1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình iu! - Bách Khoa bí kíp (Trang 11)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Gatgu ơi, nếu không được thì bồi thường bằng gatgu cho chú chec hả? hihi.
    whisper@
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Oa oa Có người iu mình hả? Húuuuu mừng quá. .
    Đánh đu lên trần nhà này,...cái gối bông gòn đâu? xé ra tung toé chơi.. ( giống Sac Lơ...hỉ )...oa oa nhà thờ ở đâu chớ?Chạy ra kéo hồi chuông chơi...
    Bà con mà gặp tui lúc này, tui dẫn đi nhậu liền...
    CHEC
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    í í, có cần đặt tiệc, thuê xe và nhiều thứ khác nữa không. Peace_do sẽ lấy giá hữu nghị thôi. Hơn các hàng quán khác khoản 15% thôi. Tuy hơi đắt nhưng chất lượng
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Caheo ui,
    Người ta đã can đảm mà nói ra rùi muh, vậy là anh chàng có gan lém rùi (it nhất là cũng gan hơn tao_lao nhiều)..
    Giả bộ xỉn, chắc là thấy thời cơ chưa chín muồi xin rút lại quân lính..Tiếp tục trường kì kháng chiến...Như vậy là biết suy nghĩ, kiên quyết tới cùng chứ đâu phải con nít...hihihi...
    Hehehehe... làm tư vấn mà được như gatgu đúng là quá sướng, mỗi lần thất bại thì bắt mình thế vô coi như bồi thường thiệt hại cho thân chủ..hihi..làm sướng như vậy,chắc là tao_lao đổi nghề làm tư vấn quá.Hổng biết là sư tỷ sư muội nào xung phong trước đây nhỉ?
    Life is a journey - not a destination
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0

    Người tôi yêu
    Người tôi yêu
    Có trái tim bằng nhựa
    Máu tươi hồng như nước sốt cà chua
    Muốn vào tim em
    Phải qua khối óc
    Chằng chịt giây đồng
    Như chiếc com-piu-tơ.
    Gặp cô nưong như thế này thì làm sao?
    Mấy nhi đồng tư vấn cái coi.
    Tic Tac Chec
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cùng trông lên trời cao... Chắp tay nguyện cầu xin cho được yêu...
    >> Anh Chec cứ theo đó mà làm... Thành tâm là được!
    (Kẻ suốt đời thất bại trên tình trường nói ai nghe ráng chịu!)

    Saladin

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bô lão đi hỏi nhi đồng mà k0 biết xấu hổ
    Sao nghe tả giống như robot quá. Bác Chec bộ k0 có khả năng rung động với con người hả?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

  9. baonhietdoi

    baonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhờ trung tâm này mà mình biết ông xã mình có nguời yêu mà mình hổng bít [r2??? thế mà người ta bảo bà xã là nguời yêu đầu tiên của ông xã??? Trung tâm giúp em đi.....tư vấn dùm ví đi nhậu thui ( hôì tít mơí nhớ mà uống có một chai SG đỏ ) giờ chéc một két , có ai nhậu với hông trả tìn dùm
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghiêm túc nè.
    Một người bạn gái của tôi có vấn đề tâm sự như thế này.Người đó hỏi tôi nhưng tôi chưa biết phải làm sao để giúp bạn ấy.
    Bạn ấy với 1 người bạn trai,chơi thân với nhau từ khi học cấp 3,nghĩa là đi đâu cũng kè kè thân thiết lắm.Đến tận bây giờ khi đang học năm 2 thì đột nhiên bạn trai ấy,nhân ngày Valentine có gửi 1 thông điệp rằng I love You. Người bạn gái rất bất ngờ, vì từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ nghĩ dến chuyện này.
    Bây giờ, nếu từ chối thì sẽ gây những cú sốc tâm lý gì cho bạn trai không, làm sao giảm nhẹ những cú như thế ??? cái gì sẽ xảy ra tiếp theo sau khi từ chối, liệu tình bạn có còn như xưa hay bị mất đi ???
    Thứ 2, nếu nhận lời thì sẽ gây những chuyện gì tiếp theo, nghia là biến chuyển từ tình bạn sang tình yêu sẽ có những trở ngại tâm lý nào ???
    Mấy bà con gỡ rối giùm 1 chút nhá...cảm ơn nhiều nhiều
    Cùng trong một tiếng tơ đồng
    Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng

Chia sẻ trang này