1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu khi 2 người đã đi làm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanhoangdan, 14/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là phải kiếm ra tiền.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn xoắn xít quá rồi, trước tiên phải bình tĩnh đã bạn nhé.

    Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm là y rằng suy nghĩ, lo lắng lung tung. Bạn cứ đi làm đi rồi sẽ bớt lo lắng, bất an ngay. Mình nghĩ trong thời gian chờ việc, bạn hãy đi tìm hiểu vài ba chỗ làm đi, cùng lúc đó làm thêm gì đó kiếm chút thu nhập cũng tốt.

    Còn chuyện bạn gái bạn...Hic, nghe kể mà mình thấy bạn gái bạn giống mình 90%, còn bạn giống jai mình 70%. :"> Được cái là jai mình đã đi làm rồi và có kinh no, bản lĩnh hơn nên ko xoắn xít như bạn. Mình cũng quan hệ rộng hơn jai, cũng đi cà phê cà pháo với jai khác (không phải để tà lưa, mà là kết bạn học hỏi lẫn nhau thôi), chỉ không đến nỗi đặt pass cho di động thôi (thế này thì đề phòng quá, hơi khả nghi, he he). Jai mình cũng biết là mình chơi với người này người kia (mình không hề giấu diếm che đậy gì cả, hoàn toàn trong sáng mà), nhưng chẳng bao h trách móc gì cả và tỏ ra rất tin tưởng mình (nhưng vẫn âm thầm điều tra =)) và không ngừng chiều chuộng). Tuy jai mình ko đến nỗi nào, so sánh "tương quan lực lượng" thì không thua kém gì mình cả, nhưng hầu như toàn là jai nỗ lực giữ mình chứ mình thì để jai tự do. Mình cũng ko thích làm phiền jai đưa đón nọ kia suốt ngày, dù jai rất muốn làm điều đó.

    Rút từ tâm lý của bản thân thì mình cho rằng bạn nên bớt xoắn xít đi, phải mạnh mẽ và bản lĩnh lên. Cái gì là của bạn thì sẽ là của bạn. Còn nếu không...xin lỗi, bạn có giữ thế nào cũng chẳng được. Nếu bạn đã cảm thấy 2 người rất gắn bó rồi thì hãy tin vào cô ấy. Một cô gái như vậy có lẽ không thích jai lụy mình đâu (vẫn là rút từ tâm lý của bản thân).
  3. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tin = die =)).100% gái khi ra trường đi làm thì tâm lý sẽ thay đổi( nhất là những ng iêu = tuổi). Nói chung là em nó cũng hơi hơi chán cậu rồi đó... Mà cậu đã...XYZ rồi thì sao phải xoắn. loại gái đã XYZ với ng iêu rồi mà vấn đứng núi này trông núi nọ thì cần phải xét....
  4. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình ok câu trả lời này nhất nè. Cái gì của mình sẽ là của mình. Giả sử gái của bạn vì những tên kia mà bỏ bạn, thì thôi cũng đành, bởi hàng đó ko phải của mình, mình chỉ giữa tạm vậy thôi.
    Quan trọng nhất vẫn là sự tự tin
  5. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, chắc là tại mình ở nhà ko có chuyện gì làm nên xoắn thôi, bạn nói giống với những gì mình suy nghĩ [r2)][r2)]
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    nghe lời gái là chết đấy !

    Vấn đề : xao xuyến , đứng núi này trông núi nọ
    giải pháp: trước đ.xử thế nào , nay vẫn như thế
    Tích cực hoàn thiện bản thân, nó đá mình , kiếm luôn em xinh tươi khác , ( Có thể 3 năm nữa , giống ca này )
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    QUên ngay cái khái niệm cái gì là của mình thì mãi là của mình, và không thì cố gắng nỗ lực mãi nó cũng sẽ k là của mình đi.
    Đừng có AQ nhau thế chứ.
    Tình yêu cũng như là 1 cuộc chơi, đôi bên cùng phải nỗ lực, cố gắng, chứ k phải cứ ngồi đấy mà chờ nó là của mình bạn nhoé :x
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, câu đấy không có nghĩa là trong tình cảm mình không nên cần cố gắng gì cả. Ý mình đơn giản thôi, nghĩa là nếu quả thực bạn gái chủ topic yêu chủ topic đủ nhiều và hài lòng với sự lựa chọn của mình, thì rồi chuyện 2 bạn í sẽ thành. Còn nếu trong lòng cô ấy vẫn chưa hài lòng, đứng núi này trông núi nọ, thì khi có 1 vệ tinh hơn chủ topic, cô ấy sẽ tếch. Đến lúc đó, cho dù chủ top có ra sức níu kéo, chiều chuộng, hay ép buộc gì gì nữa thì cũng không ăn thua.

