1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình bạn, đau đầu quá, nhiệt tình giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 022040, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tình bạn, đau đầu quá, nhiệt tình giúp tớ với!

    Hi cả nhà!
    Tớ có 1 cậu bạn là con trai (không phải bạn trai nhé). Hôm vừa rồi sinh nhật bạn ấy, vì chưa có bạn gái nên hắn nhờ tớ chuẩn bị sinh nhật cho hắn. Tớ đã hoàn thành công việc cực kỳ chu đáo, mình tớ phải nấu nướng cho 15 lão giai ăn. Tớ còn phải đi cả taxi mang vác hết đồ ở nhà đến. Mọi người có mặt cũng thấy thương tớ thế mà kết thúc hắn nói được đúng một câu chu đáo thế, không cảm ơn, không bảo là hắn rất vui gì gì cả. Mà chẳng phải hắn là đứa bỗ bã gì đâu, lịch sự phết hay nói cảm ơn lắm, mà cũng không phải bọn tớ thân nhau đến mức chẳng cần nói cũng hiểu.
    Tối về tớ vào blog hắn mới choáng! Có em bé nào tặng hắn 1 cái bánh gato, hắn post ảnh và viết chữ đậm to sáng choang là: "anh đã rất bất ngờ, cảm ơn em nhiều lắm...". Ngắn ngủi thế thôi, không hề đề cập cảm ơn ai cả. Ừ thì cứ cho là hắn đang phỉnh phờ em bé kia cưa cẩm bét nhè đi nhưng sao tớ bực thế nhỉ? Sao lại có đứa bất lịch sự thế? Thấy phí phạm quá, mất cả ngày giời, hôm đấy lại có phỏng vấn nữa, ăn mặc luộm thuộm như con dơ hơi đến.
    Cảm ơn mọi người đọc đến hết, đã đọc rồi mất vài giây bình luận hộ tớ nhé! Tớ không phải đứa hay kể công đâu, nhưng thực sự tớ ghét mấy đứa vô ơn như thế! Có khi sau vụ này nghỉ chơi luôn!
    Thanhks cả nhà nhiều nhiều!
  2. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có một lúc nào đó thằng kia sẽ cảm ơn bạn rất nhiều đó, yên tâm đi bức xúc làm gì
  3. kenh2208

    kenh2208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    nhầm chuồng roài
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đơn giản là "hắn" nghĩ(và có thể là "hắn" đúng) là vì em thích hắn nên mới làm như vậy.
    Biện pháp: post sau.
  5. 022040

    022040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Úi, tức là tớ thích bạn ấy nên mới có phản ứng như vậy à? Nếu vậy thì khỏi cần tư vấn nữa vì tớ có người thương rồi. Vậy kết luận kia không đúng thì chỉ còn kết luận là tớ nhỏ mọn thôi.
  6. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Đúng là con gái. Chán con gái quá con gái ạ, giúp người ai đòi hỏi lời cảm ơn...
    Con gái chóng ngoan..
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cậu chuyện này mà chẳng may thằng bạn của em đọc đc chắc nó sẽ quay lại nói cảm ơn với em sau^^ chắc nó nghĩ là em thik nó đấy mà
    nếu mà thế có khi hôm sau thấy một topic hỏi là liệu như thế em ý có thik mình ko ý nhờ
    Lằng nhằng ra phết, anh chẳng có bạn thân là con gái nên ứ hiểu lắm nhưng chủ yếu là nếu mà thân bt thì chắc chắn phải nói lời cảm ơn cho lịch sự, còn thân quá thì ko cần nói, còn nếu có cảm tỉnh thì càng phải nói chứ, ko hiểu đc thằng này nso nghĩ gì trong đầu
    Vòa comment cho em bớt tức thui
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy càng lớn lên. Con người chơi với nhau càng trở lên tính toán hơn. Mình có muốn tốt cũng không được. Lòng tốt dễ dàng đến thưòng không được người khác coi trọng. Trước đây mình cũng gặp phải trường hợp như của bạn vậy. Hoặc có thể là hai chúng ta chưa gặp phải đúng người biết coi trọng "những người luôn nhiệt tình với bạn bè". Giải pháp tốt nhất là: điều chỉnh quan hệ một chút. Lần sau bạn nhờ gì thì làm nấy, thậm chí bạn nài nỉ, van xin một chút thì mình mới làm. Cái gì khó khăn thì người ta mới nhớ đến. Sự thật đau lòng, kinh nghiệm xương máu của mình đấy.
  9. cuongkhi83

    cuongkhi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì đâu em gái ạ.
    Có 1 chuyện hài thế này: Sau buổi hẹn hò về, cô gái nằm vật ra giường suy nghĩ: - Sao hôm nay anh ấy ít nói ít cười với mình thế, hỏi thì trả lời nhát gừng, hay anh ấy chán mình rồi, hay anh ấy hết yêu mình rồi, chắc là anh ấy có người khác rồi, thôi thế là hết, mình bị bỏ rơi rồi, huhuhu... Thằng trai về nhà thì cũng nằm vật ra giường bóp đầu: - Bực mình thật, Barca của mình hôm qua thua mới đau chứ
    Thế nên có thể thằng ku đó vô tâm thôi, hôm sau cứ tỏ ra giận dỗi ra mặt xem, thế nào thằng ku đó chả rối lên xin lỗi. Xong rồi thì có bao nhiêu cay cú cứ thế trút lên đầu nó, xong cho nó cơ hội để xin lỗi là xong
    Mỗi tội đừng trút nặng quá mà phản tác dụng
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã là bạn, giúp nhau thì đừng có đợi lời cảm ơn. Để bụng mấy chuyện đó, cái mặt bớt xinh, cái tay bớt đảm đó. Cười lên đê.

Chia sẻ trang này