1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Chết! Sal bị tương tư rồi. Bệnh này cực kỳ khó chữa, chỉ có cô gái ấy mới chữa nổi mà thôi.
    Sal fải cố tìm cho ra cô ta đi, níu ko thì tâm tư mơ mộng, tối ngày suy nghĩ, đêm đến trằn trọc, đầu tóc bạc phơ, bảy lần bốn chín ngày, tự nhiên lăn đùng ra chít
    Nếu ko thì ông fải tìm 1 cô khác để mà mơ tưởng cũng được
    . Fool bước đi âm thầm .
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 02/03/2003
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh Sal bị sét đánh rồi .
    Đây cũng là một tâm lý rất bình thường, khi mà mình gặp một người hoàn toàn hợp với mẫu người mình đã tưởng tượng trong đầu. Cuộc đời người có ít nhất chục lần như thế.
    Dù sao nếu không thể gặp lại người đó, thì anh Sal vẫn có thể gặp một người tương tự như vậy về sau.
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tin vào tình yêu sét đánh?
    Có những đôi trai gái yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và rất hãnh diện vì tình yêu sét đánh của mình. Nhưng có người thì không tin tưởng lắm vào kiểu tình yêu này. Hãy tự khám phá bản thân bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm sau đây.
    1- Bạn có thể diễn tả cảm giác yêu đương tự phát của mình với một người nào đó?
    a- Không. Thật là khó khăn khi phải kể về cảm xúc của mình (3 điểm).
    b- Có đấy. Nó giống như khi tôi nhìn ngắm một bó hoa thôi (1 điểm).
    c- Tôi chỉ có thể kể ra những cảm xúc của mình với bạn thân hoặc người gần gũi trong nhà (5 điểm).
    2- Bạn từng gặp một tình yêu sét đánh nào chưa?
    a- Có. Nó luôn xảy đến với tôi (5 điểm).
    b- Có. Nhưng không phải nó xảy ra giữa tôi và người yêu. Đó là chuyện của người khác (3 điểm).
    c- Không. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với tôi (1 điểm).
    3- Bạn có thể trả lời cho ai những câu hỏi rất thân mật?
    a- Bác sĩ gia đình. Tôi thấy rất an tâm khi kể cho cô ấy (1 điểm).
    b- Cha mẹ của tôi. Họ có thể chỉ bảo tôi mọi điều hay lẽ phải (3 điểm).
    c- Người bạn thân nhất (5 điểm).
    4- Chàng trai trong mộng của bạn đang đứng tại trạm xe buýt. Bạn sẽ bắt chuyện với anh ấy ngay chứ?
    a- Chắc thế. Tôi đã mơ mộng quá nhiều về anh ấy (5 điểm).
    b- Không nói ngay đâu, nhưng tôi sẽ tìm một chỗ ngồi gần anh ấy và bắt đầu trò chuyện khi xe chạy (3 điểm).
    c- Không. Tôi nghĩ mình không đủ can đảm để làm điều đó. Ngượng chết đi được (1 điểm).
    5- Bạn nghĩ mình có thể gây ấn tượng hấp dẫn người khác phái ở nơi nào?
    a- Tại trường học, khi tôi còn là một sinh viên. Bây giờ, đó là nơi tôi đang làm việc (1 điểm).
    b- Ở đâu cũng có thể xảy ra điều đó. Nó tùy thuộc vào sức hút của tôi (3 điểm).
    c- Tại một vũ trường, nơi tôi có thể phục trang lộng lẫy và khêu gợi (5 điểm).
    6- Người yêu luôn nhấn chìm bạn trong hồ bơi. Bạn sẽ ứng phó như thế nào?
    a- Tôi sẽ khiếu nại với người trực cứu hộ. Chơi kiểu đó nguy hiểm lắm, nhỡ tôi bị ngạt nước thì sao? (1 điểm)
    b- Tôi sẽ nhấn chìm người yêu y như thế. Đó là một trò đùa vui (5 điểm).
    c- Tôi sẽ rủ anh ấy đi ăn kem hoặc uống cà phê cho an toàn (3 điểm).
