1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn tình yêu và cả những câu hỏi ngòai lề từ góc nhìn Tử Vi ..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocanh0909, 12/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1

    Lê Ngoc Anh'': Chị chờ chút
    bong_cuc_trang: uh
    bong_cuc_trang: em cu tu tu
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người gầy
    Lê Ngoc Anh'': Nhỏ nhắn
    Lê Ngoc Anh'': nét mặt hơi buồn
    Lê Ngoc Anh'': Hay ưu tư fiền mặt
    Lê Ngoc Anh'': Ko hợp với bố mẹ
    bong_cuc_trang: uhm
    Lê Ngoc Anh'': Họ hàng hay có xung đột lẫn nhau
    bong_cuc_trang: chi cung ko gay va nho lam
    bong_cuc_trang: phan sau thi dung roi day em ah
    Lê Ngoc Anh'': Ăn nói lưu loát
    Lê Ngoc Anh'': Ham chơi
    Lê Ngoc Anh'': Đôi lúc cảm giác hơi lạnh lùng
    bong_cuc_trang: chị hay nói vấp, nhưng ham chơi thì cực đúng
    bong_cuc_trang: ừ đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': Hiếu thắng
    Lê Ngoc Anh'': Ko chịu thua người khác
    bong_cuc_trang: cái này thì ko hẳn, chị cũng hay nhường
    bong_cuc_trang: và ko hiếu thắng đâu
    Lê Ngoc Anh'': Nhường tùy người thôi
    bong_cuc_trang: ừ, đúng
    bong_cuc_trang: gặp người kiêu thì ko
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Rồi
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi đi
    bong_cuc_trang: ủa sao vậy em?
    bong_cuc_trang: ừ
    bong_cuc_trang: ngoài lề chút
    Lê Ngoc Anh'': ?
    bong_cuc_trang: chị gửi thư em trước 30/11
    bong_cuc_trang: hồi đó em cho hỏi 3 câu
    bong_cuc_trang: giờ chị hỏi trực tiếp thế này
    bong_cuc_trang: có được hỏi 3 câu rồi em bỏ qua thư chị
    bong_cuc_trang: có được ko em ?
    Lê Ngoc Anh'': Chị lưu fần mess này lại
    Lê Ngoc Anh'': Cần j` fải cho qua thư nữa
    bong_cuc_trang: ừ
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ 1 cái thôi chứ
    bong_cuc_trang: chị lưu được mà
    Lê Ngoc Anh'': Hoặc là ở đây
    Lê Ngoc Anh'': Hoặc là ở mail
    bong_cuc_trang: hồi trước 30/11 thì em cho hỏi 3 câu mà
    Lê Ngoc Anh'': Đúng vầy
    bong_cuc_trang: chị hiểu rồi, chị gửi thư rồi nhưng sốt ruột quá nên chat thôi
    Lê Ngoc Anh'':
    bong_cuc_trang: uống nước đi em
    Lê Ngoc Anh'': Cám ơn chị
    Lê Ngoc Anh'': Vừa uống cacao xong
    bong_cuc_trang: hihi ừ
    Lê Ngoc Anh'':
    bong_cuc_trang: thế chị được hỏi 1 câu hay 3 câu hả em
    bong_cuc_trang: 3 câu đi nhé (cười nịnh nọt )
    bong_cuc_trang:
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Kiểm tra mail đã
    bong_cuc_trang: chị biết em rất mệt, nhưng vì rối trí nhiều thứ quá
    bong_cuc_trang: nên đành phiền em
    bong_cuc_trang: ừ
    Lê Ngoc Anh'': Nếu có thì chị đc hỏi 3 câu
    bong_cuc_trang: em chưa trả lời thư chị đâu
    Lê Ngoc Anh'': Ko có thì chị chịu khó 1 câu nhé
    Lê Ngoc Anh'': Chưa trả lời thì vẫn còn đấy
    bong_cuc_trang: ừ cám ơn em
    bong_cuc_trang: em cứ check thử đi
    bong_cuc_trang: chị gửi thư hôm 28/11
    Lê Ngoc Anh'': Ko thấy
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng thôi
    Lê Ngoc Anh'': Chị cứ hỏi 3 câu đi
    bong_cuc_trang: cám ơn em nhiều nhé
    bong_cuc_trang: câu 1. Bao giờ chị lấy chồng
    Lê Ngoc Anh'': Tại sao năm 25 k ochịu lấy ?
