1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TƯ VẤN THI CỬ: ai thích trường ĐIỆN ẢNH thì vào đây!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sutudienanh, 08/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hix hôm nay là 19-5 rồi, không hiểu trường SKĐA đã bắt đầu nộp hồ sơ chưa nhỉ ?
    Khi nào bắt đầu nhận, bác nào làm ơn ới cho anh một tiếng được không ?

    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Người nào nộp HS sớm thì đã nhận được giấy báo rồi bạn ạ!Bạn cứ yên tâm cuối tháng 5 mới hết hạn nạp cơ mà1!
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
    Được hoatimmuathu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 19/05/2003
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    oai!anh hoc khoa bien kich ha anh????em con 1 nam nua moi thi dai hoc co nhung em thich lam bien kich lam.vay anh thi vao do can nhung cai gi??thi ra lam sao.??giup em voi nho.thankssssssssss
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh[/red][/size=4]
  4. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    quỳnh anh oi!còn một năm nữa mới thi thì cứ từ từ,em cứ học văn cho giỏi,tưởng tượng ra những cốt truyện,bốc phét tài vào,hìhì.....khi nào thi thì hẵng hay.nick anh đó,có trốn đi đâu đâu mà em sợ!
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
  5. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn đã mở cái topic tu vấn như thế mỗi khi có ai hỏi dù ngưòi đó là mẫu giáo đi chăng nữa thì bạn cũng nên có trách nhiệm chỉ giáo cho người ta chứ???
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  6. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hoatimmuathu ơi!tư vấn này dành cho những người sắp thi thôi,họ cần thiết hơn chứ.còn những ai chưa cần thiết thi để sau cũng được mà,bắt bí nhau thế....
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT
  7. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    oài!!!hoá ra thi vào skda chỉ cần bịa giỏi là ổn hả???vậy thì mình quả này trúng quá rồi còn gì nữa.em giỏi bịa lắm à nha.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  8. TukTar

