1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tâm lý tuổi yêu - Qui định trang 1 - Khi nào ta yêu ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowflower157

    snowflower157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Uống nước xong , sf vừa đứng lên, bạn ý chặn lại hỏi : đi đâu đấy ?
    SF: (cười )!
    Him: Sao cười ?
    SF : Đi trả tiền
    Him : tui đánh cho bi h , ngồi đấy
    SF : thui , để tui trả !
    Him : ơ , hay nhỉ ( nhìn trừng trừng!)
    SF im re , hông dám nói gì nữa hít !
    -> Con gái cũng muốn chia sẻ , nhưng con trai chảnh wé mà , làm căng thì sợ người ta tự ái !
    Em đồng ý với chị bê !
    To chị rồng : em cũng đồng ý với chị luôn , nhưng em chỉ cần 2t , heheh !
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chết men!
    Hình như con gái bao giờ cũng khoái người lớn tuổi hơn mình thì phải
    Nhưng chắc chắn là có ngoại lệ, bằng chứng trước tiên chính là papa và mama của tớ, bằng chứng hùng hồn cho câu gái hơn 2 trai hơn 1, vẫn hạnh phúc phình phường.
    Thứ 2 là ông hiệu phó trường của tớ ở quê, dzợ ổng hơn ổng, hic, hơn 9 mùa xuân xanh, vẫn phình phường
    Hay dẫn chứng mấy ông có tiếng, ông Karl Marx đó, cũng nhỏ tuổi hơn vợ
    --
    Tóm lại >>> ta vẫn lạc quan như thường
    --------
    to @Apomethe:
    You là chăn nuôi box Cổ điển bên YAN à
    Sao ít thấy relax thế
    Hôm nào mời sang box tớ chơi
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chết men!
    Hình như con gái bao giờ cũng khoái người lớn tuổi hơn mình thì phải
    Nhưng chắc chắn là có ngoại lệ, bằng chứng trước tiên chính là papa và mama của tớ, bằng chứng hùng hồn cho câu gái hơn 2 trai hơn 1, vẫn hạnh phúc phình phường.
    Thứ 2 là ông hiệu phó trường của tớ ở quê, dzợ ổng hơn ổng, hic, hơn 9 mùa xuân xanh, vẫn phình phường
    Hay dẫn chứng mấy ông có tiếng, ông Karl Marx đó, cũng nhỏ tuổi hơn vợ
    --
    Tóm lại >>> ta vẫn lạc quan như thường
    --------
    to @Apomethe:
    You là chăn nuôi box Cổ điển bên YAN à
    Sao ít thấy relax thế
    Hôm nào mời sang box tớ chơi
  4. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phoipha nhắc QM nhớ một vấn đề mà QM quên từ lâu, may quá nhớ ra kịp. Câu hỏi đặt ra là, tại sao papa và mama cấm con cái của họ bồ bịch quá sớm. Và con cái luôn luôn hỏi ngày xưa papa và mama của mình hò hẹn yêu đương như thía nào nhỉ? Hôm nay sẽ bắt đầu với chủ đề : " PAPA chúng ta đã cưa MAMA chúng ta như thế nào? "
    Nghe ... cậu Ba, tức là anh trai của MAMA tớ kể lại, ngày xưa PAPA và cậu Ba cùng học Perus Ký, rồi cùng vào ĐH Bách Khoa Sài Gòn. Hồi đó hai người chơi thân với nhau lắm, có gì cũng chia sẽ với nhau, cái quần đùi, 2 thằng mặc chung. Rùi đến mùa hè năm II, cậu Ba mời PAPA về quê thăm nhà, tiện thể giới thiệu thằng bạn " mặc chung quần" với PAPA và MAMA của cậu Ba( tức là ông bà ngoại tớ). Dĩ nhiên, mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp cho đến khi PAPA tớ gặp MAMA tớ ( hồi ấy), và đc MAMA tớ mời đi ăn chè bưởi. Hông bít ở đây có ai ăn chè bưởi chưa ta? Chuyện duy nhất mà PAPA nhớ là hồi ấy MAMA ăn tới ... 3 ly lận, làm PAPA xót ruột gần chết rồi..........e hèm....mệt quá, bữa sau kể típ
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Phoipha nhắc QM nhớ một vấn đề mà QM quên từ lâu, may quá nhớ ra kịp. Câu hỏi đặt ra là, tại sao papa và mama cấm con cái của họ bồ bịch quá sớm. Và con cái luôn luôn hỏi ngày xưa papa và mama của mình hò hẹn yêu đương như thía nào nhỉ? Hôm nay sẽ bắt đầu với chủ đề : " PAPA chúng ta đã cưa MAMA chúng ta như thế nào? "