    bong_cuc_trang: trời
    bong_cuc_trang: năm đó chị đi học
    Lê Ngoc Anh'': Đi học cũng lấy đc
    Lê Ngoc Anh'': Jờ để quay 1 vòng
    bong_cuc_trang: mà lúc đó chưa ai yêu chị rõ ràng
    bong_cuc_trang: chết rồi mình để hụt anh nào rồi
    Lê Ngoc Anh'': 29 mới có lấy đc
    Lê Ngoc Anh'': ít nhất là 29
    bong_cuc_trang: úi
    bong_cuc_trang: thôi 29 cũng được
    bong_cuc_trang: trước 30 là được
    Lê Ngoc Anh'': Àh khoan
    Lê Ngoc Anh'': 28
    Lê Ngoc Anh'': Lấy đầu 28
    Lê Ngoc Anh'': Rồi cuối 28 sinh con
    bong_cuc_trang: vậy hả em
    bong_cuc_trang: cám ơn em
    bong_cuc_trang: mà 28 là tuổi âm hay dương vậy
    Lê Ngoc Anh'': Chài
    Lê Ngoc Anh'': Xem tử vi ai nói tuổi dương
    Lê Ngoc Anh'': Hic
    bong_cuc_trang:
    bong_cuc_trang: chị hỏi lại cho chắc ăn thôi mà
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng lấy 28 coi chừng 29 cãi nhau nhé
    bong_cuc_trang: em tả sơ qua về chồng chị được ko, kiểu vợ chồng có hợp nhau không ấy
    bong_cuc_trang: ồi ôi
    Lê Ngoc Anh'': Cao 1 chút
    bong_cuc_trang: ừm
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người vừa tầm
    Lê Ngoc Anh'': Trắng trẻo
    bong_cuc_trang: thôi xong rồi
    Lê Ngoc Anh'': Tcảm vợ chồng bị rạn vỡ từ bên trong
    bong_cuc_trang: đúng anh chị định lấy nhưng giờ định chạy
    Lê Ngoc Anh'': Tính kén chọn,cẩn thận
    Lê Ngoc Anh'': Nói nhiều 1 chút
    bong_cuc_trang: quá chuẩn luôn
    bong_cuc_trang: trời
    bong_cuc_trang: em tả anh ấy còn chuẩn hơn tả chị nữa hichic
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Khá ham chơi
    bong_cuc_trang: vậy là vợ chồng không hòa hợp rồi
    Lê Ngoc Anh'': Vui buồn hơi thất thường
    bong_cuc_trang: cung này có tai nạn biến cố gì lớn ko em?
    Lê Ngoc Anh'': Ngang bướng
    Lê Ngoc Anh'': Chị có để em nói ko
    bong_cuc_trang: hic, cái nào cũng đúng
    bong_cuc_trang: có
    bong_cuc_trang: xin lỗi em
    Lê Ngoc Anh'': Hơi khó chiều
    Lê Ngoc Anh'': Là lượt,cầu kỳ 1 chút
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu hoang
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    Lê Ngoc Anh'': Vợ chồng hay cãi nhau
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': ĐC rồi
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi nốt câu 3 đi
    Lê Ngoc Anh'': ???
    bong_cuc_trang: hị hị
    bong_cuc_trang: Ánh ơi chị vô cùng xin lỗi em nhé
    bong_cuc_trang: đúng hôm gặp em thì mạng nhà chị lại bị điên
    bong_cuc_trang: nó đá chị thẳng cổ ra khỏi YM, connect lại mãi không được
    bong_cuc_trang: bây giờ chắc em đi ngủ rồi
    bong_cuc_trang: chúc em ngủ ngon nhé!
    bong_cuc_trang: g9
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Chờ mãi ko thấy nói j`
    bong_cuc_trang: ơ em vẫn chưa ngủ à
    bong_cuc_trang: ui mạng nhà chị điên lắm
    bong_cuc_trang: tự dưng nó đá chị ra đấy
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi nốt câu 3 đi
    bong_cuc_trang: đường tiền bạc của chị thế nào ?
