1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu và cả những câu hỏi ngòai lề từ góc nhìn Tử Vi ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocanh0909, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Sau khi trải qua " những ngày kinh hoàng " vì mail và đã đc nhận những lời khuyên từ người thân,bạn bè. Tôi quyết định rút xuống còn 1 câu hỏi thôi. Xin lưu ý là 1 câu thôi nhé ! Ko nằn nì thêm 1 câu nào nữa đâu ạ.
  2. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị đã reply. Đúng đến 90%. Rất chuẩn xác.
    Vẻ mặt thông minh sáng sủa (ko dám tự nhận, nhưng cũng không tệ quá)
    Em cao 1m77 (ko cao quá, cũng ko thấp quá) --> dáng người vừa tầm
    Trắng trẻo (ko dám nhận, nhưng ai cũng bảo vậy ^^)
    Ham chơi, ko chịu được sự gò bó (cái này ko cần ai bảo nhưng em tự nhận thấy là đúng)
    Hay ôm vặt (em rất khỏe mạnh, cực ít ốm)
    Ghét ai là ghét ra mặt ( đúng, nhưng cũng tùy từng người ạ)
    Đôi lúc hay nói dối (chỉ đôi lúc thì đúng ạ)
    Ăn nói lưu loát, sắc sảo (người ngoài cũng nhận xét như vậy ^^)
    Cám ơn chị nhiều :)
    On Nov 29, 2007 2:07 AM, Le Ngoc Anh <ngoc_anh_9989hn_vxt@yahoo.com> wrote:
    Nam ngày 11/6/Đinh mão giờ Hợi :
    I. Xác nhận :
    - Vẻ mặt thông minh sáng sủa,dáng người vừa tầm,trắng trẻo. Có duyên với người khác fái,ham chơi,ko chịu đc sự gò bó. Hay ốm vặt. Ghét ai là ghét ra mặt. Đôi lúc hay nói dối. Ăn nói khá lưu loát. Sắc sảo.
    II. Trả lời 3 câu hỏi :
    1. Số này trc 30t ko nên đi xa khỏi nơi ra đời.
    2. Số này làm chính trị,kinh thương đều thành đạt và giàu có.
    3. Kinh tế khá . Lấy vợ muộn để tránh li tan.
  3. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    TN: uh
    TN: cảm ơn Ánh
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người khá cao
    Lê Ngoc Anh'': Trắng trẻo
    Lê Ngoc Anh'': Vẻ mặt sáng sủa
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    TN: đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': Học nhanh hơn người khác
    Lê Ngoc Anh'': Ăn nói lưu loát
    Lê Ngoc Anh'': Thường cảm thấy ng` khác ko hiểu mình
    Lê Ngoc Anh'': Cả nghĩ
    TN: đúng luôn
    Lê Ngoc Anh'': Bảo thủ
    Lê Ngoc Anh'': Cười khá tươi
    TN: yes
    TN: cười khá tươi thì ai cũng nói
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu hoang
    Lê Ngoc Anh'': Quán xuyến công vc nhà
    Lê Ngoc Anh'': Ghét ai thì ghét ra mặt
    Lê Ngoc Anh'': Ương bướng
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ luôn làm theo ý mình
    TN: tiêu hoang thì thỉnh thoảng
    TN: còn quán xuyến công việc nhà thì ko phải
    TN: vì mẹ mình lo hết
    Lê Ngoc Anh'': Thế chị con cả à
    TN: mình sống dựa dẫm lắm
    Lê Ngoc Anh'': Thế hở
    TN: ba mẹ mình chia tay
    TN: nếu tính là mình có ba thì mình chỉ là con thứ
    TN: vì 3 mình còn có 2 người con riêng trước lớn tuổi hơn mình
    TN: còn nếu chỉ tính là con mẹ thì mình là con cả
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: Ánh ko hiểu hả?
    Lê Ngoc Anh'': Thì ra thế
    Lê Ngoc Anh'': Có hiểu
    Lê Ngoc Anh'': Có thấy có anh em lạc dòng
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng sợ ko đúng nên ko dám nói
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: đúng rồi
    TN: Ánh cứ nói
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng về lí thì chị đúngc on cả rồi
    TN: mình ko có ngại
    Lê Ngoc Anh'': Vầy đây đúng bảng chị
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi 3 câu đi
    TN: từ bây h trở đi, mình có thành đạt ko?( nêu ko thành đạt thì có thời điểm nào đó mình thành công nhất ko?)
