1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu ở đâu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1900571263, 10/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1900571263

    1900571263 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tôi thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc về chuyện tình yêu của mình. Mỗi khi có vấn đề gì tranh luận là anh ấy không bao giờ chịu nhường tôi. Có những khi đuối lý thì anh ấy lại quay sang giận dỗi. Tôi thì cũng không chịu nhún. Nên anh ấy có làm mặt giận thì tôi cũng làm ngơ luôn. Biết thế nên sau đó anh ấy đều chủ động làm lành và mọi chuyện coi như hòa.
    Sẽ không có gì để nói nếu như gần đây anh ấy lại thờ ơ, không quan tâm tới tôi. Trước ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện nói không hết chuyện thì giờ không như vậy nữa. Cả ngày, thậm chí vài ngày anh ấy không nhắn tin nếu như tôi không nhắn cho anh ấy.
    Có biết bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu tôi như: tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vây, mình đã làm sai chuyện gì ư hay là anh ấy có người khác rồi, hay là do chũng mình hay cãi nhau,chẳng nhẽ vì vậy mà anh hết yêu mình à....
    Đành rằng là trước đây hai đứa rất hay giận dỗi nhau, và cũng hay tranh luận. Ai cũng muốn giành phần thắng về cho mình nhưng còn lại chúng tôi đều rất yêu thương nhau và luôn muốn được cùng nhau làm mọi việc.
    Nghe bạn bè tư vấn tình yêu thì tôi cũng thử tìm hiểu xem anh ấy có chuyện gì, cũng hẹn anh ấy nói chuyện nhưng tôi vẫn chưa hiểu anh ấy đang nghĩ điều gì nữa?
    Chán nản và đôi khi thấy tuyệt vọng vì tôi yêu anh ấy nhiều lắm!
    Mong một ai đó có thể chia sẻ, đồng cảm và tư vấn tình yêu được cho mình.
    Từ đó mình hiểu anh ấy đang nghĩ gì và mong muốn điều gì.
  2. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    vậy mình cũng góp ý kiến từ bản thân :
    - Mình ko bao giờ cãi lý với con gái , vì : con gái nói rất dai ko bao giờ dứt trừ phi thắng ,vì các cô gái luôn dc xem là nhu mì , yếu đuối cãi nhau tay đôi thì con trai bị xem là ức hiếp con gái và nếu có đuối lý nhiều cô còn khóc nữa .... hic hic
    Còn về chuyện của bạn chúng ta cùng mổ xẻ vấn đề : ngày trước thì a ấy rất hay nhắn tin , gọi cho bạn nhưng bây giờ thì ko ,chỉ khi bạn nhắn tin mới nhắn lại >>> đó là vấn đề .
    Tình trạng này kéo dài lâu chưa , bạn với a ấy còn hay gặp nhau ko ,khi gặp thì có hay tâm sự với nhau như trước ko ?
  3. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hóng hớt cùng với chủ tóp. diễn biến khá giống chuyện của em
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: spam nội dung để quảng cáo cho trang web tư vấn tình cảm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này