1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đang dần chuyển từ tình bạn->tình yêu đấy (một sự biến đổi về chất)
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy ông tránh ra dùm một cái đê! Toàn là nói nhảm không hà! Chuyện này coi vậy chứ tình tiết ly kỳ lôi cuốn hức tạp lắm à nhe! Để tui xử cho!
    Heo à ( gọi tắt cho lẹ há)! Vậy chứ mức độ tình củm của Heo đối với hắn là như thế nồ dị hử? Nói đi, rồi fool tư vấn cho, bảo đảm fool mà tư vấn là 100%. Thấy lão Sal hông? Nhờ tui tư vấn ở những trang đầu mà ổng mới được đăng lên báo ngày hôm qua đó thấy hôn?
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hmmmm. Xê ra hết coi. Vểnh tai mà nghe chuyên gia tư vấn tâm lý phán nè.
    1. Trường hợp của em cá heo: đặc biệt nghiêm trọng vì tên này đã dám tỏ tình, tức là hắn đã vựơt qua được những e ngại, những lo âu, hồi hộp, run sợ, cũng tức là "cùi rồi k0 sợ lở" nữa. Nhưng mà, phải nói qua điện thoại tức là hắn vẫn chưa đủ dày mặt để nói trực tiếp.
    Giải pháp:
    Phương án A: hẹn gặp hắn trực tiếp, yêu cầu hắn nói lại. Nếu hắn vẫn nói, thì "Xin cám ơn bạn đã dành tình cảm cho mình, nhưng....... " nếu em k0 có gì với hắn. Còn nếu có gì thì chị k0 biết
    Phương án B: đứng trước lớp hỏi "Bạn có vui lòng nói lại điều đó k0?" hề hề... Hắn mà dám nói thì có khi em sẽ cảm động mà đồng ý ấy chứ . Còn nếu hắn k0 dám nói lại thì quá đơn giản rồi. Trường hợp hắn nói lại, mà em k0 rung động gì cả thì... chắc cũng đứng trước lớp mà cám ơn và từ chối thôi (nếu em đủ can đảm )
    2. Kiếp nạn của chị CCXX: nếu k0 có gì với người ta, chẳng cần bận tâm làm quái gì. Cứ tự nghĩ: "Chắc mình thiếu nợ mà chưa trả hay sao í ". Nếu có gì, hì hì... muốn tưởng bở ra sao thì tưởng, vì cái sự tưởng bở này sẽ làm cho chị thấy vui vui => yêu đời hơn => dễ thương hơn.
    Phùùùùùùù. Khát nước quá. Fool đâu, Tiểu Bảo đâu, mỗi tên đem cho ta 20 ly trà đá coi.

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  4. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wái thiệt sao mấy cái trò gọi điện thoại tỏ tình này chưa bao giờ xảy ra cho mình là như thế nào ta ?? đợi wài mà hổng thấy em nào chịu tỏ tình với mình 1 tiếng nữa ... chắc phải ra lăng ông cải số tữ vi wá .. số này móc bọc thiệt....
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    >>Gatgu:bộ muốn tự tử(vì tình?) hay sao mà đòi uống 40 ly trà đá.
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  6. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_ti iu anh Chec nhất cơ. Ai bày cho nhoc_ti cách dụ khị anh Chec đi.
    Nhóc Tì
    Được nhoc_ti sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 19/11/2002
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dễ thui... Anh Chec là thích dịu dàng này, thuỳ mị này... Gặp anh Chec là phải e thẹn cười nhé! Còn như Nhoc_ti bi giờ thích cắt tóc ngắn, muốn giống con trai thì chịu thua, anh Chec nhở!

    Saladin

  8. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    hihi, Nhoc_ti muốn cưa anh chec hả? dễ lắm, dẫn anh đi uống cafe đi rồi anh chỉ cho , hihi
    whisper@
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    khì khì... bác Chec à? dễ lắm! cả 1 kho thông tin mật về bác Chec đây . Kem nhá . Đảm bảo k0 thành công thì sẽ bồi thường .

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Tập 2:
    1 buổi tối thơ mộng, đầy gío & mưa----> muốn ngủ
    Reeeng.......reeeng........reeeng........
    Caheo_: À lố!
    Đối phương : Chi đó hả?
    Caheo_:Tui nè, có gì ko?
    Đối phương: Rất nhiều, nhưng mà mình muốn nói " Hôm qua mình xỉn , ko biết nói gì mà nhiều thế" ?
    Caheo_ : ko, bạn này có nói gì đâu, toàn hát ko à ( cưa bom )
    Đối phương : Thật ko ? SAo mình nhớ là nói nhiều lắm mà?
    Caheo_ : ko đâu, chẳng nói gì cả ( giả điên ).....
    -----> HÔm trước nói chuyên với mình cũng tự nói là xỉn rồi phát biểu lung tung nhưng mà caheo_ này cũng đâu có vừa, có ai đời đi uống xỉn mà tự mình nhận là mình xỉn đâu chớ...hehe...Muốn gì nói đại ra lại còn bày đặt, trẻ con quá. Bi giờ nghĩ lại thấy buồn cười, chưa gì mà mình đã bị hắn khủng bố dễ dàng quá.
    Nói chung là sau khi đựoc tư vấn , cũng có hơn được tí chút. Cảm ơn, cung hỉ

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này