    Lê Ngoc Anh'': lá số này rất thành đạt
    TN: Ánh chỉ trrả lời như vậy thôi ?
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi có thành đạt ko còn j`
    Lê Ngoc Anh'': Chắc chị cũng hiểu trong tiếng Anh câu hỏi cho tobe lên trc chỉ trả lời yes hay no
    TN: mình biết rồi
    TN: câu 2 nhé
    TN: mẹ mình có nhờ vả gì được mình sau này ko ?
    Lê Ngoc Anh'': Chị hơi khắc khẩu với mẹ đúng ko
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng đừng lo
    TN: chính xác
    Lê Ngoc Anh'': Chắc chắn là mẹ chị đc nhờ chị
    TN: mình lo vì tính mình hay dựa dẫm mẹ
    Lê Ngoc Anh'': Vì ở gần thôi
    Lê Ngoc Anh'': mẹ chị cứ lo thay cho chị
    TN: đến h mình vẫn ko tự lo được gì
    Lê Ngoc Anh'': Còn thực ra chị nếu ko có ai lo cho chị,tự chị sẽ lo đc
    Lê Ngoc Anh'': Thiên khôi là người quán xuyến công vc nhà
    TN: nên sau này mình sợ mình ko trả hiếu cho mẹ dược
    Lê Ngoc Anh'': Trả đc
    Lê Ngoc Anh'': Chắc chắn
    Lê Ngoc Anh'': Cứ yên tâm đi !
    TN: mình cảm ơn
    TN: câu 3 là
    TN: mình bây h ngoại hình cũng khá, học hành trình độ cũng khá, công vfiệc cũng khá, but mình chưa có ai để iu thương mình thực sự, mình muốn hỏi khi nào tình yêu thực sự đến với mình
    Lê Ngoc Anh'': Câu hỏi này khó
    TN: mình ko có ý tự hào , chỉ nói để Ánhbiết
    Lê Ngoc Anh'': Em sẽ nói để chị hiểu đc vđề nhé
    TN: uh
    TN: Ánh cứ nói
    Lê Ngoc Anh'': Số này sinh ra là trắc trở đường tình duyên rồi
    Lê Ngoc Anh'': Lấy đc chồng là người giàu có khá giả,giỏi giang nhưng vợ chồng lại chẳng thật sự yêu thương nhau
    Lê Ngoc Anh'': Hoặc ty bị chết dần theo năm tháng trongđời sống hôn nhân do 1 lý do nào đó
    Lê Ngoc Anh'': Dẫn tới sự chia lìa,đứt đoạn
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng do Thân cư Fu
    Lê Ngoc Anh'': Là người hướng về gia đình
    Lê Ngoc Anh'': Nên bản thân chị cố công vun vén vào vẫn ko đc
    Lê Ngoc Anh'': Vợ chồng lại có nhiều ràng buộc
    Lê Ngoc Anh'': nên thủ tục ly hôn rất khó xong
    Lê Ngoc Anh'': Lâu
    Lê Ngoc Anh'': Chậm
    Lê Ngoc Anh'': Và gây rắc rối cho cả 2
    Lê Ngoc Anh'': Còn người yêu thương chị thực sự
    Lê Ngoc Anh'': Thì ko rõ lắm
    Lê Ngoc Anh'': Chị có số có tình nhân
    Lê Ngoc Anh'': Có thể đó là ng` yêu chị chăng
    TN: là mình sau này ngoại tình mặc dù đã có chồng
    Lê Ngoc Anh'': uhm
    Lê Ngoc Anh'': Có thể là 1 fút ngã lòn
    Lê Ngoc Anh'': lòng
    Lê Ngoc Anh'': Ko rõ
    TN: mình hỏi cái này để xác nhận thôi chứ ko hỏi thêm
    Lê Ngoc Anh'': Đc
    TN: mình có phải là người khổ tâm ko?
