1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn | Tán gái hơn 1 tuổi. Sinh năm 86. Làm cùng cty.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vietnamtqt, 17/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamtqt

    vietnamtqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bạn,

    Mình tên là Nam, mình viết những dòng tâm sự này, mong các bạn tư vấn tìm hướng đi giúp mình.

    Mình lụy tình quá rồi! Không sáng suốt được nữa.


    - Mình và chị làm cùng công ty. Mình sn 87 chị sinh năm 86.

    Mình và chị đã làm việc chung cũng được hơn 1 năm rồi.

    Giới thiệu sơ qua về chị:

    Chị không dễ thương. Khó tính. Và chị rất chăm chỉ trong công việc. Mình nghĩ chị sẽ là người vợ, mẹ rất tốt.
    Chị đã từng có một mối tình năm 2 ĐH. Nhưng sau đó chia tay. Và anh kia cũng đã có vợ rồi. Chị rất tin tưởng vào mối tình này. Và chị yêu anh kia rất nhiều. Ngay lúc này, nếu chị thấy hình dáng của ai đó giống anh kia, chị cũng có cảm giác chạnh lòng.

    Cách đây hơn 1 năm, Chị muốn bắt đầu lại tình yêu với một anh khác. Nhưng rồi anh kia lại chờ đợi một người khác ... và trong cách nói chuyện, chị và anh kia không hợp nhau. Nên rồi cũng không đến đâu.

    Rồi sau khoảng thời gian đó, có một bạn khác ... nhỏ hơn chị một tuổi. Yêu chị và theo đuổi chị. Nhưng rồi kết cục cũng không đến đâu.

    Hiện tại chị đang không có ai. Mình đang theo đuổi chị.

    Sơ lược về diễn biến dẫn đến tình trạng hiện tại.

    Khi chị ấy vào cty, mình không hề để ý hay có bất cứ ý gì cả. Thời điểm đó mình chỉ thích chân dài, và mình cũng có phần gái gú, ăn chơi, massage này nọ. Và chị cũng biết về điều đó. Vì làm việc cùng phòng nên mình cũng hay hổ trợ chị vì chị là người mới. Rồi thời gian cứ trôi. Mình cũng dần thay đổi. Không còn ham vui như xưa.

    Cách đây 3 tháng, mình và chị có một dự án chung. Vì công việc nên mình cũng hay đưa đón chị. Rồi cũng nói chuyện với chị nhiều hơn. Tâm sự nhiều hơn ... và mình yêu chị từ lúc nào không hay.

    Mình bắt đầu lo lắng, quan tâm đến chị, chị cũng biết về điều đó ... và chị có ngạc nhiên ...
    Mình bắt đầu mời chị đi ăn, tặng quà.

    Đi đâu mình cũng nhớ đến chị, hay mua quà tặng cho chị ... mà công việc mình lại hay đi như vậy. Nên mình tặng quà cho chị khá nhiều.

    Rồi lại tỏ tình blabla ... Chị nói hiện tại chị chưa có người yêu. Nhưng không thể chấp nhận tình yêu của mình được.

    Mình có tính gia trưởng, hay muốn kiểm soát mọi thứ. Nên mình bắt đầu sai lầm ... nối tiếp sai lầm ... mình nhắn tin gọi điện rất nhiều và kiểm soát email, tin nhắn điện thoại, chị đi đâu, với ai, làm gì ....

    Cho đến hôm nay, chị đã bắt đầu từ chối nhận quà của mình. Nói chuyện cũng rất khó. Chị bắt đầu bơ mình.

    Chính vì vậy, cảm giác mình lại rất đau khổ ... và nổi điên lên ...


    Bây giờ mình không biết phải làm sao nữa ... lúc nào trong tâm trí mình cũng có chị cả.

