1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu van tinh iu.....

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bijouxxxx, 01/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi cái bạn bijouxxx này,đang box tình yêu thì nhảy vào đây chết chóc,làm mất hết cả hứng của box .cái chuyện đấy đúng là đang hot nhưng mà có nhiều chỗ để nói mà.Thấy chửa,từ ngày có bài đấy đến h chả thấy còn ai vào post bài nữa.Chán xía
  2. TristeLaVie

    TristeLaVie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Un mec=un parfum, pq pas?
    Người yêu tui thì cứ bắt hôn phải mấy phút cơ. Hic, nhưng công nhận cũng sướng. Em ui, giờ này em đang ở đâu rùi???
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Úi ,hôn mà cũng bị quy định phải mấy phút sao??Mình cứ tưởng là hôn tuỳ theo cảm giác chứ.Nếu thích thì kể cả nửa tiếng nope,còn ứ thích thì 1s chạm môi cái đã muốn thôi.
    Hic hic người yêu ơi !!! h này người yêu ở nơi đâu ???Em muốn...hôn
  4. TristeLaVie

    TristeLaVie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Hic, không phải quy định. Bạn hiểu nhầm rồi. Ý mình nói là người yêu mình muốn hôn là phải thật lâu cơ.
  5. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bác trai nào diễm phúc nhẩy....Ối người yêu tương lai ơi em ở đâu ?, anh cũng đang muốn hôn em đây...
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện bizzouuuuu thuii mà không ngờ các bác lại quan trọng thiệt đấy. Theo em nghĩ thì có bizu cũng tốt mà không có cũng chẳng sao...
    thứ 1 ...hun nhiều rùi sẽ chán--->không phải là chán bizu mà chán ngùi iu thì càng chết....
    thứ 2---->hãy để dành bizzuuu để cho mỗi lần hôn là còn có cảm giác và có giá trị 1 tý, nếu không sẽ chỉ là một thói wen thui
    thứ 3 hun hay không đâu quan trọng, chủ yếu là tình cảm thật lòng là được rùi..có amour thì hun wa msn hay Yahoo cungchảng sao cả. Phải không ạ?
  7. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hò còn tuỳ em nào môi ngon thì hôn thích , hôn lâu . Em nào môi khô hôn như hôn khúc gỗ thì chán chít . Với lại đối tượng phải đồng ý đồng tình hết mình mới hay chứ cứ trơ ra anh thích làm giè thì làm chán lắm . Hôn nó thà về hôn mèo còn sướng hơn
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao lại vẫn khối người muốn được là le premier person hun les filles mà...lúc đó con gái đâu biết comment le faire đâu?? Chẳng nhẽ chán lắm hả??
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Kô chán đâu bijouzzzzzz ơi.Họ lắm chuyện nên thế đấy mà,kiểu gì nói cũng được ạh.
    Nếu hôn phải em chưa hôn lần nào thì bảo là kô biết hôn,nhưng mà thật ra thâm tâm rất mừng vì mình được là the first kiss của em ý,chỉ nói to thế để ra vẻ ta đây từng trải hơn thôi <===con trai rất thích điều này
    Còn nếu hôn một em đã khá điêu luyện thì sẽ có cảm giác thích thú hơn,nhưng mà sẽ lại lẩm bẩm rằng"em này có vẻ sành"
    Họ là thế đấy,nên mặc xác họ,nếu yêu mình thật thì sẽ chả bao h phàn nàn đến chuyện mình hôn chán hay kô chán đâu.Vì ai chả thế,chưa hôn bao h sao biết được.
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Đấy thấy chưa? Con trai là chúa phiền phức, chẳng hiểu muốn gì nữa....
    hôn người chưa hôn bao giờ thì bảo sao cứ đứng lì ở đấy, chẳng biết gì cả, hôn người sành sỏi thì nghĩ"chắc hôn nhiều người lắm rôì"
    Còn nữa,,...con gái mà dễ dãi thì kêu chán sao dễ quá mất vui, con gái mà kiêu thì nói là kiêu quá không thèm...
    đúng là...con trai...đáng ghét thật

Chia sẻ trang này