1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tâm lý tuổi yêu - Qui định trang 1 - Khi nào ta yêu ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    1 câu thui : "biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng "
  2. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    hic hic....có 1 chị cũng chơi kiểu đó, ko hiểu thế nào lại Ghiền hơn cả anh người Yêu...Cái nì cũng có vẻ khả thi , nhưng mà dễ sứt mẻ tình cảm lém ..Với lại gặp người ko thích chơi Game thì tính sao đây
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi níu mính thử mà mình cũng ghiền thì coi như khỏi cứu gòi -> đã biết lý do tại sao người iu lại trọng game hơn tất cả
  4. death_vespa

    death_vespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng khó tư vấn đây,D chưa mê giống này,lo tránh xa trước.Cái này không biết có đúng không,nhưng D thấy người chơi game mê mệt thường có vẻ con nít ,mà con nít thì "CẤM IU ĐƯƠNG".Jade thử cho cơ hội lựa chọn chưa ,giữa game và người,D thấy con gái hay làm kiểu này.
    Cho D hỏi mọi người chuyện này ,có một người hơn mình đúng 10 tuổi(1976) cách đây 4 năm đi học nuớc ngoài ,không liên lạc gì hết ,bây giờ bỗng liên lạc lại,xử lý sao?Chỉ có D thích ,còn không biết cô ấy như thế nào nữa.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì cả , chỉ cảm thấy cô đơn và muốn kiếm 1 người bạn nào đó để tâm sự , bất chợt nhớ đến D
  6. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người ta có Tình cảm với D thì sẽ ko mất tích những 4 năm như vậy đâu , bốn năm ko phải là khỏang thời gian ngắn D à . Cho nên D cần chuẩn bị tinh thần trước đi . BÌnh tĩnh , xem người ta như là ngày xưa ( ngày xưa là lúc chưa có tình cảm á ) . Thăm dò từ từ , nếu thấy có thể phát triển thì tiến . Còn ko thì nên đứng ở vị trí cũ thì tốt hơn .Từ từ thì khoai cũng nhừ . Good luck nghen
  7. menfuisu_dat

    menfuisu_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    iem woai lại cái topic vespa nha, hỏi ngừ iu như dzầy nè:
    iem có đồng ý hằng ngày đi dạo phố với anh trên lưng vợ anh ko hỡi người coan gái sửa xe vespa( dân chơi vespa yêu xe như yêu vợ mà)
    hehe đầy chất nghệ đấy chứ ạ
    coàn kéo bf ra khỏi game huh, cái này hơi khó, nếu đem mình ra cho bf chọn 1 game 1 tinh iu thì có vẻ trẻ con đồng thời cũng hạ thấp giá trị bản thân mình, em có ý kiến như thế này:
    2 người cùng chơi, cùng nhập tâm vào nhân vật của mình, như thế sẽ giúp cô nàng hỉu rõ hơn về tính cách của chàng trai mình yêu và ngược lại đồng thời cũng phải tạo cho chính mình sự hấp dẫn riêng đủ sức buộc chàng phải log out ngay khi nàng đề nghị đi chơi cuối tuần hay bất cứ việc gì cần thiết(chính đáng nhá, chứ đem ba cái lí do vớ vỉn ra thì tội cho chàng lắm)
    hít roài đầu óc em ngu si tứ chi lại chả phát triển nên chỉ lép bép đc nhiu đoá thoai
    Được menfuisu_dat sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 11/12/2005
  8. jade_china

    jade_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái phương pháp của Dat , Jade cũng đã tham khảo ở bên Box Hạnh phúc Gia đình gòy . Và cũng đã quán triệt cho con bạn , đợt này sang lại , bơm thêm máu , nó cũng làm 1 dàn , để sát cánh bên anh iu của nóa ........Nghĩ đến viễn cảnh đó , mình lại thương hại cho mình , nó mê game , chắc mình đi Shopping 1 mình qué ....ghét Game online thế . May là các anh của mình ko mê , người lớn gòy , ai đi chơi game online làm gì . Ko lo làm ăn , đá cho bay đầu .......ke ke ke ( bố láo thế thôi , các anh mà bít chắc nhéo cho vẹo mũi mất )
  9. Heart_love_cry

    Heart_love_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    LOVE IS ... = YE^U LA` ...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Life is a journey that we all be-part-of and must take through each path . It is a miracle . It is an un-expected surprise of twist and turn where we might never know what is the future''s outcome ...
    So, how do we Define = LOVE ???
    LOVE ...
    "Love is always Patient and Kind . It is never Jealous. Love is never Boshful or Conceded . It is never Rude or Selfish . It does not take Offense and it is not Resentful . Love takes no Pleasure in other peoples'' Sins but to Lights in the Truth . It is always ready to Excuse, to Trust, to Hope and to Endure without Comes ." ./.
    (English Version = From "A WALK TO REMEMBER - Movie")
    ***********************************
    Cuộc đời nó giống như 1-vỡ kịch, mà trong mỗi chúng ta ai ai cũng phải đóng 1-vai trò quan trọng cho phương hướng màn kịch đó . Ở đời có nhiều nhiệm màu phép lạ thần bí . Mà trong những kỳ lạ đó đã đem đến cho mình mọi sự bất ngờ ngạc nhiên đến nỗi mình thật không biết tương lai sẽ đi về đâu ...
    Như vậy, thì làm sao Cất Nghĩa được chữ = YÊU ???
    YÊU ...
    "Yêu là mãi mãi Nhẫn Nại và Độ Lượng . Nó không bao giờ Ghen Tuông . Yêu là không bao giờ có sự cảm nhận Vô Giác hoặc Chính Chắn . Nó không bao giờ Vô Phép hoặc Ích Kỹ . Nó không có sự Đa Cảm và nó không Hối Tiếc . Yêu là không lấy đi sự Vui Thú Tội Lỗi của nhân loại mà Soi Sáng sự Thật . Yêu là khi nào cũng chuẩn bị cho lời Giải Thích, cho sự Tin Tưởng, cho niềm Hy Vọng và Giữ Vững bền lâu cho những gì Chưa Đến ." ./.
    (Bản Việt Ngữ = CD Thông Dịch & Sưu Tầm từ cuốn phim "A WALK TO REMEMBER - NHỚ MÃI 1-GÓT HỒNG")
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,ráng đi kaka ... có khả năng thành chiên da gỡ rúi rùi á

Chia sẻ trang này