    Kết quả:
    - Từ 7 đến 14 điểm: Bạn rất cẩn thận khi yêu. Đối với bạn, tình yêu chỉ chắc chắn khi cả hai cùng bỏ ra khoảng thời gian dài tìm hiểu. Nếu có cảm xúc, bạn cũng sẽ giấu kín, không cho người khác biết. Mẫu đàn ông bạn chọn có bề ngoài chỉn chu và đầy trách nhiệm.
    - Từ 15 đến 22 điểm: Bạn đứng giữa hai ranh giới. Đôi khi, bạn có cảm xúc bất chợt về một chàng trai, nhưng nó không tồn tại lâu. Ngay khi bạn cảm thấy đam mê cũng là lúc bạn từ bảo mình dừng lại. Tình yêu đối với bạn lúc nóng, lúc lạnh, vừa muốn yêu nồng nàn, bứt phá, vừa e dè, co cụm trong bản năng tự vệ. Tiếng sét ái tình chỉ có thể làm bạn giật mình một chút mà thôi.
    - Từ 23 đến 30 điểm: Bạn rất bản năng khi yêu, sẵn sàng chiều theo mọi cảm xúc của mình và cho đó là điều tự nhiên. Bạn yêu rất nhanh và đầy mạnh mẽ. Tình cảm đó lôi cuốn và nhấn chìm tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của bạn. Vì thế, đôi khi nó cũng nhấn chìm luôn cả bạn. Nên từ tốn một chút để bảo vệ mình.
    (Theo Tiếp Thị & Gia Đình)

    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Có những phút giây như vậy làm người ta có nhiều hy vọng hơn trong cuộc sống. Không biết mọi người thì sao chứ Sal nghĩ dzậy đó. Lần này là lần thứ 2 có cảm giác khó tả đó, lần đầu cũng lâu lắm rồi. Cả hai lần đều chỉ gặp thoáng qua. Nói là gặp thì cũng không đúng, phải gọi là nhìn thoáng qua... Vậy mà nhớ lâu ơi là lâu!
    >> Có lẽ mình vẫn bị những nụ cười vô tư hút hồn là thế! Mà khi người ta cười một cách tự nhiên thì ai cũng dễ thương hẳn ra hen! Còn mà cười gượng gạo thấy nó sao á...

    Saladin

  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ và cũng để tìm hiểu thêm về những bạn nữ nói chung ban thông tin đã dày công nghiên cứu và bien soạn BK bí kíp. Bộ bí kíp này dựa trên một số môn học ở trường và còn được các sư phụ trên giảng đường truyền miệng. Đây là lần đầu tiên xuất bản nên còn những thiếu sót mong anh em đóng góp ý kiến để bộ bí kíp ngày càng hoàn thiện, góp phần tạo cơ sở cho anh em BK mình trong những cuộc chiến khốc liệt trên "thương trường"! Những sư huynh đã trải qua và hiểu biết cũng xin truyền lại cho đàn em chút kinh nghiệm. Tác giả cũng chỉ là sưu tầm và ghi chép lại nên cũng chưa có dịp đem bộ bí kíp áp dụng thực tế nên cũng không biết hiệu quả thực tế ra sao. Mong thời gian sẽ trả lời để đây xứng đáng là một bộ bí kíp cho anh em mình!