    Lê Ngoc Anh'': Fải đi lại nhiều và tốn công 1 chút
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng kiếm tiền đc khá
    bong_cuc_trang:
    bong_cuc_trang: không chết đói là được rồi
    Lê Ngoc Anh'': Ko có ch đó đâu
    bong_cuc_trang:
    bong_cuc_trang: cám ơn em nhiều lắm
    bong_cuc_trang: à mà lúc nãy
    Lê Ngoc Anh'': Ko có j`
    bong_cuc_trang: em bảo chị là 29 lấy cũng được
    Lê Ngoc Anh'': 28
    bong_cuc_trang: vậy là 28 không lấy thì 29 lấy cũng được hay là sao
    bong_cuc_trang: uhm
    bong_cuc_trang: khi nào về HN chị cũng muốn đến chỗ em
    bong_cuc_trang: em là người đầu tiên khiến chị muốn xem tử vi đấy
  2. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    đặt gạch add cái nick yahoo..rảnh để hỏi cái xem sao .
    bạn chủ topic hay rảnh lúc nào nhờ ...

    Được dukickvietnam sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 05/12/2007
  3. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thấy add nhưng ko nói j` . ^^ Dạo này đang rảnh rảnh ( trừ lúc xem tử vi ) . Cứ vào hỏi xem có rảnh ko thì biết ngay thôi .
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khi nào rảnh chủ topic cũng xem hộ tớ 1 quẻ nhé.
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    đính chính với NA mình tên Hải nhé toàn gọi họ mình không hà
  6. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Lê Ngoc Anh'': Anh chờ chút
    ken141183: uh
    ken141183:
    ken141183: cảm ơn em
    Lê Ngoc Anh'': Ko fải con vợ lẽ thì lúc nhỏ hơi khó nuôi
    Lê Ngoc Anh'': Tính ương bướng ngang ngạnh
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ luôn làm theo ý mình
    Lê Ngoc Anh'': Là người khá kín kẽ
    Lê Ngoc Anh'': Cười khá tươi
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Nóng nảy
    Lê Ngoc Anh'': Ko chịu thua người khác bao jờ
    Lê Ngoc Anh'': Ăn nói khá lưu loát
    ken141183: còn j nữa ko em
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ để xác nhận thôi
    Lê Ngoc Anh'': Đúng thì anh hỏi đi ạ
    ken141183: đúng
    ken141183: hồi bé anh suýt chết
    ken141183: khá khó nuôi
    ken141183: bình thường rất dễ thương
    ken141183: nhưng nóng lên thì ko chịu ai bao h
    ken141183:
    ken141183: quá đúng
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Vầy anh hỏi đi ạ
    ken141183: hỏi j em nhỉ ?
    ken141183: thường thì ng ta hay hỏi j
    Lê Ngoc Anh'': Vợ con
    Lê Ngoc Anh'': Công việc
    Lê Ngoc Anh'': Tiền tài
    Lê Ngoc Anh'': v.v..
    ken141183: nếu em rảnh
    ken141183: thì công việc anh thế nào ?
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Lê Ngoc Anh'': Anh đi xin việc khá dễ dàng
    Lê Ngoc Anh'': Kiếm tiền cũng khá
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng hay xung đột với đồng nghiệp
    ken141183:
    ken141183: đúng
    ken141183: anh xin đâu cũng đc việc
    ken141183: chỉ cần để hồ sơ là sẽ đc gọi
    ken141183: lương cao
    Lê Ngoc Anh'': Thường là nắm giữ vị trí khá quan trọng
    ken141183: nhưng hay bất mãn với sếp
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng lại là người có máu kinh doanh
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Thực tế là tình trạng kiếm tiền rất khá,thường có những khoản khá lớn tới bất ngờ
    Lê Ngoc Anh'': Nên hợp với kinh thương,chứng khoán,đầu tư
    ken141183:
    ken141183: vậy ah
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    ken141183: còn công việc tương lai thì sao hả em ?
