1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Mình chả bao h thích con trai ở gần nhà :)
    Có cậu bạn hồi cấp 2 học cùng lớp , chiều nào cũng gặp nhau lúc tầm 6h kém vì ... đi đổ rác , nghe đồn ngày xưa bạn ý hâm mộ vì mình học giỏi :)) thế mà kô bê nổi người ta 1 xô . Nên chả thích .
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cập nhật thông tin ngay...tối nay đúng 10h30 em nhận được 1 cái xương rồng...phải chăng có kết quả rùi các bác....vì em thấy họ bảo tặng xrồng là biểu tượng cho tình yêu
    Được daicuty sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 14/01/2009
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em nhầm topic
    Được cuckyphetlac sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 07/01/2009
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Dạ con gái khi yêu nghĩ nhìu thứ lắm ạ ...mà bác hỏi chung chung bỏ xừ ..bác nhắn tin với ẻm kia mà cụ thể pải nhắn gì ....dư thía nào thì mới tư vấn được chứ ...chán thật ...mún tư vấn mà cũng chả bít j té cho nhanh
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thì nhắn tin nói về nhiều thứ lắm....đầu tiên em nhắn tin chúc mừng buổi sáng...mỗi ngày là 1 tin nhắn không giống nhau nhé...rồi từ đó nói chuyện vui vẻ như đang tâm sự ngoài đó....
  7. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì chú nhát gái *** thứ nhất chú nhắn tin nhiều làm x gì anh nghĩ chú nói chuyện bằng tin nhắn chắng có cái tác dụng gì đâu. Anh thấy kiểu nhắn tin tán tỉnh này của chú kiểu chúc buổi sáng chúc ngủ ngon ...nó cứ chuối chuối uỷ mị ẻo lả thế nào ấy liệu chú duy trì được kiểu nhắn ấy trong bao lâu????. Chú sử dụng tin nhắn để quan tâm và chăm sóc em nó là đúng và cũng khá hiệu quả tuy nhiên nó chỉ hiệu quả khi có đủ hai yếu tố là THỜI ĐIỂM NHẮN và LIỀU LƯỢNG TÌNH CẢM TRONG TIN NHẮN ĐÓ. Thời điểm nhắn là khả năng tận dụng những thời cơ thời điểm hợp lý để ra đòn, thực tế anh thấy có những tin nhắn đúng thời điểm có thể đánh và tâm lý gái sâu sắc hơn nhiều lần những tn khác. Thứ hai là liều lượng tình cảm phải vừa đủ, điều này nên được áp dụng ngay từ khi mới quen gái, có nghĩa là chú cảm thấy chú và gái ở mức tình cảm nào thì nên quan tâm vừa phải ở mức độ ấy đừng xoắn, đôi lúc vượt quá giới hạn nhưng đôi lúc lại bình thường tránh áp lực cho gái khi đọc những tn quá sướt mướt theo kiểu tiểu thuyết. Theo anh nghĩ quá trình cưa thành hay bại phải phụ thuộc 90% vào quá trinh tiếp xúc nói chuyện trực tiếp, tn chỉ đóng vao trò hỗ trợ thêm thôi chứ chú cứ tán bằng tn như thế này thì còn khướt mới tán được nó
    Theo anh chú nên đánh bài ngửa luôn không có thư từ rồi nhắn tin nhiều như trước nữa mà hãy tìm mọi cách tiếp xúc nói chuyện với nó. Nó từ chối đi chơi riêng mà chú đã đầu hàng ah. Không rủ đi chơi thì thỉnh thoảng chú tót sang nhà nó rồi kiếm cớ mà hót cho nó nghe hoặc giả dụ em nó đi học thì đi cùng thậm chí nó không đồng ý đi chơi riêng thì mình đi chung cũng đc, thời gian đầu phải nhẫn nhục tí chứ. Nhưng mà đừng quá săn đón mà em nó sợ rồi phắn mất thì mất cả chì lẫn chài đấy nhé he he chú cứ thực hiện như thế xem sao có gì thông báo tình hình anh em sẽ tư vấn tiếp
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @Hoangjerry
    ok...em cũng hiểu thế....em cũng muốn làm như thế....và em cũng đã làm thế....điều quan trọng là cáo không thích như thế....và em làm thế bị cáo từ chối và giận...vì cáo không muốn ai bít cả....cáo sợ mọi người trong xóm trêu lắm.....rồi mọi chuyện đến tai anh trai cáo và sẽ về tới gia đình cáo....cáo mới năm đầu nên ....mọi người hiểu ý chứ.....
  9. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Cho e số đt, e test giúp cho. OK? .
    Hix. Đọc kĩ mới thấy vụ này có vẻ hay ho và giống vụ mình trước đây. Cáo cũng ở với e gái kết nghĩa. E nghĩ cáo đã có tc với bác (được tặng nhiều thế kia mà ko có tc thì sắp thành a e kết nghĩa ròai. Chỉ là đang ngại thôi. Con gái khi y nghĩ ngợi nhiều lắm ( mịa, e từ ôm đến kiss vài tháng cơ mà. Nản!). Bác cứ thế mà tiếp thì sẽ được thôi, điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để chỉ có 2 người, e đấy ngại e gái của bác đấy ạ. .
    Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 08/01/2009
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cho bác số là chết em luôn à,mất mãi mãi luôn

Chia sẻ trang này