1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn thử cáo nào....đang khó sử à

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daicuty, 07/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em thì cũng nhiều,nhưng tán người mình yêu mới quan trọng chứ....ôi iu người mình yêu thật là gian nan
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn thế lắm nhưng em đó quyết liệt và chưa đến độ thì sao hả mấy bác....em sợ lắm....iu 1 người rùi quên 1 người lâu lắm
  3. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em đoán cái kiểu này thử xem nhé:
    Em bé kia thích bác thì cũng thích rồi
    Nhưng hoàn cảnh nó có vấn đề gì đấy: bị xxx, bố mẹ bỏ nhau, tù tội.... tóm lại là có gì đấy ko bình thường.
    Nó muốn bác tìm hiểu và nó sợ bác đêk thông cảm được nên cứ dập dình như thế...
    Bác tìm hiểu rồi dứt điểm được rồi. Thời điểm như thế là đẹp, có thể sau khi hiểu rõ hoàn cảnh em ý bác đổi ý cũng nên...
  4. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    về gia đình thì em biết rồi ạ...gia đình rất hạnh phúc và ....nói chung không có vấn đề gì...
    còn chuyện mắc bệnh xxx ....ôi đừng nghĩ đến chuyện đó nhé....híc...
    em mà hỏi hoặc là cố tìm hiểu thì cô ấy cũng không trả lời đâu ạ....
  5. KooOlzz

    KooOlzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em cũng không dám tư vấn hết mình cho bác (hay cho ai cũng thế ạh). Dở một cái là cùng cách đấy em làm thì được, người khác làm thì hỏng (chắc là do e dùng linh hoạt hơn. hix).
    Khuyên bác đúng một câu. Cứ đâm đầu và tận dụng hết những gì bác có: từ kinh tế đến tâm lý... Nếu chỉ nhờ tư vấn của các pro TVTY mà bác yêu em ý rồi cũng sẽ đến lúc ko hợp bác ạh. (Em lại cứ hay đoán chứ)
  6. motnguoicodon

    motnguoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    He he cũng người cùng cảnh ngộ với đông chí này, qua đây hóng
  7. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ôi em chả có thế mạnh gì hết à....sinh viên nghèo thua đứt mấy ông kia...
    chỉ có mỗi cái chân thành thôi.....
  8. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cùng cố gắng ông bạn nhé
  9. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tết này phải xa em 15 ngày..không biết thế nào đây....hic
  10. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    AI bảo ko . Ông có tương lai này ( SV mà ) . Rồi tập cho cái bản lĩnh rắn + lạnh lùng 1 chút , như mấy cao thủ nói đấy đừng xoắn gái quá . RỒi tập chém gió nhiều vào nếu k biết thì chịu khó ra hàng nước nghe bọn trẻ nó chém cho ông nghe

Chia sẻ trang này