    Lê Ngoc Anh'': Công vc của anh về căn bản lúc nào cũng khá
    Lê Ngoc Anh'': Còn có những vận hạn khiến anh tán gia bại sản hay trắng tay thì fải xem sau
    ken141183:
    ken141183: có xem đc ko em
    ken141183: nếu có thì cũng nên biết trước mà giữ mình
    ken141183:
    Lê Ngoc Anh'': Có ạ
    Lê Ngoc Anh'': Xem đc
    ken141183: em xem luôn cho anh nhé
    Lê Ngoc Anh'': 1 người chỉ 1 câu hỏi thôi ạ
    ken141183:
    ken141183: vậy ah
    ken141183: vậy anh muốn biết thêm thì sao
    Lê Ngoc Anh'': Tới xem thôi ạ
    ken141183: uh
    ken141183: thế cho anh địa chỉ
  7. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    ngoc yen: uh, cảm ơn bạn trước nhé
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người gầy gầy
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    Lê Ngoc Anh'': Khi tức giận khó kiềm chế
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng ko để bụng
    Lê Ngoc Anh'': Cầu toàn
    Lê Ngoc Anh'': Có duyên với người khác fái
    Lê Ngoc Anh'': Hơi cả nghĩ 1 chút
    Lê Ngoc Anh'': Nuôi trồng cây cối,chó mèo khá mát tay
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu khá hoang
    Lê Ngoc Anh'': Bố mẹ khá giả nhưng ko hợp
    ngoc yen: những điều bạn nói mình thấy rất đúng riêng khoản nuôi trồng cây cối và chó mèo thì mình chưa nuôi bao giờ thôi
    Lê Ngoc Anh'': Vầy cứ nuôi thử đi !
    ngoc yen: hihi, uh, để mình thử nuôi xem
    Lê Ngoc Anh'': Chị chắc hay bị đau bụng
    Lê Ngoc Anh'': Bị nóng trong
    ngoc yen: chính xác bạn ạ, mình rất hay đau bụng
    Lê Ngoc Anh'': Ok
    Lê Ngoc Anh'': Mẹ chị nhớ ngày giờ đúngd dấy
    Lê Ngoc Anh'': Chị hỏi đi
    Lê Ngoc Anh'': Chị có 1 câu hỏi bất kỳ
    ngoc yen: mình muốn hỏi một chút về tình duyên của mình
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Có vẻ như chị hay lý tưởng hóa tình yêu
    Lê Ngoc Anh'': Chia tay rồi thì khó yêu người khác
    Lê Ngoc Anh'': Khó quên người yêu cũ
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Như vầy ko đc ổn cho lắm
    ngoc yen: những điều đó hiện tại mình thấy rất đúng nhưng mình ko biết là trong tương lai người yêu và chồng mình sau này sẽ như thế nào
    ....( riêng tư )...
    ---------------------------------
    Lê Ngoc Anh'': CHờ tôi xem bảng anh
    Lê Ngoc Anh'': Đó là anh bạn tôi quý nhất
    Lê Ngoc Anh'': Jờ chúng tôi ở chung 1 nhà
    Lê Ngoc Anh'': Wow
    Lê Ngoc Anh'': Rất thông minh
    Lê Ngoc Anh'': Hài hước
    nghet_mui: Chủ nhật này tôi vào DakLak làm việc, khoảng nửa năm tôi mới về HN lại
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người vừa tầm
    Lê Ngoc Anh'': Cười tươi ( tôi đang nói về anh đấy
    Lê Ngoc Anh'': Rât só duyên với người khác fái
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng cầu toàn,xét nét
    Lê Ngoc Anh'': Anh có vẻ sắc sảo ghê nhỉ
    nghet_mui: oạch
    nghet_mui: có lẽ tôi phải đến tận nơi
    Lê Ngoc Anh'':
    Lê Ngoc Anh'': Đến đâu ?
    nghet_mui: đến gặp Ánh
    Lê Ngoc Anh'': Gặp tôi chi vầy ?
    nghet_mui: để xem các chi tiết
    Lê Ngoc Anh'': Àh
    nghet_mui: vì đoạn đầu thấy đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': Để xem tử vi ấy hả
    nghet_mui:
    Lê Ngoc Anh'': ^^
    Lê Ngoc Anh'': Đưa đúng ngày jờ thì sẽ xem đúng thôi
    nghet_mui: thì tôi vẫn sợ mình sai giờ mà
    Lê Ngoc Anh'': Vầy hả
    nghet_mui: Ánh có thể nói thêm một số?