    TukTar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vào đây, nghe được tâm tình của các bạn muốn thi ĐA sao mà sôi sục làm sao. Tất nhiên, ĐA nước nhà sẽ mong chờ rất nhiều ở những tấm lòng nhiệt huyết như các bạn. Tuy nhiên cái nghề này quá đặc thù nên tôi xin giới thiệu một vài điểm sẽ đến với các bạn khi bước chân vào nghề để sau khi nghe xong liệu nhiệt huyết của các bạn còn được bao nhiêu %.
    1. Đạo diễn: nghề này đòi hỏi một kiến thức xã hội khổng lồ và một khả năng tư duy 1 công việc không biết mệt mỏi. Các bạn sẽ có thể ra khỏi nhà từ 5h sáng và bước chân về đến cửa lúc 2h đêm trong 1 tuần liền theo yêu cầu công việc. Đừng nghĩ là làm phim là sướng, bạn sẽ được gặp những điều cười ra nước mắt mà không làm gì được (ví dụ: quần chúng ở các vùng quê cứ thích thò mặt vào hình, quay đến 10 đúp không xong, tức...gào lên...xin xỏ...năn nỉ...cuối cùng bỏ cảnh). Theo tôi được biết thì 90% đạo diễn ra trường đều về các đài truyền hình làm phóng viên, không mấy ai theo được nghiệp điện ảnh vì nếu theo tới cùng, gia đình bạn phải rất mạnh trong kinh tế, nếu không thì không có cách nào để làm ra tiền được từ nghề này đâu, ít nhất cho tói khi bạn 30 tuổi. Tin tôi đi, nghề này không dành cho ai nghèo cả. Nên học đạo diễn lúc ngoài 30 tuổi là hợp nhất.
    2. Quay phim: tôi đã theo học ngành này 6 năm về trước và rút ra được nhiều điều, tôi sẽ nói với các bạn. Quay phim không khác gì nghề cửu vạn là mấy đâu. Chúng tôi hay gọi đùa là "cửu vạn nghệ thuật". Các bạn sẽ được làm quen với nghề từ việc bê vác máy quay, đẩy bàn trượt, chạy dây, cầm chân máy..v..v. (ví dụ: sau 18 ngày của phim "Nắng hoàng hôn" (1999) với khoảng 60 cảnh cần hỗ trợ của bàn trượt, tay tôi thành chai hết, người yêu còn không nhận ra được cơ mà, các bạn tin hay không thì tuỳ). Công việc này các bạn sẽ theo khoảng 2 năm trước khi được đứng máy quay vài cảnh vớ vẩn và vài năm nữa trước khi lên quay phim chính. Lên tới nơi rồi mới thấy còn khốn nạn hơn, cứ hùng hục như 1 con trâu (sức khoẻ phải loại A mới bảo đảm được). Ngoài việc cửu vạn quen thuộc, sẽ có thêm việc phải tư duy hình ảnh theo mạch (phải nhớ, phải tự tưởng tượng ra lúc thành phim sẽ nối với nhau ra sao..v.v). Và chỉ một sai sót nhỏ về độ nét hay ánh sáng (dẫu chỉ 1 trong hàng trăm cảnh quay), bạn sẽ nhận được những nụ cười "động viên" từ đồng nghiệp, bạn có đủ "khoẻ" để vượt qua điều này không. Công việc của quay phim có thể nói là mất sức nhất trong đoàn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cũng như nghề đạo diễn, quay phim không sống được bằng đồng lương làm việc, nếu không có hậu phương vững chắc về tài chính, khả năng sáng tạo chắc sẽ giảm sút nhiều đấy.
    3. Biên kịch: một cái nghề khốn khổ khốn nạn nữa, phim hay thì đạo diễn hưởng hết, phim dở thì đổ tại biên kịch. Đã là cái nghiệp văn chương, chẳng ai giầu nhờ nó cả. Tôi quen nhiều biên kịch nhưng nghề chính của họ lại chẳng bao giờ là biên kịch cả. Đa số họ là phóng viên, để kiếm sống mà viết kịch bản chứ. Kịch bản VN hiện nay thường gói dưới dạng 50% nghệ thuật, 50% tuyên truyền (cho nên ít phim xem được lắm). Đây cũng là bức xúc của những người viết kịch bản, ít khi họ được viết đúng với những gì họ cảm và trăn thở. Ai tâm huyết với nghề sẽ coi đây là một sợi dây trói và chả bao giờ thoải mái được. Khổ lắm. (ngày xưa tôi được 10 phẩy môn Biên kịch, thầy Hậu dậy tôi lúc đó có nói: tôi cho cậu 10 phẩy vì nếu đem kich bản của cậu ra ngoài thì chẳng ai cho cậu làm thành phim cả).
    4. Diễn viên: ôi cái nghề làm dâu trăm họ, thường xuyên được lên bàn thờ ngồi này.... Điều tiếng của cái nghề này thì khỏi bàn. Tôi là người trong nghề cũng thấy không sai là bao nhiêu đâu. Nói thế chắc các bạn sẽ hình dung được những gì sẽ chào đón các bạn ở phía trước. Dễ nổi tiếng đồng nghĩa với nhiều việc dễ "nổi tiếng" khác.
    Vài dòng chia sẻ, nếu các bạn còn giữ được quyết tâm thì xin chúc một lời quyết thắng.
    Cựu sinh viên ĐA
    Được TukTar sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 24/05/2003
  9. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    [r39)] Đọc xong những dòng bạn viết tôi cảm thấy thật buồn...một cái gì đó thật thất vọng cho điện ảnh nước nhà....Tôi theo nghề đạo diễn...quả là kinh tế nhà tôi không dư dả cho lắm..chỉ đủ nuôi chị em tôi nên ngưòi..nghe bạn bảo vậy..thà tôi nghe lời bố mẹ tôi thi kinh tế còn hơn.....Nhưng ý chí trong tôi lại quyết tâm nung nấu hơn,tôi muốn cho mọi người thấy được rằng.....dù khổ trăm bề nhưng chúng tôi những người yêu điện ảnh,luôn sẵn sàng cống hiến hết sức lực của mình để làm ra những tác phẩm tuyệt vời..chúng tôi đến với điện ảnh không ngại gian khó, chúng tôi chỉ sợ mình không đủ lòng yêu nghề mà thôi, bởi nếu không yêu nghề chắc chắn chúng tôi sẽ bị những lời của bạn làm lung lay ý chí.....tôi tin trước đây bạn cũng vì lòng yêu nghề mà bỏ qua tất cả để chỉ làm điện ảnh...chúng ta là những người trẻ tuổi...các bạn hãy cố lên vì một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc........
    Không có việc gì khó
    CHỉ sợ lòng không bềnq
    Đào núi và lấp biển
    Quyết chí ắt làm nên..
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  10. sutudienanh

    sutudienanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    bác tuktar làm em buồn quá!em thật thất vọng về bác!1 người yêu điện ảnh,lại là người đi trước..vậy mà toàn dư vị đắng!
    dù là nó có,nhưng.....bác hãy nhìn những nhiệt huyết của em và mọi người!
    bác có nhìn đưọc điện ảnh tương lai?
    bác có thấy quả bom "gái nhảy"?
    hoatimmua thu?tôi đồng cảm với bạn.
    những người yêu điện ảnh,thi vào đó.hãy tin và yêu nó hơn nhé!
    MỘT CHIỀU BUỒN LANG THANG INTERNET
    BỖNG GẶP NÀNG EVA ĐANG BỐC PHÉT
    TIM LẠNH GIÁ SUỐT NHIỀU NĂM TÌM KIẾM
    CHỢT BÙNG LÊN TRONG NGÀYĐÔNG GIÁ RÉT

Chia sẻ trang này