1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Nhất láo, nhì lì, tam ì, tứ ẩu...
    Hay, đúng là quá hay. Nhưng mà lỡ đâu cô nàng hông thích ngưới lì (nghe đồn thế).
    Với lại nhào vô mà biết trước không có kết quả thì vô để lãnh đạn sao? Mới chỉ có cảm tình tí chút thôi mà...
    >> CBH, không hiều sao chú với Sal hợp gu nhỉ, ngay từ trong suy nghĩ tới chơi game...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hồi đó 18 tuổi tớ vẫn còn trẻ con lắm, vẫn mơ về một Hoàng tử Bạch mã nào đó. hic. gần hết 18 tuổi thì nhận ra (tự nhận ra nhé) là BMHT sẽ có 1 đôi chân cực kỳ vòng kiềng vì suốt ngày ngồi trên lưng ngựa . hic. vỡ mộng! từ đó thì cạch, k0 bao giờ tự chúc mình tìm được BMHT nữa.
    Sea à, kể chuyện này cho em nghe để em thấy là ai cũng có 1 thời như em bây giờ vậy. cũng băn khoăn, cũng mong chờ, và thậm chí còn rất nôn nao khi nghĩ về TY của mình (mà có khi tận đến bây giờ, đã nhị tuần rồi mọi người vẫn vậy ấy chứ ). nhưng mà, nếu chỉ nghĩ thôi thì chẳng có kết qủa gì đâu. em cũng giống Sal, chưa thử thì làm sao biết là sẽ K0 có gì? hì hì... k0 phải là xúi bậy em đâu nhé, nhưng thà cố gắng hết mình để rồi sau đó k0 có gì phải tiếc nuối còn hơn là ngồi than thở. hic. buồn lắm! với lại, vào ĐH là đủ tuổi và được quyền yêu rồi, hì hì ... mạnh dạn lên nào cô bé!
    >> em bé tỉnh táo dễ sợ! coi mặt hiền hiền vậy mà cũng "bảnh" quá hen!

    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con.

  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ( không biết post ở đây có phù hơp hông nữa!)
    Vừa rồi sea có đọc được một bài khá thú vị trên báo HHT về 2 dzấn đề nóng hổi của box BK nói riêng và thời đại bi giờ nói chung ( tuy nội dung có hơi ********* một chút) nên post lên đây cho bà con đọc ( vì biết một số người trên box BK không đọc báo HHT mà, đúng không?!)
    Máy tính dễ thương hơn con gái
    1 . Máy tính có thể đợi bạn bao lâu cũng được.
    2. Máy tính không bắt bạn phải so sánh nó với cái máy bạn đã dùng trước đây.
    3 Máy tính không hề phàn nàn nếu bạn lỡ lơ là với nó một chút.
    4 Máy tính không hề kể cho bạn nghe rằng người chủ trước của nó đã đối xử với nó tàn tệ thế nào.
    5 Máy tính chẳng bao giờ quên ngày sinh của ban.
    6 Máy tính cũng chẳng bao giờ hỏi: " Trong nhà anh có máy tính nào khác nữa không? "
    7 Chẳng may bạn trễ hẹn, máy tính cũng không bao giờ giận dỗi.
    8 Máy tính lun thân thiện với bạn, cả khi bạn cáu gắt với nó.
    9 Máy tính vừa trách nhiệm lại lun tuân thủ mọi mệnh lệnh của bạn.
    10 Máy tính không quan tâm bạn và nó chênh nhau mấy tuổi
    11 Máy tính cũng chẳng bắt bạn phải mang nó về trình diện với ba mẹ
    12 Máy tính chẳng bị nhức đầu, không sai hẹn, và cũng không hề bị bố mẹ cấm đoán.
    13 Máy tính không phàn nàn gì nếu bạn không thích bạn bè của nó.
    14 Nếu bạn không thích bất cứ phần nào của máy tính, bạn có thể tháo nó ra và gắn vào cái khác trong vòng 1 phút.
    15 Bạn sẽ chẳng bao giờ cần phải xin lỗi máy tính cả.
    16 Một lúc bạn có thể dùng đến mấy cái máy tính một lúc. Còn con gái hả, đừng hòng!
    17 Bạn coa thể tắt máy vào lúc nào bạn muốn.
    18 Điều kì diệu nhất là bạn không cần phải nói với máy tính rằng bạn yêu nó!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vì sao con trai iu con gái!