    Lê Ngoc Anh'': Đc
    Lê Ngoc Anh'': Anh có vẻ khá sành ăn
    Lê Ngoc Anh'': Ngoài ra về cái có duyên với người khác fái thì thế này
    Lê Ngoc Anh'': Anh rất là cầu toàn
    Lê Ngoc Anh'': Mà lại là người có duyên
    nghet_mui: tôi thì không được đẹp trai cho lắm
    Lê Ngoc Anh'': Có năng khiếu về nghệ thuật
    Lê Ngoc Anh'': Lúc yêu thì tưởng ko quên đc
    Lê Ngoc Anh'': Tưởng như là yêu lắm
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng sau khi chia tay thì lại thấy mình có thể quên 1 cách nhanh chóng
    Lê Ngoc Anh'': Mà chuyện tcảm thì khá long đong
    ---------------------
    Lê Ngoc Anh'': Chị chờ chút
    tieu ngoc_long: vang
    Lê Ngoc Anh'': 10h30 là sáng hay đêm ?
    tieu ngoc_long: sang ban a
    Lê Ngoc Anh'': Dáng khá cao
    Lê Ngoc Anh'': Lúc nhỏ hơi khó nuôi
    Lê Ngoc Anh'': Hay lưỡng lự,thiếu quyết đoán
    Lê Ngoc Anh'': Anh em có người chết yểu hoặc ko đc ra đời
    Lê Ngoc Anh'': Hay ưu tư fiền muộn
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    tieu ngoc_long: okie ban
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu hoang
    Lê Ngoc Anh'': Răng có vđề
    Lê Ngoc Anh'': Khá ham chơi
    Lê Ngoc Anh'': Ko chịu đc sự gò bó
    Lê Ngoc Anh'': Khá điệu đàng
    Lê Ngoc Anh'': Nếu đúng thì chị có 1 câu hỏi
    tieu ngoc_long: rat chinh xac luon
    Lê Ngoc Anh'': Ok
    tieu ngoc_long: to mun hoi ve rat nhieu nhu tinh duyen,tuong lai,cong danh
    tieu ngoc_long: nhung do tinh luong lu nen ko bit chon cai gi
    Lê Ngoc Anh'': Vầy chị cứ nghĩ kĩ đi rồi hẵng hõi
    tieu ngoc_long: to mun hoi chuyen tuong lai
    Lê Ngoc Anh'': Cái j` trong tương lai
    Lê Ngoc Anh'': Làm j` có ai đặt câu hỏi về quá khứ đâu
    tieu ngoc_long: thui
    tieu ngoc_long: to hoi chuiyen tinh duyen cua to
    tieu ngoc_long: dc ko ban
    ...( riêng tư ) ....
  8. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Ôi thế à ?? Xin lỗi !! Cứ tưởng....
  9. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Lê Ngoc Anh'': Dáng ngườ nhỏ
    Lê Ngoc Anh'': Hơi đen 1 chút
    Lê Ngoc Anh'': Bướng bỉnh
    Quynh Nga: hì
    Lê Ngoc Anh'': Thông minh
    Quynh Nga: đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': Hay ốm vặt
    Lê Ngoc Anh'': Có duyên với người khác fái
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu hoang
    Quynh Nga: úi đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': hay ưu tư fiền muộn
    Quynh Nga: haha
    Quynh Nga: đúng
    Lê Ngoc Anh'': Đúng thì chị hỏi đi
    Quynh Nga: hihi,đúng là mình tiêu hoang
    Quynh Nga: đúng hết rồi
    Quynh Nga: chỉ có dáng người thì hok
    Lê Ngoc Anh'': Ạck
    Quynh Nga: vì mình béo ú,mọi ng hay gọi là Nga múp
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng thấp ?