    Nghe ... cậu Ba, tức là anh trai của MAMA tớ kể lại, ngày xưa PAPA và cậu Ba cùng học Perus Ký, rồi cùng vào ĐH Bách Khoa Sài Gòn. Hồi đó hai người chơi thân với nhau lắm, có gì cũng chia sẽ với nhau, cái quần đùi, 2 thằng mặc chung. Rùi đến mùa hè năm II, cậu Ba mời PAPA về quê thăm nhà, tiện thể giới thiệu thằng bạn " mặc chung quần" với PAPA và MAMA của cậu Ba( tức là ông bà ngoại tớ). Dĩ nhiên, mọi chuyện êm xuôi, tốt đẹp cho đến khi PAPA tớ gặp MAMA tớ ( hồi ấy), và đc MAMA tớ mời đi ăn chè bưởi. Hông bít ở đây có ai ăn chè bưởi chưa ta? Chuyện duy nhất mà PAPA nhớ là hồi ấy MAMA ăn tới ... 3 ly lận, làm PAPA xót ruột gần chết rồi..........e hèm....mệt quá, bữa sau kể típ
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hết nói nổi
    Chè bưởi giờ có 500đ ly chứ bi nhiêu
    papa và mama tớ hồi kia ai cũng nghèo, khốn khó, mẹ tớ có được cái nhan sắc, là hoa khôi hồi đó, nên có nhiều ông giàu chạy theo, còn papa hồi đó nghèo rách mồng tơi, không được đẹp dzai cho lắm, lại ... nhỏ tuổi hơn, bà nội lại rất khó (biết tiếng mấy bà mệnh phụ Huế chưa)
    Vậy mà cuối cùng 2 người vẫn lấy nhau, theo tớ biết thì điểm mạnh duy nhất của papa là tấm lòng, mặc dù sau về nhà nội, mama rất vất vả, bị chì chiết, khi ra ở riêng cũng không yên thân, nhưng có một phép lạ ở lòng người làm cho người ta có thể vượt qua tất cả
    Chuyện mama papa tớ có nhiều cái ly kỳ lắm, nhưng không tiện kể hết, sợ phạm thượng
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hết nói nổi
    Chè bưởi giờ có 500đ ly chứ bi nhiêu
    papa và mama tớ hồi kia ai cũng nghèo, khốn khó, mẹ tớ có được cái nhan sắc, là hoa khôi hồi đó, nên có nhiều ông giàu chạy theo, còn papa hồi đó nghèo rách mồng tơi, không được đẹp dzai cho lắm, lại ... nhỏ tuổi hơn, bà nội lại rất khó (biết tiếng mấy bà mệnh phụ Huế chưa)
    Vậy mà cuối cùng 2 người vẫn lấy nhau, theo tớ biết thì điểm mạnh duy nhất của papa là tấm lòng, mặc dù sau về nhà nội, mama rất vất vả, bị chì chiết, khi ra ở riêng cũng không yên thân, nhưng có một phép lạ ở lòng người làm cho người ta có thể vượt qua tất cả
    Chuyện mama papa tớ có nhiều cái ly kỳ lắm, nhưng không tiện kể hết, sợ phạm thượng
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... [nick]phoipha[/nick] yên tâm ... trong nì thiếu gì các bé 89 - 86
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... [nick]phoipha[/nick] yên tâm ... trong nì thiếu gì các bé 89 - 86
  10. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Việc quen ngươ?i hơn tuô?i thi? la? quan niệm tư? lâu cu?a ngươ?i Việt Nam rôi?, việc na?y lại co?n phụ thuộc va?o cách sống va? văn hóa ơ? môfi nước. Ngay ca? ngôn ngưf cufng có tác động va?o việc na?y. Ơ? phương Tây họ thươ?ng không quan trọng đến việc tuô?i tác chênh lệch vi? các xưng hô trong ngôn ngưf thươ?ng không chú trọng ngôi thứ, co?n tiếng Việt lại đê? ý đến vấn đê? tuô?i tác. Cho nên ngươ?i Việt Nam hay có sự đê? ý va? phân biệt tuô?i cu?a nhau. Điê?u na?y cufng a?nh hươ?ng đến suy nghif trong cách sống. Ơ? Việt Nam thi? thươ?ng con trai hơn tuô?i con gái vi? như vậy con trai ra trươ?ng trước sef có công ăn việc la?m đa?ng hoa?ng đê? chuâ?n bị tốt cho gia đi?nh. Vê? việc yêu nhau thi? mi?nh không có ý kiến vê? việc tuô?i tác vi? việc đấy cha? có a?nh hươ?ng gi? đến ti?nh ca?m cu?a 2 ngươ?i. Nhưng nếu nói vê? tương lai thi? cufng nên suy nghif.
    Cái box cu?a bạn phoipha la? box gi? vậy?

Chia sẻ trang này