1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

    Dạ chuyện thế này ạ,em có yêu 1 cô bé hàng xóm,cũng được 4 tháng rùi,mang tiếng hàng xóm,cạnh phòng nhau mà không dám nói chuyện được nhiều,chỉ nhắn tin điện thoại là chủ yếu,em không biết cô ấy có yêu em không,vì vậy ai có cách gì thử không,em gà về chuyện này lấm à
    à quên cũng có 1 đối thủ cạnh phòng em cũng thích cô ấy
    vì vậy những ai vào đọc thì tư vấn hộ cái
    nếu là boy :cho lời khuyên là cách nào để thử và loại bỏ đối phương
    nếu là Girl :cho cảm nhận con gái khi yêu,nghĩ gì và làm gì
    Nếu không nằm trong 2 trường hợp trên thì câm nín nhé
    mong mọi người cùng giúp đỡ vượt qua hoàn cảnh này nhé chứ em mất ăn mất ngủ mất thui
    ai trả lời,up hộ cho ý kiến đều có ************* cả nhé
  2. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác, cho em ý kiến tý! Cái chữ ký của bác phải là "dặn" chứ ko phải là "giặn"
    Mí lại em thấy dùng từ "nhủ" chắc hay hơn
    Còn vụ của bác thì: con gái ntin nhiều khi cũng vì lịch sự, bác là hàng xóm, chẳng may có việc jì thì còn nhờ vả cho dễ, chứ sao đã yêu bác vì tin nhắn được!
    Chẹp!
  3. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    ''
    Không có thử hay nhắn tin gì hết. Yêu là phải tấn công trước khi có thằng nào nhảy tới. Cậu không đàng hoàng ra mặt nói chuyện với em nó thì em nó biết cậu là người như nào mà yêu. Đâu cứ phải sống cạnh phòng nhau, nhìn mặt nhau đã thành quí mến nhau được. Tiến lên thôi ( có khi em ấy lại đang chờ bạn đấy )
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nếu là muốn nhờ vả,nc chuyện bt thì em không nói....mỗi sáng em nhắn tin chúc mừng buổi sáng...và cô ấy đều nhắn lại và nói chuyện rất lâu...<đã 4 tháng như thế à>....
    rồi 2-3 giờ sáng nhắn tin cô ấy đều trả lời ngay và vui vẻ nói chuyện...
    có ngày nhắn tin đến 100 tin nhắn à...
    em cũng đã hỏi cô ấy 2 lần rùi<đại ý thui...>nhưng cô ấy bảo là
    "trước lúc học đh mẹ em dặn rằng...hãy học đi đã rùi tính gì thì tính...em muốn là con gái ngoan..."
    à cô ấy sinh năm 90 à
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng có vẻ sợ bị ném đá nhỉ. Cho thêm tí thông tin đi, chú nhắn tin với em nó nội dung thế nào?
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    À à, hóa ra thế, khả quan đấy. Thế chỉ nhắn tin thôi à? Mà nhắn đek gì lắm vậy, cẩn thận ko hết chuyện hay để nói đấy. Chú rủ em nó đi chơi lần nào chưa? Đừng quan tâm đến bọn dở hơi khác xung quanh em nó quá, cứ cố gặng tạo không gian riêng, thời gian riêng của hai người
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em sẽ thông tin thêm nhiều à
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    2 Người đó thân nhau lắm và không tách rời nhau đâu...em không rủ đi riêng được...à nole cô ấy tặng em cái mũ len và đôi tất tay và có lời chúc
    "mong mùa đông này anh không lạnh lắm"
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    a tin thêm là cô ấy sống cùng 1 cô bạn là em gái kết nghĩa của em....nhưng rất yêu em ạ
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    bỏ xừ...có khi cô ý ngại bạn cùng phòng nên ko dám tiến tới với bác ý...Quả này hơi bị gay !!!!
    Còn nếu mà cô ý chưa bít chuyện em kn nhà bác yêu bác thì bác cứ ra mặt đi, nt mãi ko chán à...hjx...phải tự tin thì mới cua đc gái chứ bác

Chia sẻ trang này