1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @ROCKQUY viết lúc 22:42 ngày 11/01/2009-]
    em chưa có cơ hội được gần cô ấy nhiều....sau mỗi lần thất bại như thế em không nản mà còn nhiệt tình hơn,và không tỏ ra đau buồn gì cả....
    chị gái em bảo...2 đứa như mèo vờn chuột vậy...không nên và cũng không thành đâu....em cũng hơi lo
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    TỐt nhất cuối năm hoặc đầu xuân tranh thủ kiếm cớ mà gần gũi cáo . Ý mình hỏi thái độ của cáo sau mỗi lần bạn ngỏ ý như thế nào cơ
  3. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị xa nhau nửa tháng tết rùi...chua thấy ý kiến gì từ cáo cả
  4. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...chú cũng giống anh nhỉ, con cáo của chú cũng giống of anh. Vô lý nhờ thích thì cứ nói ...mợ là thích, cứ phải lằng nhằng!Theo anh thấy cần có 1 lúc nào đó dứt điểm :Có nghĩa là phải làm cho em nó đối diện với tc of nó dành cho chú ý. Ban đầu cứ chấp nhận đi chơi có thêm mấy "cái gai" cùng phòng đã chú ạ (với đk con em kết nghĩa của chú nó đừng có mà bám chú như đỉa...). Sau đó cứ lặp lại vài lần cho nó quen đối diện với tc of nó (khéo léo cho nó nhận ra nó cũng sẽ phải cạnh tranh với 1 số đối thủ khác ..) đến khi nó quen rồi thì tự nó sẽ phải tìm cách giữ chú. Mình làm như đang cho nó cơ hội để mình là của nó(thực ra cũng dek biết cơ hội là cho ai....). Cứ phải theo kinh nghiệm of mấy bậc đàn anh ý:Hoặc đồng ý yêu anh hoặc chẳng bạn bè gì ráo.Chúc chú thành công.Có gì mới vác lên cả nàh cùng xem.
  5. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    bác hỏi thử em í thế này xem:
    -em ơi, mẹ anh đang giục anh lấy vợ, mà phải lấy ai ở gần nhà, càng gần càng tốt, em thấy thế nào?
    -thế nào là thế nào? tuỳ anh thôi, anh thích lấy ai thì lấy.
    -thế anh lấy em nhé, ok?
    -ok.
    cau chuyện đến đây là hết.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 14/01/2009
  6. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em nó mới 90 mà bác...bác nói như đúng rùi ý
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác cứ than sầu kể khổ , tư vấn thì cũng chỉ là những người ngoài cuộc nói đại ý thế để bác biết đường mà thực hiện thôi chứ ai vẽ tất cả đường đi nước bước đươc đâu
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi.2 thằng cùng đi đến một điểm.Thằng nào đến trước thằng đấy thắng.Thế mà!
  9. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp,vụ này ngã ngũ rồi bàn gì nhiều nữa
    người yêu em 90 nè,nói cho đồng cảnh.thế người yêu bác học gì?
    ở đây ai nói cũng đúng cả,mình là đàn ông ko phải xoắn thằng nào.
    chẹp,em từ bé đến h chưa phải cầm cưa lần nào,toàn các em theo,chả biết cảm giác tán gái nó khó thế nào đùng cái đã có người yêu rồi
  10. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ôi hôm nay em nó tự dưng hỏi là 1 câu là...."trong cuộc sống anh đã bao giờ gặp chuyện rằng mọi việc tưởng chừng như đang tốt đẹp nhưng lại không được như mình mong muốn thì anh sẽ nghĩ gì và làm gì..."câu đó có ý gì mọi người....trong mấy lần em ngỏ ý trước em nó đều có câu trả lời tương tự như thế này và từ chối em ....có phải em đó đang sợ điều gì hoặc gặp chuyện gì đó chăng....

Chia sẻ trang này