    Quynh Nga: và da mình cũng trắng,vì những ng béo hay ăn mỡ nên trắng thì fải
    Quynh Nga: mình cao 1m60 bạn ạ
    Lê Ngoc Anh'':
    Quynh Nga: ah hok,chắc tầm 1m58
    Quynh Nga:
    Lê Ngoc Anh'': Hơi choáng 1 tẹo
    Quynh Nga: nhưng tính cách thì bạn nói đúng quá
    Lê Ngoc Anh'': Cũng ko sao
    Quynh Nga: mình bướng lắm,học cũng đc,nhất là rât shay ốm vặt và tiêu hoang
    Lê Ngoc Anh'':
    Quynh Nga: và rât hay ưu tư
    Quynh Nga: tính mình hơi đa cảm thì fải
    Lê Ngoc Anh'':
    Quynh Nga: bạn nói đúng ghê
    Quynh Nga: hihi
    Quynh Nga: còn chuyện hình dáng chắc do tay mẹ mình nuôi rồi
    Quynh Nga: chứhok fải di tử vi
    Lê Ngoc Anh'': Ko fải đâu
    Quynh Nga: hihi
    Lê Ngoc Anh'': Có quy định hình dáng đấy
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng có người thì lúc nhỏ sướng
    Lê Ngoc Anh'': Cao hết chiều cao của cơ xương
    Lê Ngoc Anh'': Có người ko
    Lê Ngoc Anh'': Nên sự chênh lệch cũng khó tránh khỏi
    Quynh Nga: vì đúng là mình hay ốm vặt lắm,nên từ bé mẹ chăm sóc kĩ lắm
    Quynh Nga: ah thế ah
    Quynh Nga: hìhì
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Quynh Nga: bi h mình mới bít đó
    Quynh Nga: thế là sơ qua hả bạn
    Quynh Nga: còn mình hỏi nhờ jì thì bạn sẽ xem về vấn đề đó?
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Quynh Nga: hìhì
    Quynh Nga: mình cứ cảm ơn bạn trc nhé
    Lê Ngoc Anh'': Ko có j`
    Quynh Nga:
    Quynh Nga: mình tò mò mấy cái này lắm
    Quynh Nga: hiện h mình đang có 1 anh người yêu
    Quynh Nga: liệu để xem là có hợp tuổi hay hok có đc hok hả bạn
    Lê Ngoc Anh'': Đc
    Lê Ngoc Anh'': Tuổi thì xem đc
    Lê Ngoc Anh'': Còn xem có lấy anh ta đc ko thì...
    Quynh Nga: ng yêu mình sinh ngày dương là 4/11/81
    Lê Ngoc Anh'': 86 mà yêu 81 là hợp rồi
    Quynh Nga: đê mình xem lịch âm và h sinh nha
    Quynh Nga: ủa thế ah
    Lê Ngoc Anh'': Về tuổi thì là thế
    Quynh Nga: thế có cần fải xem ngày âm và giờ sinh hok hả bạn
    Lê Ngoc Anh'': Ko ạ
    Lê Ngoc Anh'': Chị ko thể đưa 1 bảng khác ra để hỏi
    Lê Ngoc Anh'': 1 ng` chỉ đc hỏi về 1 bảng thôi
    Quynh Nga: ah vậy ah
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Quynh Nga: bạn thông cảm nhé,tại mình hok hiểu về mấy cái này lém
    Quynh Nga: nên nếu mình có hỏi câu jì hơi quá or lơ ngơ thì bạn thông cảm nhé
    Lê Ngoc Anh'': Ko có j`
    Quynh Nga: thế mình có thể xem jì về đường công danh sự nghiệp hok hả bạn?
    Lê Ngoc Anh'': Đc ạ
    Quynh Nga: hay đường học hành cũng đc ( mình đanghọc năm cuối rồi,còn mấy tháng nữa là ra trường )
    Lê Ngoc Anh'': Số này nên đi làm buôn bán,kinh thương thì giàu có
    Lê Ngoc Anh'': Chứ làm những cái khác ko hợp lắm
    Quynh Nga: hihi
    Quynh Nga: thế còn về đường con cái ạ?