    TN: mình sợ điều này nhất
    Lê Ngoc Anh'': Nam fùng Cô Thần thê ly biệt
    Lê Ngoc Anh'': Nữ ngộ Quả Tú độc fòng ko
    Lê Ngoc Anh'': Là người thường thấy ng` khác ko hiểu mình
    Lê Ngoc Anh'': Thường nén nỗi buồn vào trong
    Lê Ngoc Anh'': Sống khá nội tâm
    Lê Ngoc Anh'': Sắc thái ghen cũng là tự đau khổ 1 mình
    Lê Ngoc Anh'': Nên rõ ràng đây là người khổ tâm
    TN: như vậy tình cảm chẳng có gì sáng lạng
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: vậy thì thành đạt cũng ko để làm gì
    TN: mẹ mình cũng vậy
    TN: nên mình rát sợ
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: chắc số nó vậy
    Lê Ngoc Anh'': Em có thể post đoạn xác nhận lên ttvn ko
    Lê Ngoc Anh'': Đoạn về bố mẹ và chồng chị thì ko
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ đoạn xác nhận thôi
    TN: Ánh cứ box cả lên
    Lê Ngoc Anh'': Ủa
    Lê Ngoc Anh'': Đc ạ ?
    TN: để người nào có cùng cảnh với mình người ta sẽ hiểu
    TN: mình ko ngại gì đâu
    Lê Ngoc Anh'': Thế ạ
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    TN: vậy cho mình hỏi
    TN: 22 tuổi đã già lắm chưa?
    Lê Ngoc Anh'': Chài
    Lê Ngoc Anh'': Quá trẻ
    TN: vì mình vẫn chưa biết iu đương gì, cứ lo làm quá
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: nên đôi khi có tư tưởng là sợ ế
    Lê Ngoc Anh'': Bạn bè quanh chị nhiều thé
    Lê Ngoc Anh'': Sao ko chọn lấy 1 ng`
    TN: but mình chơi rất ít bạn
    Lê Ngoc Anh'':
    TN: quen thì nhiều but chơi rất ít
    TN: đôi khi cũng muốn có người để chia sẻ but mà thấy cũng khó
    TN: mình cũng có gặp gỡ 1 vài người
    TN: but chỉ 1 lần thì mình cũng thấy nản
    TN: hoặc cũng có vài người nản mình
    TN: vì mình ko có mở lòng
    Lê Ngoc Anh'': Fải rồi
    Lê Ngoc Anh'': Cởi mở ra chút
    Lê Ngoc Anh'': hic
    TN: khoảng mấy tuổi là mình lấy chồng ạ?
    Lê Ngoc Anh'': 29
    TN: vậy mình ko làm phiền Ánh nữa
    Giấu tên theo yêu cầu của đương số.
  4. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Hi em,
    1.Phần xác nhận :
    - Lúc bé chị cũng vất vả nhưng ko quá vất vả. Ít nhất chị ko nghĩ thế vì mặc dù nhà ko phải giàu có nhưng gđ ko để phải thiếu thốn cái gì
    - Chị ko hợp bố mẹ. Bố chị mất lúc chị 8 tuổi.
    - Tính nóng.
    - Thỉnh thoảng cũng tiêu hoang.
    - Ko phải là người cầu kỳ quá đáng nhưng kén chọn
    - Thích đi
    Nói chung xác nhận cho em là đúng hết đấy
    II. 3 câu free
    - Chị hỏi thêm là năm sau là tính năm Âm lịch đúng ko em??
    - Câu 3 chị hỏi bao giờ có xiền cơ. Chị cũng thuộc dạng thỉnh thoảng tiêu hoang nên chả mong giữ được tiền đâu.

    Cảm ơn em nhé.
    ----- Original Message ----
    From: Le Ngoc Anh <ngoc_anh_9989hn_vxt@yahoo.com>
    To: Chau Binh Nguyen <chau_binh_nguyen@yahoo.com>
    Sent: Friday, November 30, 2007 6:43:59 AM
    Subject: Re: nho em Ngoc Anh xem giup la so
    I. Xác nhận :
    Lúc nhỏ vất vả hoặc khó nuôi. Ko hợp với bố mẹ,nhiều khi mồ côi sớm hoặc sống xa cha mẹ từ nhỏ ( 1 trong 2 thân hoặc cả 2 ). Tính ương bướng nóng nảy,chỉ luôn làm theo ý mình. Ghét ai là ghét ra mặt. Khá điệu đàng,tiêu hoang .Tính kén chọn,cầu kì,kĩ lưỡng . Năng động,hay đi và cũng thích đi hơn ngồi nhà.
