1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ở chung nhà trọ cũng hơi khó nhỉ.
    Giờ thế này. Nếu nhỡ đi ra chui vô đụng mặt nhau thì chú cứ nở một nụ cười nhẹ. Nó không cười đáp lại thì kệ mịa nó. Tuyệt đối tránh tỏ ra lạnh lùng hay làm như không hề quen biết, nó sẽ nghĩ chú ăn không được rồi cay cú. Càng đánh giá thấp chú.
    Một thời gian sau, cái ấn tượng không được tự nhiên về lời tỏ tình của chú sẽ nhạt nhòa dần trong tâm trí em nó. Lúc đó thì chú đối xử em nó trở lại như lúc ban đầu...tiếp tục công cuộc kháng chiến.

  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Dạ em không có ý nói đểu chứ bác Vịt tư vấn toàn quanh đi quẩn lại "bơi đi 1 thời gian" thế là thế éo nào ạ
    Em nói to 1 tí thế thôi bác đừng chém em nhé
  3. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nói thế éo nào cho chú hiểu nhỉ?
    Tình hình hiện giờ em nó đang ngại gặp mặt chủ thớt. Con gái nó khác con trai ở chổ dù thích hay không thích nó vẫn rất ngại ngùng. Trong tình huống này cứ sấn sổ lấn tới, khác gì đẩy gái vào thế đường cùng, nó sẽ tìm cách tránh mặt, xa lánh.
    Bơi 1 thời gian là để cái cái cảm giác ngại ngùng ấy nó phai bớt, lúc đó mới có thể gặp mặt nói chuyện tự nhiên bình thường...rồi lại rủ đi chơi như lúc đầu...
    Như nhà chú ấy, call 20 cuộc gọi nhỡ, dù chú dùng nhiều sim khác nhau thì cáo nó vẫn biết đấy là chú. Chú tạo cho gái cái cảm giác sợ chú. Thế là hỏng.

  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cạnh phòng nên ngày nào mà chả chạm mặt nhau.....hic.....
    nhắn 1 tin mà không nhắn lại.....em học bác qác là không nhắn tiếp....
    nhưng thế này thì mệt quá à......
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    có ai chỉ cho mình cách làm lành lại đi nào
  6. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bác nhờ cô em gái thích bác ở cùng phòng với cáo giúp đi xem nào.
    Mà thời gian đầu đi chơi phải chấp nhận đi theo hội bác ạh. Đừng cho thằng nào (nổi hơn bác) đi cùng :D
    Đi với mấy e cùng phòng có phải dễ nói chuyện hơn và để cáo quen dần với cái thớt của bác
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nhờ được em gái thì khỏi phải nói chuyện rùi...
    hết cơ hội đi chơi rùi nè.....
    ai tư vấn hộ vượt qua chuyện này đưọc không
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào bạn! Nóng vội, hấp tấp, hok kìm chế đc tình cảm là kẻ thù của công cuộc cưa gái đấy.
    Các bác trên cũng nói nhiều rồi.Em chỉ khuyên bác làm thế nào thư giãn đầu óc đi.Đợi cơ hội đến thì cờ mới fất đc.
    Cơ hội ở đâu à ???
    - Bác mất bình tĩnh thì chẳng có cơ hội nào đâu
    - Ngồi mà tìm hiểu về em nó.Đợi đến ngày lành tháng tốt của em nó.
    - Tìm ra cái cớ vui vẻ tí, chỉ cần những điều nho nhỏ xung quanh bạn.Ở gần thì đầy trò í chứ.VD: nôi 1 con cá vàng đợi nó lớn rồi 2 đứa cùng thịt chẳng hạn
    Xời....hok hết trò !!!

Chia sẻ trang này