1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ra mặt 1 lần rùi,nói chuyện trực tiếp với em rùi...em nó không đồng ý....
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oái roài ở gần nhau mà còn phải nhắn tin điện thoại chắc chắn đứa con gái đó bảo ông nhát bỏ xừ ra...mạnh dạn nên tý đê...tiếp cận trực tiếp đê ko bị hớt tay trên đó
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    vì em nó thích thế....em cũng ngại và em đó cũng ngại....em nó không muốn cho ai bít chuyện em tán nó cả.....
  4. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bác này chu đáo ghê , lại còn tính cả trường hợp chẳng là boy và cũng chẳng là girl .
    Đang có thằng cũng nhăm nhe em thì bác phải nhanh lên chứ , ngồi đây làm gì . Tiến lên khẳng định chủ quyền chứ .Ví như hai thằng sắp sửa đấm nhau ấy , thằng nào đấm trước có lợi hơn rất nhiều . Bác tiến công trước đi là giành lợi thế ngay . Ở phòng ngại thì SMS em đi chơi đâu đó blah blah . À Mà nếu rủ đi chơi thì gọi điện đàng hoàng nhá .
  5. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi đượ là chết liền nhé...đã bảo là cô ấy không bao giờ muốn đi 1 mình à...có cả cô em gái của em cớ
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hởi là bạn sinh năm bnhiêu?
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    87 à
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trước tiên anh xin mạn phép ném cho chú cục đá vì anh thấy chú nhát vkl
    ngay cạnh mà ko dám thể hiện jì lại chỉ nhắn tin thôi,nam nhi mà phải xoắn thế à?tấn công mạnh vào chứ
    nhưng thôi,dù sao chú hỏi đến mức này thì anh cũng bày cho chú mấy cách như này,để thử xem nhé:
    1.chú tìm 1 cơ hội để có thể chờ em nó lâu lâu 1 chút,em nó và chú sau đó nhắn tin sẽ có tin nhắn em nó hỏi là sao chú chờ lâu thế,hoặc ý hỏi như thế,chú nhắn lại cho anh là:...vậy anh xin phép được chờ em cả đời chứ(hay đại loại như thế,nhưng mà phải đủ ý anh nói),sau đó em nó sẽ trả lời thì 80% là chú biết kết quả
    ở cách 1 nếu em nó trả lời khó hiểu thì post lên đây anh phân tích cho,nhưng tình huống phải thế mới được nhé
    2.qua tin nhắn,chú có thể biết được em nó có chuyện jì cần giúp,chú chỉ cần biết thôi,đừng nói là sẽ giúp nó,nhưng ngay sau đó chú phải làm cho em nó việc đó ngay,rồi nó cũng sẽ hỏi chú(với chú thì chắc là nó lại hỏi qua tin nhắn) tại sao lại làm thế?
    lúc đó chú trả lời theo mấy cách sau cho anh
    -đơn giản thôi,vì anh yêu em(chú dũng cảm nói được thế này anh khuyến khích)
    -vì sao thì em tự biết rồi còn hỏi anh làm jì?(nó trả lời là chú biết kết quả,trả lời khó hiểu thì lại vác lên đây)
    -tại vì đó là việc của em,thế anh ko được giúp em à?(hỏi câu này hơi thiếu cá tính nhưng em nó sẽ trả lời có hoặc ko,dễ hiểu qúa)
    đấy,cách thứ 2 này thì chú phải tinh tuý thấy em nó cần jì thì làm luôn nhé,nhớ đấy
    3.chiêu thứ 3 này chia ra làm 3 thức:
    thức 1: viết cho cô ý 1 bức thư,nói rõ hết suy nghĩ của mình,nếu chú dũng cảm
    thức 2:viết cho cô ý 1 bức thư nhưng đừng để cô ý biết là chú viết mà gỉa tên thằng khác làm quuen và muốn kết bạn xem em nó trả nhời thế nào
    thức 3:cũng là viết,nhưng là viết 1 quyển như kiểu nhật ký cho những ngày suy nghĩ đặc biệt,trong đó nói rõ chú thik em nó như nào,rồi giả vờ làm rơi cho bạn cùng phòng của em nó nhặt được,cách này thì phải làm tự nhiên và quái 1 tí
    tuỳ chú chọn thức nào trong cách 3,xong xuôi đầu cua nheo thế nào post lên đây cho anh
    4.cách 4 là chú cho em nó đọc cái topic này
    anh chỉ sơ sơ mấy cách thôi nhé,còn theo anh,với kinh nghiệm về con gái thì anh thấy là nó cũng thik chú rồi,nếu như 2-3 h sáng mà còn nhắn tin ngay thì ổn đấy,ngày 100 cái tin nhắn cơ mà,về khoản nỳ thì anh thấy cơ hội là 7 phần rồi
    còn về thằng chú em gọi là kẻ địch kia thì đừng tìm cách tống nó đi,mà hãy nghĩ tấn công là cách phòng thủ tốt nhất,mình là nam nhi,ko phải xoắn với bất kì thằng nào cả
    thế nhé,chào thân ái và quyết thắng
  9. milkypig

    milkypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Em k bít tư vấn, chỉ khuyên bác sửa cái tên topic cho đúng chính tả tí thui ạ. Khó xử chứ k phải khó sử ợ
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đang định giúp nhưng chỉ với bằng nấy chiêu của ông HKGH thôi cũng đủ cho cả 2 em trong fòng ấy đều gục hết
    vote cho ông Ngọc rồi nhá

Chia sẻ trang này