1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu đê!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 07/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Tư vấn tình yêu đê!

    Chào bà con !!! Người xưa có câu "tìnhyêu là mù quáng" rồi lại có câu "người ngoài cuộc luôn sáng suốt" như vậy đủ thấy có sự logic của vấn đề: cần một người ngoài cuộc và không mù quáng để tư vấn chuyện tình củm, phải không hè ??
    Tui xin tự giới thiệu, tui, một người có hơn 20 năm kinh nghiệm "sáng suốt" (he he he..) và cũng cỡ 10 năm kinh nghiệm làm thùng rác cho nhiều hộ "không sáng suốt". Nhiêu đó đủ thấy khả năng của tui trong vấn dề ni rồi ! Nếu ai có tơ lòng rối rắm gì cứ việc hỏi, tui sẽ tư vấn miễn phí, chủ yếu cho đông vui cả nhà thôi bà con ạ !
  2. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc Ai lơ diu

    Hỡi các huynh đệ, hãy tiến lên. Thánh Allah sẽ phù hộ chúng ta
  3. Guest

    Guest Guest

  4. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh gì đó ơi
    Tư vấn giùm em được không?Em đang mắc phải quá nhiều rắc rối.Bạn trai em ,từ một người luôn quan tâm đến em,giờ đây anh ấy không còn một chút gì của ngày xưa nữa.Anh ấy không gọi điện cho em,thậm chi còn không gặp em nữa.Anh ấy nói rằng anh ấy cần thời gian cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.Nhưng đó là nói với em,vì anh ấy vẫn đi chơi,vẫn đến sàn,vẫn tụ tập bạn bè,chỉ có em là bị lãng quên thôi.Em nhắn cho anh ấy trên mạng,anh ấy cũng không trả lời,anh ấy nói điện thoại hỏng,nhưng đó không phải là lý do,em không nghĩ một cái điện thoại lại có thể hỏng lâu đến vậy,hơn một tuần chứ có ít đâu.Mà anh ấy thì cần gì đến điện thoại nhà cơ chứ.Anh ấy cũng không nói chia tay,dường như anh ấy không muốn gặp em nữa thì phải,hay là anh ấy có người khác rồi.Hay anh ấy nghĩ em không hợp với một người như anh ấy.Anh ấy quá giàu có hạnh phúc,trong khi đó em không dưọc phép chơi nhiều như anh ấy.Gia đình em không cho phép em chơi như vậy,em bị quản lý quá chặt.Anh ấy nói rằng đối với anh ấy,hình thức rất quan trọng,em không tự ti vào mình nhưng có vẻ anh ấy không thích cách sống khép kín của em thì phải.Cách em ăn mặc cũng không vừa ý anh ấy.Làm cách nào để em có thể giữ được một người luôn có quá nhiều người hâm mộ đến vậy.Nhiều khi em tự hỏi,nếu không có anh ấy ,em có thể có rất nhiều người khác,bởi em cũng đâu thua kém gì anh ấy,nhưng em không thể yêu ai khác.Làm cách nào để giữ đượ anh ấy bây giờ?Giúp em đi!
    Hải Hà
  5. Guest

    Guest Guest

    Anh chàng này có vẻ đang muốn lẫn trổn đây !! Bây giờ có hai cách: cách thứ nhất là chơi trò mặt lạnh, mấy anh chàng có nhiều người hâm mộ thường không thể chịu được cảnh bị bất cứ cô nào lơ, bạn thử làm như bạn bận rộn với cuộc sống riêng tư và nhiều thú vui giải trì khàc ngoài anh ấy một thờii gian xem sao, nhưng đừng có lâu quá ! Thứ hai là bạn có thể săn duổi và thẳng thắn hỏi lý do, nhưng trước hết phải chuẩn bị tinh thần, cuộc chíên đấu sẽ gay go đấy. Nhưng dù theo cách nào thì bạn cũng nên có tinh thần cương quyết, và không nên tỏ ra phụ thuộc vào anh ấy quá, mấy chàng đào hoa thường khoái câu : dừng bỏ em, em không thể sống thiếu anh lắm, nói ra câu đó là cầm chắc thua sạch túi thôi ! với lại bạn nên coi kỹ coi bạn có yêu anh ta đến thế không, có đáng để hy sinh cá tình, sở thích cũng như vẻ ngoài theo ý anh ta không ? Có lẽ nên có thời gian suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    Ta the day, thi sao nao ?!!

Chia sẻ trang này