    1) Nếu có lần các nàng mượn tạm các chàng một vật gì đó ( thường là rất rau mùi), thì sau đó bao giờ cũng nhận lại những món đồ đấy thơm tho sạch sẽ được gấp gọn gàng tinh tươm.
    2) Nàng cư xử rất tế nhị , vẫn có thể hào phóng tặng bạn một nụ cười dù cho những câu chuyện dở nhất mà chàng đang say sưa kể lể.
    3) Con gái có thể giả vờ như không hề để ý đến những cách cư xử vô cùng trẻ con của con trai.
    4) Đôi khi các nàng lại khiến cho chàng xúc động khủng khiếp bằng những món quà thật ý nghĩa tặng vào những lúc bất ngờ nhất.
    5) Con gái lúc nào cũng trông thât xinh xắn và đáng yêu ngay cả khi trên mặt có xuất hiện một vài cái "đèn pin" đi chăng nữa.
    6) Nàng luôn giữ gìn cẩn thận những vật kỉ niệm của hai đứa ( cặp vé lần đầu tiên đi xem phim với nhau chẳng hạn)
    7) Khi nào trời mát mẻ và nàng vui vẻ thì giọng nói của nàng mới nhẹ nhàng êm dịu làm sao.
    8) Con gái chẳng bao giờ quên sinh nhật của bạn trai hết.
    9) Các nàng thật sự gây được thiện cảm và nhanh chóng thân thiết với những đứa em tinh quái của chàng.
    10) Và điều quan trọng nhất là các nàng có thể nhận ra những điểm đáng yêu nhất và tốt đẹp nhất của các chàng mà những người khác có dùng kính hiển vi soi cả ngày cũng không thấy được!
    (HHT)

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  5. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    Yêu làm wái giè. Vỡ đầu đấy.
    Trẻ con ko nên yêu.
    Thanh niên càng ko nên yêu
    Trung nên cũng ko nên yêu
    Người già càng ko nên yêu.
    Tốt nhất là ko yêu.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  6. swam

    swam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Làm sao sống được mà không iu
    Không nhớ không thương một kẻ nào???
    Trên đời này ai đẹp bằng ta, hehehe!!
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tình iu đến anh không mong đợi gì, tình iu đi anh không thèm hối tiếc