    Lê Ngoc Anh'': 1 câu thôi ạ
    Quynh Nga: Lê Ngoc Anh'': 1 câu thôi ạ ==> cái nì nghĩa là sao hả bạn
    Lê Ngoc Anh'': Chỉ đc hỏi 1 câu thôi ạ
    Quynh Nga: à tức là mình chỉ đc hỏi 1 câu về 1 vấn đề
    Quynh Nga: mình đã hỏi sự nghiệp rồi thì thôi đúng hok bạn
    Quynh Nga: tại mình hok hỉu lém ,huxhux
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Lê Ngoc Anh'': Ko có j`
    Quynh Nga: hii
    Quynh Nga: hok sao
    Quynh Nga: cảm ơn bạn thật nhiều vì đã xem qua cho mình nhé
    ------------------------
    Khanh Ly: uhm
    Lê Ngoc Anh'': Dáng người vừa tầm
    Lê Ngoc Anh'': Tính hay đa nghi
    Lê Ngoc Anh'': Khá toan tính
    Lê Ngoc Anh'': Cầu toàn
    Lê Ngoc Anh'': Hay ưu tư,u uất
    Lê Ngoc Anh'': Khá sành ăn
    Lê Ngoc Anh'': Năng động
    Khanh Ly: ui, đúng thế
    Lê Ngoc Anh'': Vui buồn thất thường
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu khá hoang
    Lê Ngoc Anh'': Răng có vđề
    Lê Ngoc Anh'': Bị nóng trong
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    Khanh Ly: uhm, tớ hay bị nhiệt lắm
    Khanh Ly: tớ muốn xem về đường công danh đc ko?
    Lê Ngoc Anh'': Đc
    Khanh Ly: tớ thấy đc 3 câu free mừ
    Khanh Ly:
    Lê Ngoc Anh'': 1 câu free thôi ạ
    Khanh Ly: à thế à?
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Khanh Ly: thế thì chị hỏi về đường công danh nhé
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Khanh Ly: công việc của chị sau này ntn? lương lậu? có thành đạt ko?
    Khanh Ly:
    Khanh Ly: có liên quan gì đến chính trị ko?
    Lê Ngoc Anh'': Số này làm chính trị thì bị bóp chết ngay
    Lê Ngoc Anh'': Công vc mang tính lưu động
    Khanh Ly: oé, nghe sợ quá
    Lê Ngoc Anh'': Đi xin vc khó
    Lê Ngoc Anh'': Quá trình làm vc cũng hơi vất vả
    Khanh Ly: hichic
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng khá thành đạt
    Khanh Ly: chị học kỹ thuật mừ
    Lê Ngoc Anh'': Giữ vị trí quan trọng ở nơi làm
    Khanh Ly: đã hết chưa hả em?
    Lê Ngoc Anh'': Chị muốn biết j` nữa
    Khanh Ly: công danh của chị còn gì nữa ko em?
    Lê Ngoc Anh'': Hay gặp xích mích với đồng nghiệp
    Lê Ngoc Anh'': Và fải thay nơi làm vài lần mới yên ổn đc
    Khanh Ly: em có biết chị làm về gì ko?
    Lê Ngoc Anh'': Cũng có nhiều sự lựa chọn
    Khanh Ly: vì chị chưa ra trường mà
    Lê Ngoc Anh'': Có thể làm kiến trúc sư
    Lê Ngoc Anh'': Làm các cv vừa lưu động mà lại vừa lquan nhiều tới giấy tờ
    Lê Ngoc Anh'': Mà làm ngành luật cũng ổn
  10. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Meoxuhuyenxu` tham: Nữ bạn ah
    Lê Ngoc Anh'': Dáng vẻ trông đường hoàng
    Lê Ngoc Anh'': Học hành khá
    Lê Ngoc Anh'': Đc nhiều người tin tưởng
    Lê Ngoc Anh'': Đẹp
    Lê Ngoc Anh'': Có duyên với người khác fái
    Meoxuhuyenxu` tham: uh
    Meoxuhuyenxu` tham: rất đúng
    Meoxuhuyenxu` tham: Nhưg mà tớ ko xinh đâu
    Lê Ngoc Anh'': Ngang bướng
    Meoxuhuyenxu` tham: Còn các điều kia thì hòan tòan đúng đấy
    Meoxuhuyenxu` tham: Uh
    Meoxuhuyenxu` tham: Đúng rồi
    Lê Ngoc Anh'': Luôn cho là mình đúng
    Lê Ngoc Anh'': Cũng ko sợ j` ai cả
    Meoxuhuyenxu` tham: uh
    Lê Ngoc Anh'': Hệ tiêu hoa sko đc mạnh
    Meoxuhuyenxu` tham: uh đúng rồi tó bị dạ dày
    Lê Ngoc Anh'': Cười khá tương
    Lê Ngoc Anh'': Tiêu hoang
    Lê Ngoc Anh'': Ăn nói lưu loát
    Meoxuhuyenxu` tham: uh đúng rồi
    Meoxuhuyenxu` tham: các bạn tớ đang khâm phục cậu
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ biết cậu rất bận
    Meoxuhuyenxu` tham: Nhưg có thể cho tó biết một chút
    Lê Ngoc Anh'': ?