    Bách Khoa bí kíp! ​
    Phần I: Đại cương về thời thế:
    Bạn là một anh chàng BK. Dù học khoa gì cũng thế, bạn nên tự tin rằng bạn là người có ít nhiều lợi thế trong lĩnh vực này. Nhất là khi đối tượng của bạn là một cô gái thấu hiểu thời thế. Nhưng cũng còn tuỳ, nếu đó là một cô gái còn trẻ (đang học phổ thông trung học chẳng hạn) thì cái mác BK chẳng còn tác dụng lắm vì mấy em đó còn có cái suy nghĩ bay bổng, thích một hoàng tử đẹp trai hơn. Dù sao thì hoặc nó có tác dụng tốt hoặc chẳng có tác dụng gì, nó chẳng có gì phản tác dụng lắm. Nói như vậy chắc bạn đã hiểu được sự lợi hại đó. Tôi chỉ muốn nói rằng đầu tiên bạn đã có một lợi thế trời cho. Mà không phải, lợi thế này do chính bạn tạo ra khi thi vào BK... Mấy em trai đang học PTTH cũng nên biết cái này mà tập trung thi vào BK nhe!
    Bây giờ tôi bắt đầu đi vào vấn đề. Trường hợp xảy ra hàng ngày, hàng tháng, hàng năm mà con trai BK mình rất dễ gặp phải là gặp một bạn gái (chưa quen) và có ý đồ muốn chinh phục nàng. Tui đây cũng vừa gặp phải tình trạng đó cách đây không lâu nhưng không làm gì được vì lúc đó chưa nghiên cứu bộ BK bí kíp này. Một phần cũng là vì thời thế không thuận lợi. Về thời thế thì tôi sẽ nói sau, bây giờ tiếp tục về chuyện làm quen. Bạn phải tính toán cho nhanh coi sự ấn tượng của bạn về cô ta tới mức nào và cô ấy có một chút nào bị bạn chinh phục không, tức là bạn có hy vọng nào không đó mà! Tất nhiên mọi tính toán của bạn phải thực hiện trong nháy mắt. Bạn đừng lo, khi đã quen với việc tính toán này thì bạn sẽ tính nhanh thôi. Nói như vậy cũng có nghĩa là bạn sẽ gặp nhiều thất bại đó. Nhưng nếu không quyết tâm thì có gì thành công đâu, đúng không?
    Bước 1: Khi gặp một cô gái trong trường BK hoặc ở một nơi nào đó mà bạn thấy thích vì cô ấy dễ nhìn, đáng yêu, nhu mì, sắc xảo hay gì gì đó. Việc đầu tiên bạn phải xác định được là bạn thích cô ấy tới mức nào. Cái này hết sức quan trọng. Nó góp phần quyết định lớn tới thành công của bạn. Bạn phải xác định được chính xác tình cảm của bạn. Không nên vội vã nhưng cũng đừng nên chậm quá. Bạn cũng biết rằng nhiều khi chậm một vài giây nhưng mãi mãi bạn sẽ không còn dịp gặp lại cô ấy nữa, như trường hợp đau lòng của tôi ấy. Lúc đó thì còn gì để nói nữa đâu... Một khi đã xác định xong, có hai trường hợp (tất nhiên). Một là cô ấy chưa đủ sức thu hút tới mức bạn phải hy sinh tất cả để theo đuổi. Trong trường hợp này cũng còn tuỳ vào thời thế. Nếu bạn đang ở một nơi xa lạ (ngoài đường hay nhà sách, nhà văn hoá thanh niên,...) thì bạn nên nhìn cô ấy một vài lần nữa nếu thích rồi... quên đi. Vì chắc chắn khi bạn cảm thấy tình cảm của bạn dành cho cô ấy chưa đủ lớn thì mọi chuyện rồi sẽ chẳng tới đâu, đừng phí công làm một cái gì đó ngu ngốc rồi lại hối hận. Cứ coi đó như một ngày đẹp trời! Còn nếu như đó đang ở sân trường hay trong một lớp học chung nào đó thì dại gì không để ý thêm chút nữa xem cô ấy học lớp nào, cô ấy đi xe số mấy, cô ấy xem thông báo ở khoa nào. Tất cả chỉ để tìm hiểu sơ bộ, biết đâu sau này có việc cần dùng. Mà biết đâu sau khi bạn về nhà nhớ lại bóng hình cô ấy và thấy rằng mình không thể quên được thì bạn cũng không hối hận vì đã có chút manh mối.
