1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trên cuộc đời tấp nập, tình cờ hai kẻ xa lạ gặp nhau. Chỉ với cái nhìn đầu tiên họ đã dành cho nhau một cảm tình gì đó. Một ánh mắt, một cảm tình liệu đã đủ để mở lời làm quen.
    Hoàn cảnh, môi trường xung quanh không đủ lãng mạn để người ta chấp nhận lời làm quen đó. Mà có làm quen thì cũng để lại trong lòng người kia một cảm giác sao anh ấy quá vội vàng. Không vội vàng sao được khi sau dịp này có lẽ chẳng bao giờ hai kẻ đó gặp lại nhau nữa. Cớ sao phải dấu trong lòng những cảm xúc của mình.
    Đôi khi cũng không thể hiểu được những cô gái. Họ vẫn khó hiểu như vậy từ trước tới giờ? Vội vàng - mất hút... Biết làm sao đây...

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Làm sao à? Tự mình phải biết mình làm sao chứ. Dạo này box mình bàn chuỵện tình iu hơi nhìu đấy nhỉ. Gặp lúc khác chắc em-be vào chọc phá cho 1 mẻ rùi. Còn bi giờ sao hết muốn phá. Chắc cũng muốn iu, muốn thất tình cho nó SÀNH ĐIỆU, hehehhe. Tiếc là trái tim mình làm bằng nước đá. Có lúc nó cũng tan chảy chút xíu, cứ tưởng là iu rùi nhưng ko phải. Có lẽ nên ignore cho tới khi chắc chắn là tốt nhất, hehe.
    If you love someone, tell them
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    >>TieuBao: I'm available.Come with me, Okie?he hehe
    If you love someone, tell them
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    k0 hỉu. seo lại k0 gặp lại được? bộ Sal tính đi đâu xa hử?
    gặp lúc khác thì tui cũng chọc tới bến rùi. mà dạo này tui tu nên mọi người mới bình an mà... thất tình .

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, fool lại lên máu nữa rồi bớ bà con ơi!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >> to em-be : Thật nhé.Anh chân tình lắm đấy.
    Tặng em bông hồng này
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    máu dại??

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  8. Knight

    Knight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    HEY
    Đúng như người ta nói " ở ĐH người ta học chữ thì ít mà học yêu thì nhiều "
    ở đây co bác anh vũ nào đã từng hoăc dự định yêu say đắm ko ? Kể cho anh em nghe với
    [red]
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    >>TieuBao:Sao chờ woài mà hổng thấy cái leg love của anh đâu hết dzậy cà
    If you love someone, tell them
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...ặc...khục ...khục...hộc hộc.........
    aaaaahhhh, trời ơi, máuuuuuu......hu hu hu
    Chúc Anh Đài ơi...sao em nỡ ...

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này