    Còn thì như chủ topic đã nói, bạn ấy đã chiều chuộng yêu thương cô bạn gái rồi, chứ có phải không có vun đắp gì cho tình cảm đâu. Vấn đề ở đây vẫn là cô bạn gái kia kìa.

    Thêm nữa, mình muốn nhấn mạnh thế để bạn chủ top bớt xoắn xít. Phải tự tin, mạnh mẽ, phớt đời 1 chút thì gái mới nể. Lúc nào cũng bất an, nơm nớp lo sợ mất gái, lụy gái thì gái rất dễ thấy chán (tâm lý trên là bình thường, nhưng bạn chủ topic ko nên thể hiện rõ với cô kia quá, he he). ;))
  9. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi doanhoangdan

    Mình cũng đã từng có cảm giác bức bối, khó chịu, ghen tị, giận dữ như trong trường hợp của bạn. Đó là những cảm giác rất khó chiu do ám ảnh và suy nghĩ về em nó nhiều quá (triệu chứng sợ mất gái, không được have s.e.x vớ em nó nữa)

    Thuốc cho bạn
    - Buổi tối rảnh rỗi đi siêu thị điện máy, siêu thị viễn thông, nói chuyện với mấy em xinh tươi bán hàng (mục đích để giảm dần suy nghĩ về hình ảnh em nó trong đầu bạn)
    - Không liên lạc với em nó dưới mọi hình thức , khi nào em nó liên lạc thì trả lời (mục đích rèn luyện khả năng tinh thần chịu nhiệt )
    - Không can thiệp sâu vào đời sống của em nó (đọc tn, hỏi em nó đi đâu, đòi chở em nó đi làm.., vv). Giai đoạn này chỉ tập trung vào bản thân , ko để ý đến em nó. Rảnh rỗi thì đi tập thể dục,....

    Sau khoảng 1 tháng hoặc ít hơn, bạn sẽ thấy tác dụng của thuốc.
    Tác dụng của thuốc sẽ giúp bạn nâng cao sức đề kháng , đầu óc thoải mái và khả năng kua gái cũng tăng lên đáng kể, điều khiển được cơn thèm s.e.x nữa.

    Cố gắng uống thuốc đều đặn nhé. Hehe

    Note: Sao lúc nào cũng phải lụy gái nhỉ ??? Để em nó làm điều đó chứ. Hehe
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ca này thật sự khó, không dễ dàng như winterwinter và codonmotcoi nghĩ. Gì mà "cái gì của mình sẽ là của mình", nên quên ngay suy nghĩ đó đi. Cái khác biệt lớn nhất giữa bf của winter và chủ topic là bf winter lớn tuổi hơn, bản lĩnh hơn và có thu nhập rồi. Đáng tiếc thay, đây là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ này. Gái đi làm rồi sẽ so sánh bf và các vệ tinh vây quanh, bf lại còn cùng tuổi và chưa đi làm nữa thì nói thật, ca này dễ tạch. Gái còn mang ảnh vệ tinh ra khoe với giai, như vậy hiện giờ gái hơi lung lay, so sánh (thế mới mang ảnh ra khoe), chẳng mấy thời gian nữa chủ topic trở nên nhàm chán với gái (vì yêu nhau đã 4 năm, gái lại trên cơ). Gái chưa làm gì quá đáng vì gái đã yêu chủ topic lâu, gia đình cơ bản, nên chuyện phản bội giai, gái sẽ không tự thừa nhận, nhưng rồi dần dần tình huống sẽ xấu đi. Chỉ còn mỗi cách khắc phục duy nhất:
    Bước 1) Đặt vấn đề cưới, gái có hỏi về tương lai thì phải hứa hẹn được tương lai với gái.
    Bước 2) Cố gắng có công việc luôn.

    Cả hai bước này thiếu 1 bước cũng không xong. Đừng nghe lời các chim lợn bảo là phải phũ hoặc làm ra vẻ lạnh nhạt với gái, 4 năm rồi, gái đang ở môi trường hấp dẫn thế, chỉ tổ đẩy gái xa hơn. Cũng đừng chỉ làm mới mình với gái trong mối quan hệ, vì thời gian không còn nhiều, giai chỗ làm thì nhiều kinh nghiệm hơn chủ topic nhiều. Dự cảm tương đối bất an vì 2 bước trên, đặc biệt là bước 1, rất khó để gái đồng ý trong trường hợp này. Bằng tuổi, dưới cơ gái, yêu nhau 4 năm rồi mà ra trường không cưới luôn, quá nguy hiểm. Mà qua cách ứng xử của gái khi đặt vấn đề kết hôn, chắc cũng sẽ biết được độ tạch là bao nhiêu. Anh dự là gái sẽ giãy nảy lên. Còn nếu không, đấy là cơ hội duy nhất để dứt điểm.

Chia sẻ trang này