    Nói một cách đầy đủ ra là có 4 bước. Theo như lời thầy dạy phân tích hệ thống cho tôi, một người chuyên nghiên cứu về tâm lí phụ nữ thì các bước có thể tóm lại trong mấy câu khẩu quyết sau:

    Bước một là bước điều tra
    Bước hai là bước dò la tình hình
    Bước ba tự lượng sức mình
    Bước bốn là bước bất thình lình tấn công!
    Nói lại bên trên. Trong trường hợp bạn gặp cô ấy ở một nơi xa lạ nhưng bạn biết rằng nếu không có được cô ấy thì đó sẽ là một thiếu sót lớn trong đời và ôi chao, bạn, chàng lãng tử đa tình, sẽ không thể chịu được và có nguy cơ bạn sẽ phải mất ngủ nhiều đêm liền vì bóng hình cô ấy. Khi có cái cảm giác đó thì chính là lúc bạn phải quyết định theo đến cùng. Bạn có thể sẽ phải hy sinh vài thứ nho nhỏ để công cuộc cứu thoát con tim mình khỏi cõi chết và đem dâng tặng nó cho nàng. Nếu đang ở ngoài đường thì bằng mọi cách bạn phải dò ra nhà nàng, trường nàng hoặc một địa chỉ mà bạn chắc chắn nàng phải có mặt ở đó vào một khoảng thời gian xác định. Đó là cách duy nhất để bạn có hy vọng gặp lại nàng lần thứ 2. Bạn có thể theo sau hay thuê thám tử, nếu quá bận, (đứa bạn tốt tính nào đó) bám theo nàng. Nếu bạn đang ở trong nhà sách, nhà văn hoá thanh niên hay những nơi đại loại thế thì cũng nên chờ nàng và theo sau. Nếu để nàng thấy rằng bạn theo sau cũng không sao nhưng tuyệt đối đừng tấn công ngay lúc đó. Binh pháp Tôn tử có dạy kẻ tấn công hiệu quả nhất là kẻ tấn công đúng lúc nhất.
    Bước 2: Như đã nói, bước 2 là bước dò la tình hình. Qua bước một bạn đã xác định được mức độ tình cảm bạn dành cho cô ấy và cũng biết một số chi tiết sơ bộ để có thể tạo ra một cơ hội nữa gặp cô ấy. Giờ bạn phải tiến xa hơn. Bạn bắt đầu tập trung điều tra về cô ấy. Nếu chung trường BK hay học chung tiếng Anh hay gì gì đó thì tương đối dễ. Còn đa số trường hợp thì không có cái may mắn đó. Không sao, biết được chút nào hay chút đó. Giả dụ bạn chỉ biết cô ấy học trường nào đó thì bạn cứ lân la trước cổng hay trước cửa lớp để ước lượng xem bạn có bao nhiêu đối thủ. Thật tình mà nói thì có bao nhiêu đối thủ cũng mặc kệ, quan trọng là đối thủ của bạn có tên nào nặng kí không? Khi bạn đã quyết định hiến dâng trái tim mình cho nàng thì mấy chuyện nhỏ nhặt phải dẹp hết sang một bên. Khổng tử nói: Kẻ tiểu nhân không làm được việc lớn . Những người chỉ biết tính chuyện vặt thì không thể thành công trong mấy chuyện này được. Nếu có một đối thủ nặng kí thì bạn hơi bị xui. Nhưng những chiến binh BK không lẽ vừa gặp đối thủ mạnh đã chạy. Làm gì có chuyện bất chiến tự nhiên hàng! Ít ra cũng phải chiến thử vài hiệp, mình mất mạng nó cũng phải trọng thương chứ. Nếu nó vẫn thắng mình thì mình sẽ tìm cách khác. Trong cuộc chiến này bạn cũng có thể dùng gian kế nhưng làm vậy là phiêu lưu. Khi nàng biết thì mọi cơ hội chẳng còn dành cho bạn đâu. Tôi thấy tốt nhất vẫn nên dùng mưu, mưu khác gian kế à nhe. Sức bạn không đủ thì phải biết mượn sức trời đất, con người. Bạn đã từng nghe nói đến ba chữ Thiên địa nhân chưa? Ba chữ này đi chung chỉ một sức mạnh tối thượng nếu ai đó có thể sử dụng chúng.