    Mong các bạn hướng cho mình cách giải quyêt.
  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Gái đã trải qua vài ba mối tình thường đã bị chai sạn cảm giác,nó ko còn dễ dàng mở lòng như lúc ban đầu nữa.
    Các sai lầm chính của chú
    1. Tặng quà liên tục.
    2. Tỏ tình.
    3. Gia trưởng,lạm quyền.
    Hướng giải quyết:
    Tạm thời nghỉ hẳn 1 tháng,đừng có làm chuyện gì khiến tình trạng xấu thêm. Sau đó quay lại cưa tiếp,cứ nc vui vẻ như chưa có gì. Nhưng nhớ tránh các sai lầm đã mắc. Như đã nói vì gái đã chai lì cảm xúc nên muốn yêu và lâu dài với nó chú phải chân thành và thật lòng,chơi bài mưa dầm từ từ,đừng có vội vàng là hỏng.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mấy em tuổi dần tâm lý phức tạp lắm, a nghĩ có 1 người sẽ giúp được chú chuyện này.. @winterwinter có hàng kìa [:D].. nghe như chuyện chú kể rõ ràng có thời điểm chú khá gần gái rồi.. nhưng khi để mối quan hệ đi xuống theo chiều hướng xấu thế này rất khó vực dậy.. càng cố thì càng dễ đứt, theo anh chú nên chủ động dãn ra, bình thường hóa lại, không nhắn tin hỏi thăm nữa..
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Với em dày dạn tình trường như ca của chú, hơn nữa lại qua một số lần đổ vỡ. giờ như chim sợ cành cong. Chú em mà không có chữ nhẫn thì không xong được. Trường hợp này không thể oánh nhanh, đánh cấp tập được mà phải làm cho gái lấy lại niềm tin vào đàn ông, rằng trên đời này vẫn còn thằng tốt như anh đây. Muốn vậy chú phải tỏ ra là một thằng đàn ông chính hiêu.
    Phải hạn chế, sửa đổi những cái này như Nguoilaliemdau đã nói
    "1. Tặng quà liên tục.
    2. Tỏ tình.
    3. Gia trưởng,lạm quyền."
    Tặng quà liên tục thể hiện chú kém bản lĩnh đàn ông, lấy quà ra để lấp liếm cái sự yếu ớt của chú. Mấy cái quà cáp này chỉ đủ trình để vờn mấy em xì tin, hoặc mấy êm đào mỏ thôi.
    Tỏ tình. Gái đã mất niềm tin vào tình yêu mà chú lại tỏ tình. Hỏng, Gái nó cần là niềm tin vào tình yêu chứ không phải là tình yêu của chú.
    Gia trưởng, lạm quyền. Anh mà gặp chú anh cho mấy cái đập luôn chứ đừng nói gái nó không thích nhé. Sửa ngay
    Cứ tà tà chứng minh cho gái thấy tình yêu là tốt đẹp đã, sau đo chú mới chứng minh anh chính là người đem cái tình yêu tốt ddwpj đó dâng cho em.
  5. vietnamtqt

    vietnamtqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình.

    Đúng là mình đã từng rất gần gái. Nhưng vì gia trưởng nên bắt đầu kiểm soát mọi thứ ... nên mới thành cơ sự này :(

    Mình sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm. và làm lại từ đầu.
  6. vietnamtqt

    vietnamtqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật:

    Tối qua, công ty mình có tổ chức đi ăn vì tiếp một số khách nước ngoài.

    Nhưng mình đang chán, và cũng không muốn tiếp xúc nhiều với gái nên mình từ chối đi và về nhà.

    Gái đi ăn tối và đi bar sau đó về khách sạn ngủ với một chị khác cùng công ty.

    Sáng nay, em trai của ******* hỏi mình là gái có đi làm không? vì tối qua không về, bố mẹ lo lắng. Nhờ mình nói ******* về cho mẹ ngay.

    Mình có nói lại cho gái. Và mình nói tại sao em trai gái lại biết mình.

    Gái cười.

