1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tâm lý tuổi yêu - Qui định trang 1 - Khi nào ta yêu ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Chọn là chọn làm sao ?! để làm gì ? Chọn để bám theo á
    Ví dụ như chọn cái đứa yêu mình mà mình không yêu nó . Nó yêu mình nhưng mình có yêu nó đâu nên chăc gì đã thấy vui vẻ khi ở bên nó . Với lại, tại sao mình không yêu nó, nhiều khi là vì một lí do nào đó, nếu vậy, càng ở gần, cái lí do đó càng khiến mình... ghét nó .
    Với lại, thế đễ làm gì ?! Nếu không yêu mà tỏ ra yêu người ta thì thật là ác có thể khiến người đó bị tổn thương khi nhận ra sự thật ràng, mình đi theo người ta chỉ vì cần có một thằng (con) để cung phụng ( vì yêu mừ )
    Ngược lại, chọn người mình yêu mà nó không yêu mình thì, nó có yêu mình đâu, muốn chọn nó cũng không được . Vả lại cho dù "làm cách nào đó" níu giữ nó bên cạnh thì chả hay ho gì khi cái xác nó bên mình mà tâm hôn nó đâu đâu á
    Cách tốt nhất, hông chọn ai hết Rồi mình sẽ có ai đó dành riêng cho mình
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nhoc_NK viết hay quá.
    Nhưng nếu gặp trường hợp buộc phải lập gia đình, nếu không thì sẽ quá tuổi không lập gia đình được nữa, thì phải làm sao?
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Nhoc_NK viết hay quá.
    Nhưng nếu gặp trường hợp buộc phải lập gia đình, nếu không thì sẽ quá tuổi không lập gia đình được nữa, thì phải làm sao?
  4. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tui ung ho y kien cua ban Nhoc ne, tui thay tot nhat khong chon ai het. Roi mot luc nao do se tim duoc nguoi yeu minh ma minh cung yeu nguoi ta thoi.
    Nhung neu toi tuoi lay chong tui se chon nguoi yeu minh, du sao thi quan ly mot con nguoi con hon la quan ly mot cai xac khong hon
  5. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tui ung ho y kien cua ban Nhoc ne, tui thay tot nhat khong chon ai het. Roi mot luc nao do se tim duoc nguoi yeu minh ma minh cung yeu nguoi ta thoi.
    Nhung neu toi tuoi lay chong tui se chon nguoi yeu minh, du sao thi quan ly mot con nguoi con hon la quan ly mot cai xac khong hon
  6. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    *Nhóc với Rùa bé bé nói ngon lắm!!!Thử đi!!chỉ xinphỏng vấn mấy người mọt câu thôi!!khi yêu mấy người yêu băng lí trí hay contim hả!!chỉ sợ lúc đấy lại ..bí !!ke ke
    *nói thiêt chứ lúc đấy có lẽ người ta thưòng chonngười mình yêu thôi!!ai đồngý giơ tay lên!!!
  7. 111e11

    111e11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    *Nhóc với Rùa bé bé nói ngon lắm!!!Thử đi!!chỉ xinphỏng vấn mấy người mọt câu thôi!!khi yêu mấy người yêu băng lí trí hay contim hả!!chỉ sợ lúc đấy lại ..bí !!ke ke
    *nói thiêt chứ lúc đấy có lẽ người ta thưòng chonngười mình yêu thôi!!ai đồngý giơ tay lên!!!
  8. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu tất nhiên người ta yêu bằng con tim nhưng cũng phải lý trí một chút chứ. Thường khi yêu người ta mong được đáp lại nhưng nếu người mình yêu không yêu mình mà càng cố bám theo chỉ càng làm người ta bực mình đôi khi lại làm mất luôn cả tình bạn với người ta, còn nếu chọn người yêu mình thì ta lại đem so sánh người yêu mình với người mình yêu, đó là điều không thể tránh được, điều đó dễ làm tổn thương đến người ta dễ dẫn tới mất thêm một tình bạn nữa. Nếu phải chọn lựa đễ mất cả tình bạn lẫn tình yêu thì tui thà là không chọn mà đi tì một người mà nó yêu mình mình cũng yêu nó thì hơn.
  9. tieurua

    tieurua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu tất nhiên người ta yêu bằng con tim nhưng cũng phải lý trí một chút chứ. Thường khi yêu người ta mong được đáp lại nhưng nếu người mình yêu không yêu mình mà càng cố bám theo chỉ càng làm người ta bực mình đôi khi lại làm mất luôn cả tình bạn với người ta, còn nếu chọn người yêu mình thì ta lại đem so sánh người yêu mình với người mình yêu, đó là điều không thể tránh được, điều đó dễ làm tổn thương đến người ta dễ dẫn tới mất thêm một tình bạn nữa. Nếu phải chọn lựa đễ mất cả tình bạn lẫn tình yêu thì tui thà là không chọn mà đi tì một người mà nó yêu mình mình cũng yêu nó thì hơn.
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nếu Rồng rơi vào trường hợp đó Rồng sẽ chọn Người mình yêu ... ko biết Rồng có sai lầm ko ha

Chia sẻ trang này