1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ Pajero không công .
    Bạn gái đó không nên nói ra, chỉ nên bằng cư xử của mình cho tên con trai biết là mình chỉ coi hắn như bạn bè, nếu thông minh thì tên con trai đó sẽ hiểu. Phớt lờ đừng nói gì tới vụ Valentine card.
    Tui nghĩ vậy đó.
  2. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thế em cần tư vấn ai giúp em bây giờ? Em đến giờ chưa có người iu thì bọn bạn em bảo em dở hơi.
    Ngày hôm qua vui là thế, mà ngày hôm nay sao ta lại buồn?
  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hiiihh, hông lẽ mình cũng dở hơi sao?! Hiihih, nhưng hông sao, dở hơi cũng được, tương lai sự nghịp wan trọng hơn nhiều mà!
    to meothuy: sea nghĩ chuyện đó nên để cho tự nhiên thì hơn, khi nào mình cảm thấy thực sự thương ai đó (tất nhiên được đáp lại!) và mọi chuyện sẽ vẫn ổn khi mình có bf thì ok thôi , sớm hay muộn cũng ko wan trọng . Mấy đứa bạn thân của sea đứa nào cũng có 'một nửa' kia rồi nè, nhiều lúc cũng lung lay tinh thần lắm chứ bộ, nhưng cũng may mình ko sống vì tình cảm wá nhìu, hehehe. Cứ coi như mình ...chưa đến tuổi vậy, khà khà
    I hate myself for loving you
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    khà khà mấy nhi đồng mà đến tuổi iu đương cái chi!
    Nếu bảo vậy là dở hơi thì mấy ông sư huynh của anh ( thuộc hàng trưởng lão 5-7 túi ) chắc phải kêu là đại đại dở hơi.
    Tic Tac Chec
  5. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có người iêu ah, để anh giúp cho, chú Sal, chú fool, tieubao... ra đứng xếp hàng cho em meothuy lựa này !!! Em thích cứ chọn nhé .
    whisper@
  6. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hic hic......các bác có thể tư vấn cho em tán đổ mấy bác boy trong box BK này ko ạ?
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  7. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em khỏi mắc công tán đổ ai hết cứ ôm chầm đại lão Fool cũng được, Fool-again khỏi tán cũng tự đổ, bằng chứng là lão có vô số vợ đấy thôi. Thấy con gái là lão tươm tướp tươm tướp hà
    Em nói rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng-chiều nay sao lại khóc ?
    Biết rồi-mây trắng khóc vì yêu
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ông nói vậy tội nghịp tui ông?
    Vợ hồi nào, con hồi nào? Bộ hổng thấy cái dòng "Fool bước đi âm thầm" đó hả? càng nghe càng thêm tủi mà
    . Fool bước đi âm thầm .
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Nhưng mà anh ơi, em lại theo chủ nghĩa đa phu: Yêu 50 chọn 10 lấy 1 nên 1 mình anh fool ko đủ đô anh ạ.
    Girl nghĩ anh Fool cứ tẩm ngẩm thầm ngầm thế thui có khi lại khối người yêu đó chứ
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây hỏi mọi người chút hen, hỏi thiệt tình à nhe! Không biết tình trạng dưới đây thì gọi là gì?
    Khi nghĩ tới một người mình thấy vui vui dù rằng chẳng quen biết gì mà cũng chỉ gặp có một lần. Nói chính xác là chỉ kịp nhìn thoáng qua một cái! Có người gặp vài lần không nhớ mặt còn có người nhìn một lần là nhớ như in... Cuộc sống cũng nhiều cái hay thật.
    Tiếc rằng có lẽ mãi mãi sẽ chẳng còn gặp lại người đó một lần nữa!

    Saladin

Chia sẻ trang này