    Mình sẽ kiên nhẫn và chờ đợi ... nhưng ca này có tia sáng nào không các bạn ???
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3

    Đấy chỉ là đòn gió của gái để thử chú thôi. Thằng e trai chả lẽ ko biết sđt của chị gái mình mà lại phải gọi hỏi chú?
    Chú cứ kệ nó,đi chơi xả stress ít lâu rồi quay lại cưa tiếp,trong thời gian chú rong chơi,có thể gái sẽ lại làm trò rung cây dọa khỉ tiếp với chú,cứ bình tĩnh chứ đừng cà cuống lên.
    Ca này Thật lòng+ Chân thành+ Kiên trì+ Nhẫn nại ==> sáng.
  8. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Ca này sáng cu cháu ah. Giờ nó đã ngửi thấy mùi chú lảng ra rồi. Nó lại vứt cho gà con một hạt thóc thông qua thằng em nó gọi điện cho chú. Gái chơi trò này cho thấy sự tinh tế của cáo. Cáo muốn chú quan tâm lại nhưng lại không trực tiếp thể hiện với chú, mà lại mượn dao là thằng em gái để thịt chú ép chú mày gọi cho cáo. "Mình có nói lại cho gái. Và mình nói tại sao em trai gái lại biết mình. Gái cười." Gái cười vì chú tiếp tục bị nó dắt mũi nữa chứ sao nữa. Muốn cho cao thấy chú bản lĩnh không chúng kế của gái thì chú cứ bình thường như cân đường hộp sữa, không xoắn. Bạn bè của chú chú đối xử như thế nào thì chú đối xử với cáo như vậy. Làm cho cáo thấy anh tốt với mọi người là do bản chất anh tốt, chứ không phải vì xoắn em mà anh tốt với em. Có như vậy cái chiêu meo vờn chuột của gái mới không có tác dụng với chú. Ca của chú anh nhận định là sáng sủa. Bao giờ gái nó cảm thấy trò mèo vờn chuột không còn tác dụng với chú là nó mềm nhũ ra ngay.
    Anh cưa em 94 kém anh gần giáp. Đầu tiên nó cũng chơi trò mèo vờn chuột với anh. Anh cảm thấy nó không tôn trọng mình, anh tổng sỉ vả cho nó một trận. Hai tháng sau anh chiến lại, vẫn ngon lành. Nói chung anh thấy cái tình của gái đối với chú đang nhen nhóm. Cố mà thổi cho nó bùng lên.
  9. vietnamtqt

    vietnamtqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này, gái xin nghỉ phép 4 ngày và đi chơi Trung Quốc với mấy người bạn thân ( 4 người con gái ).

    Có chúc gái đi chơi vui vẻ hay gì không nhỉ? Mình và gái làm việc với nhau cùng 1 phòng. Nên ngày nào cũng gặp gái cả.
  10. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Thế mà cũng phải hỏi. Chán chú quá. Các cụ khuyên không nên xoắn, không có nghĩa là không quan tâm gì tới nó nữa. chú phải hiểu không xoắn ỏ đây có nghĩa là không quan tâm một cách thái quá. Đại loại như hôm nào cũng em ăn cơm chưa, ăn mấy bát, tối tối lại mấy cái tinh nhắn kiểu hàn xẻng chúc ngủ ngon. Gái than mệt mỏi với lũ bạn của gái chú cũng nhảy vào làm cái sọt rác cho nó xả. Chú phải thể hiện sự quan tâm đúng lúc đúng thời điểm. Cụ thể Gái đi du lịch Trung quốc là dịp tốt để thể hiện sự quan tâm. Lăng xăng hỏi nó xem nó và lũ bạn nó có đồ dạc gì cần mang vác, anh xin làm trâu bò, vác cho. Chú mà không hỏi han gì nó dịp này. Anh mà như nó, anh trừ điểm chú ngay

Chia sẻ trang này