    Meoxuhuyenxu` tham: về tuơng lai đc ko?
    Meoxuhuyenxu` tham: tó sắp ra truờng
    Lê Ngoc Anh'': Mỗi người có 1 câu hỏi
    Lê Ngoc Anh'': Và 1 câu là 1 vđề
    Meoxuhuyenxu` tham: uh
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ hiểu
    Meoxuhuyenxu` tham: Nhưng cậu cố giúp tớ đc ko?
    Meoxuhuyenxu` tham: giơ tớ đang ơ xa nên chưa có đièu kiện đến chỗ cậu đc
    Lê Ngoc Anh'': Chị fải nêu rõ câu hỏi ra chứ
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ chi muốn biết
    Lê Ngoc Anh'':
    Meoxuhuyenxu` tham: Ra trường tớ có xin được việc ngay ko? có được ai gíuop đỡ ko?
    Lê Ngoc Anh'': Có được giúp đỡ
    Lê Ngoc Anh'': Nhưng xin vc ko đc dễ dàng lắm đâu ạ
    Lê Ngoc Anh'': Thăng tiến cũng hơi chậm 1 chút
    Meoxuhuyenxu` tham: Còn gì nữa ko bạn trong sự nghiệp của tớ sau này
    Meoxuhuyenxu` tham: cậu nói rõ hơn một chút đc ko?
    Lê Ngoc Anh'': Vâng
    Lê Ngoc Anh'': Hay có xung đột với đồng nghiệp
    Lê Ngoc Anh'': Xây dựng sự nghiệp khá vất vả
    Lê Ngoc Anh'': Dù đc khá nhiều người giúp đỡ
    Meoxuhuyenxu` tham: cậu có thể cho tớ biết địa chỉ của cậu đc ko?
    Lê Ngoc Anh'': Số 60 ngách 32/15 An Dương Tây Hồ Hà Nội
    Meoxuhuyenxu` tham: Khỏang năm bao nhiêu tuôit thì tớ sẽ ổn định sự nghiệp nhỉ?
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ trước mắt chỉ muốn biết về sụ nghiệp của tớ
    Meoxuhuyenxu` tham: Còn hôm nào
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ đến chỗ cạu để nhờ cậu xem giúp rõ hơn
    Meoxuhuyenxu` tham: ?
    Lê Ngoc Anh'': Thế này
    Lê Ngoc Anh'': Sự ổn định thì nó fải dần dần
    Lê Ngoc Anh'': Chứ đâu fải uỵch 1 cái nó ổn định cho chị đâu
    Meoxuhuyenxu` tham: Nhưng năm nay tớ 21 tuổi
    Meoxuhuyenxu` tham: thi ra trường
    Lê Ngoc Anh'': Thế này nhé
    Meoxuhuyenxu` tham: có xin được việc ngay ko?
    Lê Ngoc Anh'': Chị thì fải lao tâm khổ tứ vì công vc nhiều
    Lê Ngoc Anh'': Chứ thực ra thì chị khá thành đạt
    Meoxuhuyenxu` tham: hay là phải chờ đợi một thời gian dài?
    Lê Ngoc Anh'': Nếu 21 ko xin đc thì chắc chắn 22 đc
    Meoxuhuyenxu` tham: uh
    Meoxuhuyenxu` tham: tớ cảm ơ
    Meoxuhuyenxu` tham: nếu
    Meoxuhuyenxu` tham: tó muốn đến chỗ câu
    Meoxuhuyenxu` tham: có a
    Meoxuhuyenxu` tham: cần hẹn trước ko?
    Lê Ngoc Anh'': Có ạ
    Lê Ngoc Anh'': Chị gọi điện trc 2 tiếng
    Meoxuhuyenxu` tham: bạn cho mình SĐT
    Lê Ngoc Anh'': 0975073479
    Meoxuhuyenxu` tham: mình là sinh vien nên nhưng mình rất tâm phục nhưg gì cậu vừa nói
    Meoxuhuyenxu` tham: nên là tớ muốn đến trược tiếp đê xem rõ hơn

Chia sẻ trang này