1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư Vấn]Tán cáo gần nhà hơn tuổi !!!!( Có Hình)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1m79, 24/12/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1m79

    1m79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Yes Sir !!
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    chủ thớt là em của 1m78* à ;)) nếu thế thật thì anh nghĩ chú phải tìm cách né gái đi. gái thấy mấy thằng có tiền bu như rùi bu bãi $h!T :)) nếu khong phải thì anh xin lỗi nhớ
    vanconyeuem_lk thích bài này.
  3. 1m79

    1m79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em không chém gió dc như thằng đó bác ạ !!! @.@
  4. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    tán gái qua mạng thì chỉ cần chú chém nhiều tiền và đứng chụp với xe đẹp thì nó bu như ruồi, nghỉ đi chú, cứ face to face đi, ngay đẹp trai như anh :-p, giả nghèo giả khổ gái nó còn phũ, huống ci gà như chú
  5. 1m79

    1m79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    :-( Gái này cũng gần nhà nên em mới có hứng tán chứ bộ !!! Chắc duyên em chưa tới đành đợi vậy !
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2014
  6. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    ca này tạch,nghĩ đi.đỡ tốn công sức,đễ tiền mà mua quà tết cho ba mẹ
    --- Gộp bài viết: 30/12/2014, Bài cũ từ: 30/12/2014 ---
    bac kèn còn dây nè,giúp các gà đi bác,các bác lão thành giờ vợ con đùm đề hay xanh cỏ rồi mà chẳng còn thấy ai
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    con này nó ỡm ờ các chú ạ. nếu tình hình không có ai cửa cẩm thì chú cứ túc tắc đi bộ cũng tới nơi thôi. còn nếu có thằng cưa thì tùy trình chú đến đâu nữa. con gái nhiều khi chú tán nó được mà không giữ được thì cũng vậy à... cho nên, anh chân thành khuyên chú là nếu rủi chú có tán được, thì xúc cmn đi cho anh.

    thứ nhất) là để giữ vững tình cảm
    thứ hai) là để sau này mất éo tiếc
    thứ ba) là ... éo ai hoãn cái sự sung sướng lại cả (chú có nhớ câu này trong sách văn học lớp 8 hem??)

    :))

    đấy, theo anh thì thế. còn mấy chú sau có ý kiến gì không? mấy bác trên này sau này chuyển qua 4rum khác rồi các chú ạ. chuyển sang otofun. ở lại đây chỉ còn mấy bác min mod chơi với nhau thôi ;))
    vanconyeuem_lk thích bài này.
  8. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    A thấy chú chưa biết tán gái rồi. Tán gái như chú thì chỉ làm gà cho gái nó chăn thôi. Chú xem lại cái đoạn chát rủ đi ăn uống ấy xem rủ như thế liệu có ổn không
  9. vanconyeuem_lk

    vanconyeuem_lk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    54
    bác kèn phán quá chuẩn,tán gái là một chuyên mà giữ đc cái tình yêu đó không lại là một chuyện khác.các gà mới tán đã than trời,than đất.em vẫn đi theo chí hướng của bác Đau,tình yêu ko có ******** chỉ là tình đồng chí,phang phịch xong gái nó ngoan như con mèo ấy
  10. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    ngày trước còn là sv, cái ông dạy KCCT cũng phán câu như này, cũng chém ác liệt lắm, tán gái phải thế lọ thế chai, cũng thấy hay hay nhưng nghĩ ông chỉ chém gió thôi, nên mặc kệ chỉ cần ông không nhồi sọ đống sắt thép bê tông là đc :) hồi đấy ông vẫn chưa vợ cũng xấp xỉ 30, cũng mới nghe tin ông bị tai nạn có ảnh hưởng đến não, bây giờ ko còn đc như xưa và cũng nghỉ dạy rồi, nghe đâu ông cũng là người cẩn thận đội MBH ttrùm kín đầu thế quoái nào lại ảnh hưởng đến não (nghe thầy cô kể lại thôi), thế nên ở đời chả biết đường nào mà lần, tui cũng chả quan niệm phang phịch là đúng hay sai cả, còn với tui thì trên quả đất này chỉ có một người mà ko lấy đc em thì lấy ai cũng vậy thôi, chả quan trọng nữa
    1m79 thích bài này.

Chia sẻ trang này