    II. Trả lời 3 câu hỏi :
    1. Năm sau cv có sự thay đổi. Có thể là di dời hoặc chuyển ngành .
    2. Số này quân đội,chính trị đều hợp . Tuy nhiên lại có tư chất về kinh thương buôn bán .
    3. Số này kiếm tiền khá nhưng hay bị hao hụt fần do cá tính,fần do ngoại cảnh tác động. Khó để dành đc tiền .
    Chị mail lại xác nhận !!!
    Ko doc dc thi chi doc file kem` !
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bà Misa bị lộ hàng rồi
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lộ hàng thế này thì lừa giai sao đuwọc nữa đây em
    Riêng anh anh biết từ đầu rồi nên anh
  7. kappucino

    kappucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ---none---
  8. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Lê Ngoc Anh'': Chị hơi béo ?
    Bich Hue: yep
    Bich Hue:
    Bich Hue: mot chut
    Lê Ngoc Anh'': Đa nghi ?
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ luôn tin vào bản thân mình
    Bich Hue: chinh xac
    Lê Ngoc Anh'': Ham chơi
    Lê Ngoc Anh'': Ko chịu đc sự gò bó
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu khá hoang
    Lê Ngoc Anh'': Nhanh nhẹn
    Bich Hue:
    Lê Ngoc Anh'': Ăn nói sắc sảo
    Lê Ngoc Anh'': Đc nhiều ng` tin tưởng
    Lê Ngoc Anh'': Vui buồn thất thường
    Lê Ngoc Anh'': À ko
    Lê Ngoc Anh'': Ko vui buồn thất thường
    Lê Ngoc Anh'': Nhầm
    Bich Hue:
    Bich Hue: gi nua ko em ?
    Lê Ngoc Anh'': Chị ko hợp bố mẹ
    Lê Ngoc Anh'': Có thể sớm mồ côi hoặc xa cách bố mẹ từ sớm
    Lê Ngoc Anh'': 1 trong 2 thân mà cũng có thể là cả 2
    Lê Ngoc Anh'':
    Bich Hue:
    Lê Ngoc Anh'': Sai à
    Bich Hue: chi xa bo me tu nam 18 tuoi co goi la som ko nhi
    Bich Hue:
    Lê Ngoc Anh'': Ko sớm lắm
    Bich Hue: em cu noi tiep di
    Lê Ngoc Anh'': Thế ko hợp đúng ko
    Bich Hue: dung roi
    Lê Ngoc Anh'': Uhm`
    Lê Ngoc Anh'': Đúng bảng chị rồi đấy
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi đi 1
    Bich Hue: chi moi tot nghiep nen chi chi hoi ve duong hoc van hay cong danh gi do thoi
    Lê Ngoc Anh'': Chị ăn nói khá sắc sảo
    Lê Ngoc Anh'': Đi về ngành Luật cũng tốt
    Lê Ngoc Anh'': Mà làm chính trị cũng khá
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng mà chính tinh này chưa đủ để làm chính trị
    Bich Hue: uhmm
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Nên làm các cv liên quan nhiều tới giấy tờ
    Lê Ngoc Anh'': Và hay di chuyển nữa
    Bich Hue: dieu thi dung roi, ban be chi bao chi hop voi nganh Luat. Nhung chi lai di theo con duong kinh te
    Lê Ngoc Anh'': Bảng này sao làm kinh tế đc
    Bich Hue: yep, chi thich cong viec nang dong mot chut
    Bich Hue: chi vua tot nghiep Kinh te day
    Bich Hue: va thay kha la sai lam khi hoc no
    Lê Ngoc Anh'':
    Bich Hue:
    Lê Ngoc Anh'': ĐI xin vc hơi khó
    Lê Ngoc Anh'': Thăng tiến cũng hơi chậm
    Bich Hue: xin viec kho thi chi dang tham thia lam
    Lê Ngoc Anh'': Kể ra có nghề tay trái là buôn bán hoặc kinh thương j` đấy thì cũng có nhiều tiền
    Bich Hue: uh
    Bich Hue: con gi nua ko em ?
    Lê Ngoc Anh'': Có nhiêu đó thôi
    Lê Ngoc Anh'': Chị muốn hỏi j` nữa
    Bich Hue: ukie vi hom nay chi chi nen hoi em 1 thoi ma nen chac the la du roi
    Bich Hue: cam on em rat nhieu nhe
    Lê Ngoc Anh'': Ko có j` ạ
    Bich Hue: ukie bibi em
    Lê Ngoc Anh'': Bye chị
  9. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

  10. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thuongviet.com

Chia sẻ trang này