1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @Xatitmu
    thu rui bác ạ,nó cứ đòi có cả em gái tớ mới và bạn cùng phòng em là anh họ nó thì nó mới đi thôi....thế thì làm ăn được gì chứ....
  2. deconlacme

    deconlacme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Test thu cai avatar
  3. loviteparis

    loviteparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác này gian nan quá nhỉ
    em này cũng có tình cảm với bác rìo
    nhưng giả vờ là gái ngoan ấy thôi
    bác cứ tấn công mạnh vào kiểu gì cũng đổ
    thường con gái tụi em rất thích quà và hoa
    bác cứ sáng nào cũng mua hoa tặng em nó,những ngày lễ chịu khó đầu tư tặng quà em nó
    đảm bảo bác là đổ như chuối gặp bão12
    chuc bác thành công
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em đó lại không thích hình thức như quà cáp và hoa đâu bác ạ...em cũng đã thử rùi...
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    tặng khăn là xong rồi còn jì, em ấy k thik công khai thì cứ hoạt động ở underwear àh nhầm underground thôi. Nhắn tin bình thường, ở nhà bình thường, đi chơi chung ở ngoài, đi về khác giờ nhau là ok.
    k nên chuyển đi vì có gà khác ở gần đang tăm tia...
    , eo oi, tình yêu thời năm đầu đại học
    [nick]
    Được hanoimedia_com sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 10/01/2009
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    oi....giờ trong xóm trọ còn có mấy người tán tỉnh nữa chứ....híc....đau đầu quá
  7. monkey8111

    monkey8111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi đi hen ! nếu ain vào tình yêu sét đánh ( iu từ cái nhìn đầu tiên thì giúp em cái )
    số là vầy ! trong 1 lần đi bus ( hay lần đầu gì cũng dzậy :D ) em gặp 1 cô gái mà khi vừa bước lên xe em đã không quên dc cô ta ! lần thứ 2 em thấy là trong kì thi xếp lớp của trường ( vâng , du học sinh ) cô ta đứng cuối dãy em ! em đi kím suốt 3 4 ngày rùi khi đóng tiền ( lần 3) em thấy cô ấy nữa , và cố lắm mới bik là cô ấy người Hoa tên là Xuan Yu ( em ráng moi thông tin từ ng khác thui , chưa nói dc với cô ta lời nào đâu ) h em phải làm sao để wen dc cô ấy !!!!! nói thẳng là 17 n8am nay chưa kua gái lần nào :D !
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em giai, chị hỏi em thế này: em và nàng đã nhắn tin bao lâu rồi? Việc tặng khăn thì nàng của em có tặng cho đứa khác không? Em cố tìm hiểu thử xem nàng của em chỉ nhắn tin, tặng khăn, tặng găng tay và mũ len... nói chung là có quà cho mình em hay theo kiểu mưa thì mưa cho khắp.
    Thứ hai, cái cô em gái kết nghĩa của em ấy, đã có với nhau cái gì để em ý hiểu nhầm chưa? Nếu chưa thì không sao, con gái thích thì thích nhưng chưa có gì cưng cũng không thể nói là em đấy rất là yêu em được. Quên ngay ý mà, chỉ là thích vớ vẩn thôi
    Những cái trên là để em phân tích kĩ xem tình hình của em đang như thế nào? Nằm ở giai đoạn nào rồi.
    Dưới đây là cách cưa gái này:
    - Giai đoạn 1: em tấn công ác liệt vào, cho cả thế giới biết em đang cưa em nó, không việc gì phải ngại đứa nào hết. Trơ cái mặt ra một tí cũng được, nhưng vừa phải ở mức gây sự chú ý của em nó thôi chứ đừng để em nó chửi vào mặt. Còn ác liệt theo cách thế nào em có thể áp dụng cả mấy cách của bác HKGH cũng được
    - Giai đoạn hai, khi em nó vừa ngấm ngấm, nhưng bực mình, thì em lờ lớ lơ em nó đi. Em coi như không có em nó trên đời cho chị. Chắc chắn một thời gian em nó sẽ tìm cách liên lạc với em hỏi em làm sao, em thế nào, tại sao lại thế lọ thế chai.
    - Giai đoạn 3: sau khi em nó tìm cách bắt liên lạc lại với em, em lại tấn công dồn dập cho chị, và lần này thì tìm cách rút ngắn khoảng cách nhé. Chị nói nghĩa đen ý, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Giải thích cho em nó là anh đang bận học , bận này bận kia, kiem mấy cái lý do thi cử là OK
    Sau đó em có thể kết thúc được rồi. Rủ em nó đi riêng và bảo, anh muốn đi với một mình em thôi, anh có điều bất ngờ muốn dành cho em. EM nó hỏi thì cứ úp úp mở mở cho chị, rằng thì là mà không có gì lắm đâu, chỉ muốn chỉ cho em một cái rất đẹp, anh sẽ đưa em về sớm...
    - Nếu em nó đồng ý: đi mua thật nhiều nến, kiếm chỗ nào kín đáo, tôi tối, vắng người nhưng an toàn thắp thành hình trái tim, mua cả mấy cái que đốt pháo hoa cầm tay nhỏ nhỏ của tàu ý, cho nó Hàn Xẻng. Rồi bảo em nó, anh yêu em. Làm bạn gái anh nhé? EM nó nếu không trả lời nhưng cũng không bỏ về là OK. Đến được đến đây là thành công rất cao.
    - Nếu em nó không đồng ý: kiếm em khác đi em.
    Nói chung, khó nhất là giai đoạn em thích em nó, mà lờ em nó đi được, làm kiêu lại với em nó. Em nó bảo gặp nói chuyện còn phải nói anh bận, mặc dù chỉ ra quán nước ngồi không, dù trong lòng mừng húm.
    Chúc em giai thành công.
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    SN 90, tía ơi, có khi rau sạch - hàng hiếm cũng nên
    Nó tặng cả khăn tất thêm câu trong thiếp như thế rồi mà còn lăn tăn, sao cứ fải fọt cái chữ yêu ra đằng mồm thì mới là yêu nhỉ
  10. emsanphuthuy

    emsanphuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    như vậy thì cũng sắp chén đc cáo rùi đấy, địch thủ mặc kệ. quan trọng là bạn có hơn cơ so với bọn nó không????
    năm đầu đh thì tranh thủ đi chứ để lâu cáo nó thành tinh là chết đấy

Chia sẻ trang này