cả gì có thể đi ... để rồi nếu mất cũng ko phải ân hận ... Người ta nói nếu mình đánh mất thứ gì thì chính là có 1 thứ tốt hơn đang đợi mình ở phía trước rồi (hic ... chỉ là tự an ủi thui )
    Người ta cứ nói đừng quá tin ... người ta cứ nói đừng quá yêu ... tình yêu dẫu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời ... Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau ... đừng nên cố bước cùng nỗi đau ... tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn đôi lúc một mình ngẫm nghĩ cũng thấy chắc người ta nói đúng ... mà đúng thiệt hong ta ... cũng hong biết nữa mà bây giờ nếu có yêu 1 người khác chắc ko dám yêu quá thật lòng & quá nhiều nữa đâu ... nên ko
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 17/01/2005

Chia sẻ trang này