    Nói về đối thủ như vậy có lẽ đã đủ. Tôi nghĩ nếu bạn thật lòng với cô ấy thì không nên dùng gian kế làm chi, cứ đường đường chính chính cạnh tranh công bằng. Do đó đối thủ giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhiều khi mình thì bất chiến tự nhiên thành còn đối thủ thì bất chiến tự nhiên hàng. [/b] Người tới sau không phải lúc nào cũng bất lợi. Bạn tới sau nhưng bạn cho nàng thấy sự chân thành trong tình cảm, sự ngưỡng mộ to lớn bạn dành cho cô ấy thì tên đối thủ của bạn tất phải lo lắng. Khi hắn không còn bình tĩnh thì tất nhiên sẽ làm vài việc ngu ngốc, cái này gọi là lấy tĩnh chế động. [/b] Bạn cứ chờ xem, cái này tui chưa thử nhưng chắc chắn 95% là vậy. Trừ phi tên kia chỉ muốn lợi dụng nàng vào một mục đích nào đó và chẳng thèm ghen tức thì không được. Nhưng nếu thế thì trước sau hắn cũng phải lòi cái bộ mặt ra và bạn sẽ có được nàng thôi.
    Khi đã dò la được thêm thông tin về nàng, về những người xung quanh nàng, về sở thích của nàng, ... Giờ đã tới lúc bạn chuyển sang bước thứ 3: tự lượng sức mình. Đây là một bước khá quan trọng. Không phải tới lúc này bạn mới bắt đầu mà đã phải bắt đầu từ một vài giây khi mới gặp nàng cơ. Bây giờ chỉ là lúc phân tích thực lực của mình. Phân tích không phải để thấy yếu rồi rút lui mà để biết điểm mạnh điểm yếu của mình mà tận dụng, trách né. Khi bạn đã vượt qua giai đoạn nhận định lúc ban đầu thì bạn cũng thấy khả năng thành công của bạn rồi, đừng lo lắng cho rằng mình còn yếu. Giờ mà rút lui thì công lao của bạn đổ sông đổ biển hết. Rồi khi rút lui liệu bạn có bảo toàn được lực lượng hay lại bị truy kích bởi bóng hình nàng...
    (Còn tiếp)

    Saladin

  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hắn vì em mà từ HN vô đây( tự hằn) hắn kiu: em có thể là chổ dựa của hắn hông và có ý định ở lại luôn nơi này , làm sao để em từ chối hắn một cách hoà bình |?tình cảm của em đã có chổ để trao rùi ạ .làm sao để tiển hắn về ngoài ấy ?nhưng chúng em vẩn là bạn?
    Mọi người giúp em với , em đang rối , em sẻ hậu tạ một chầu chè của anh fool again ( anh fool thông cảm )
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhân dịp còn nhiều thời gian, rảnh rỗi sinh đạo tặc. Công thêm tâm lí đang bị khủng hoảng nên quyết định tiếp tục sưu tầm biên soạn tiếp các bí kíp được truyền miệng trong sinh viên và giáo viên Bách Khoa đem phổ cập cho các thế hệ đàn em!
    Quyết định là quyết định thế, còn phải chờ một vài ngày mới ra tiếp được, tranh thủ quảng cáo để thu hút thôi!
