1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình bạn, đau đầu quá, nhiệt tình giúp tớ với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 022040, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    thông cảm anh chàng đang cưa cẩm bé kia lên thế
    chả lẽ post có 1 chị xinh xinh hơn em , tốt hơn em , chăm cho anh hơn em lên ý à
    bé kia cho re luôn ý chứ
    nhưng mà nhà bác yên tâm
    nếu có việc khẩn cấp mà cả hai cùng gọi thì em đảm bảo bạn trai kia đến giúp bác truớc
    con trai với nhau mà
    vui hén
    cứ nói thẳng với hắn là okie
    ko việc gì cả
    hiểu nhau hơn cũng tốt
  2. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ủa,hình như bác này hiểu nhầm thì phải.
    theo em hình như là chị chủ topic mà đâu phải là con trai đâu.
    To@022040: chị ơi cứ giận ra mặt đi ắt hẳn ông anh kia sẽ nhận ra lỗi mà xin lỗi chị rối rít ấy chứ
  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    em bảo em cũng là con trai nên em hiểu ạ
    liên quan gì đến chủ topic
  4. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ghét cái thái độ chẳng coi mình ra gì lắm. Giúp thì giúp thoải mái - nhưng mà hình như thoải mái quá nên đôi khi bạn nghĩ mình giúp bạn đó là nghĩa vụ của mình vậy.

Chia sẻ trang này