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ, khi là chuyện của người khác thì ai cũng có thể đưa ra lời khuyên thật dễ dàng. Em-be nói vậy thôi chứ ko biết khi bị dính vào chuyện muôn thuở như anh Sal, Sea và Cowboyhat thì mình có làm được như mình nói ko nữa. Vừa rồi em-be có nhận mail của 1 bạn trên TTVN nói rằng phải chi bạn ấy đọc được câu chữ kí của em-be sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Khi lên TTVN thật sự thì em-be thấy mình nói gì cũng dễ dàng hơn khi đối mặt rất nhiều nhưng những chuyện tình cảm quá thì lại dễ bị cho là "sến". Thôi thì hôm nay coi như em-be sến 1 bữa đi ha (cám ơn bạn trên đã cho em-be can đảm)
    Câu "If you love someone, tell them" từ 1 câu chuyện em-be đọc cũng lâu. Ở 1 thành phố rộng lớn, dù biết trái tim mình cũng cùng chung nhịp đập với 1 ai đó nhưng ko dễ gì để gặp mặt. Một chàng trai và cô gái gặp nhau, nhận ra cái gì đó dù ko phải là tình yêu nhưng cũng ko là bạn bè thuần tuý. Họ biết là họ thích nhau. Mỗi ngày chàng ******** cho cô gái, nói đủ chuyện một cách dễ dàng, họ rất hiểu nhau. Cô gái cũng gọi lại và mỗi ngày họ nhận từ nhau những niềm vui vì được chia sẻ. Nhưng cả 2 đều còn quá trẻ, họ có nhiều công việc, nhiều mối bận tâm. Chàng trai ngày một gọi ít đi còn cô gái thì ko thể gọi mãi khi câu chuyện chẳng còn hứng thú. Dĩ nhiên là khoảng cách giữa họ ngày một lớn hơn. Thi thoảng chàng trai cũng có nhớ đến cô, định ngày mai sẽ gặp cô để nói mình vẫn thích cô ấy nhiều lắm. Ngày mai, tomorrow comes and tomorrow goes... cho đến khi chàng nhận được điện tín báo rằng cô đã qua đời vì tai nạn giao thông.......
    Lúc em-be đọc truyện này thì ở gần nhà có 1 cô bị ung thư. Trong lúc mọi người nghĩ cái chết được báo trước thật là khủng khiếp thì em-be lại nghĩ biết trước khi nào mình mất cũng tốt. Ừ chỉ đơn giản là sẽ làm những gì mình chưa kịp làm, nói những điều mình thật sự muốn nói... Có những người mà sự hiện diện của họ đôi lúc bình thường đến nỗi mình ko hề để ý nhưng khi họ ra đi thì mình biết rằng gặp được họ là 1 hạnh phúc trong đời
    Wake at dawn with winged heart
    and give thanks for another day of loving
    (Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương)
    Lời yêu thương cũng chẳng phải chỉ dành cho những người yêu nhau mà còn cho người thân, bè bạn. Đúng là ta ko thể đơn giản nói: "Bà có yêu tui ko thì nói đại 1 phát cho rồi" nhưng có thiếu gì cách để biểu lộ ra.
    If you love someone, tell them
  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ có thể như vầy....
    Như hai đường thẳng xiên tạo góc
    Tình hai người có thể chào nhau
    Tình đôi ta song song hai đường thẳng
    Vô tận nhưng mà chẳng gặp đâu...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của em_be rất rất là hay. Hì, thì sea thấy mọi chuyện cũng nên rõ ràng một tí chứ không nên úp úp mở mở, dễ gây nên nhiều chuyện kiểu Korea lắm! Thích hay yêu thì nói đại quách ra cho rồi, để ương ương dở dở thì rắc rối lung tung , lắm chuyện . Có điều mặc dù thời đại này nam nữ bằng nhau nhưng mà trong tâm lý của con trai ( theo một số người sea hỏi) vẫn không thích con gái là người chủ động, con gái mà tỏ tình thì dễ bị cho là ....sao sao đó! Bản tính con trai thì thích chinh phục mà! Nên sea cứ ước mình là con trai đễ có thể dễ dàng bày tỏ! Đáng tiếc sea không phải là con trai (!) nhưng mà sea thích mọi chuyện rõ ràng nên cũng đã nói thẳng với người ta ( hình như starry tưởng là sea không dám nói!) , tất nhiên là tim bị thủng một lỗ nhưng dù sao sea cũng rút ra được nhiều điều lắm. may sao nhờ giải quyết rõ ràng mà sea biết là tình cảm sea dành cho người ta không phải là love, đó chỉ đơn thuần là cảm giác thích thích trên net như cowboyhat nói, thực tế thì không hề tồn tại online love, còn những cặp đã thành nhờ quen trên net thì đó là do khi gặp nhau họ thấy mọi điều kiện của họ đều hợp nhau, chứ không hợp thì đố mà thành!
    Ôi, đại khái thì đừng nên quan trọng mọi việc quá, đừng bắt mình yêu ai đó nhưng cũng đừng cấm mình đừng yêu. Thích thì cứ đi chơi, cứ tìm hiểu hợp thì tiến tới, ko hợp thì thôi pai. Sống có bao nhiêu đâu mà rắc rối làm gì nhỉ???!!!hhihihh

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

Chia sẻ trang này