1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    chuẩn luôn...em cũng nghĩ thế...không biết có dúng không...vì em gái rất yêu mình....mà 2 người rất thân nhau và ở cùng phòng
  2. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đc tặng khăn thì có tiến triển tốt rồi,cứ nhẹ nhàng tc thôi,đừng đốt cháy giai đoạn ná
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nhat gan nhu em thi lam gi dam dot chay dai doan chu
  4. squallleonhart1411

    squallleonhart1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ôi, mình yêu câu chúc này của cô ấy quá
    tiến tới đi bạn, nhắn tin cũng có cái hay nhưng kết hợp cả nói chuyện bên ngoài nữa thì mới ăn thua
    rủ đi chơi đi
  5. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc gái quê mới lên, lại còn nai tơ. Em nó đã thích chú rồi, không phải bàn cãi. Nhưng chú không múc sớm thì sang năm 2, năm 3 dễ bị thằng khác cho lên dĩa.
    Gái quê là vậy, ở thành phố 1, 2 năm nó thành cáo ngay. Lúc ấy tiêu chuẩn chọn bạn trai nó lại thay đổi.
    Giờ có 2 cách:
    - Cách thứ 1, tranh thủ những lúc vườn không nhà trống. Chú lẻn qua phòng em nó tỉ tê tâm sự tranh thủ sờ mó. Thời gian đầu, chống chỉ định mò những nơi mỡ nhiều hơn nạc.
    - Cách thứ 2, chú chuyển sang ở 1 nơi trọ khác. Em nó sẽ nhớ chú, muốn gặp mặt chú. Nếu nó có xe thì nó sẽ tự chạy đến chỗ hẹn thôi, không sợ ai biết.
    Còn ba cái vụ viết thư tình thì hơi nhảm, nên nhớ đàn ông quan trọng ở hành động. Tay cứ mò, chân cứ chạm, cần deck gì phải nói này nói nọ, mất tập trung.
  6. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Trước có đứa tán em thế này:
    - Sáng nhắn 1 tin đại loại em đã dậy chưa, đi làm có bị tắc đường hok, có kịp ăn sáng hok, một ngày tốt lành
    - Trưa đại loại là 1 tin e ăn cơm chưa
    - Tối lại kiểu em hnay đi làm có vất vả hok, hnay có đi chơi đâu hok
    - Đêm lại một câu lãng mạn, rồi chúc ngủ ngon
    Đầu tiên còn thấy thinh thích vì thời buổi này vẫn còn "chuẩn hoá" thế, sau thì thấy chán hok đỡ được!
    Nên bác có nhắn tin thì nên nhắn kiểu như sau sẽ có ấn tượng hơn nhiều (đây là theo thiển ý của em nhá): suy đoán xem em ý đang nghĩ jì, hay đang hành động như thế nào, ví dụ em ý có thói quen nhăn trán hay cười một mình kiểu ngơ ngơ chẳng hạn. Thì bác tăm thấy im im thì làm 1 cái sms kiểu: "có phải em đang nghĩ đến a rùi cười phải hok? đừng có cười anh như thế" chẳng hạn, chắc sẽ đỡ nhạt hơn cái kiểu hỏi thăm kia!
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @giang_a11
    em không bao giờ nhắn tin hỏi han cả...chỉ nói chuyện vui thôi....nói chuyện như tậm sự ngoài đời vậy....vui lăm....cả 2 người đều vui.....
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @VitConHamAn
    không nai tơ đâu bác ợ....khôn lắm....con nhà thành phố và buôn bán mà.....
    2 cách của bác không làm được ạ.....vì em đó đánh giá tính cách mình.....
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tai sao em muốn giúp đỡ em đó để dễ nói chuyện và trao đổi thì em đó không nhận và muốn tự lực nhỉ..con gái khó hiểu quá
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    viết sai chính tả tùm lum từ cái topic trở đi .
    Muốn biết hay ko dễ ẹc. Rủ nó đi chơi nếu nó đi là ăn 50% và nhớ đi về sớm để cho nó thèm lần sau đi còn dễ.
    Giả sử khi ra cổng nó bảo hay là thôi ko đi nữa , đồng chí ko phải chèo kéo. Cho nó về luôn thế là lần sau rủ đi nó ko dám õng ẹo nữa.
    Đi được dăm bận cứ đè nghiến ra mà ôm mà hôn thế là xong.
    Cố lên chiaki

Chia sẻ trang này