    Xin chú ý, bộ bí kíp hoàn toàn là do kinh nghiệm của những người trong BK nên có thể có nhiều tình tiết không giống bình thường. Chẳng hạn một anh chàng BK khác anh chàng kinh tế ở chỗ: nếu anh chàng BK gặp một em xinh xinh nào đó bên ngoài vào BK chơi thì sẽ tấn công theo kiểu "vây chặt, tấn công ào ào như mưa rào". Còn anh chàng kinh tế thì có thể là sẽ dùng kiểu "kiêu kiêu cho con nhỏ đó liêu xiêu"!
    Bạn bè các nơi đọc nếu có thấy gì mới lạ so với các trường xin chứ chỉ giáo để anh em BK rút kinh nghiệm!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  8. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chương mở đằu xem ra cũng không đến nỗi nào (nhất là 4 câu khẩu quyết), đồng chí tiếp tục phát huy nhé (cho anh em nhờ)
    Nhưng cũng như ông bà ta nói, "họa vô đơn chí" hay "chẳng cái dại nào như cái dại nào", đồng chí phải ghi rõ không chịu trách hình sự hay dân sự cho bất cứ hậu quả nào xày ra do sử dụng bí kíp không thành công hay thành công...quá mức chứ, kèo "làm ơn mắc oán" thì lại khổ
    Where there's a will, there's a way!
  9. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp gì mà chỉ áp dụng cho nam thôi sao ? Bất công quá ! Đóng góp cho chị em BK vài bí kíp để ?ocạnh tranh? với các anh nhá !
    Tập 1 : Với những chàng trai bạn đã cưa đổ rồi :
    1.hãy đọc vài quyển sách dạy massage và thực tập với bệnh nhân là chàng.
    2.Chuẩn bị đồ dùng cá nhân giúp chàng khi chàng chuẩn bị đi xa đâu đó (du lịch hay du học chẳng hạn)
    3.thỉnh thoảng pha cho chàng một cốc nước và để dưới cốc vài lời thân thương
    4.đừng ra tiệm ăn hoài, tạo không khí lãng mạn bằng một buổi nấu ăn và thưởng thức cùng nhau.
    5.Đừng đợi những ngày đặc biệt mới có thiệp hay quà. Một tấm thiệp nhỏ vào một ngày bất ngờ nào đó ý nghĩa hơn.
    6.thỉnh thoảng để anh ấy chọn chỗ đi chơi, cho chàng thấy đôi lúc mình cũng quan trọng (còn bình thường thì mình chọn tốt hơn )
    7.Chàng thích chơi điện tử ? Đừng ghen với máy vi tính, hãy cùng ngồi chơi với chàng và làm người cổ vũ , đó là giây phút hạnh phúc của cả hai.
    8.Nhớ sắm cho chàng một ít quần áo mới. Đừng đi shopping chỉ mua cho mình ! Chắc bạn không thích làm nữ hoàng đi với anh xe ôm.
    9.Bí mật mời bạn bè và tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho chàng.
    10.Nếu anh ấy đang dán mắt vào chương trình bóng đá trên TV, đừng giành giật coi phim Hàn Quốc với chàng. Còn gì ấm cúng hơn khi lúc này cuộn tròn và ngủ trong lòng chàng.
    Cái này mình chép ở đâu wên rồi , kỳ sau sẽ có tiếp tập 2 : Với những chàng trai sắp cưa đổ.
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá ! anh Sal quả là cao thủ - hình như BK mình toàn là cao thủ cả - kiman này trước nay có máu lãng tử nhưng hình như bi giờ bị chùng chân rồi ! Chẳng phải Tiếng sét ái tình mà là ngưòi kiman đã quen cách đây .... 10 năm (lớp 4)
    Đó là rung động đầu đời của kiman - lúc đó thì tim đập nhanh hơn bình thưòng..... Còn bây giờ gặp lại thì tim hầu như ngừng đập !
    Kiman hiện giờ cũng áp dụng các cách của mình (mà cũng giống giống với BK bí kíp...) chưa dám thổ lộ nhưng tin tưỏng vào thành công....
    Anh em chúng ta tiếp tục giúp nhau nào - có gì sẽ hỏi thêm nhá !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này